Thứ Bảy, 23/08/2008, 23:55

    “Cánh tay phải” của ông Ô-ba-ma

    Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ B.Ô-ba-ma hôm 23-8 đã tìm được người liên danh tranh cử để chạy đua vào Nhà Trắng và người được ông chọn mặt gửi vàng chính là thượng nghị sĩ 6 nhiệm kỳ của bang Đi-la-oe Giô-dép Bi-đân.

    No image available

    Bộ đôi Bi-đân (bên trái) và Ô-ba-ma. Ảnh: AP

    Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ B.Ô-ba-ma hôm 23-8 đã tìm được người liên danh tranh cử để chạy đua vào Nhà Trắng và người được ông chọn mặt gửi vàng chính là thượng nghị sĩ 6 nhiệm kỳ của bang Đi-la-oe Giô-dép Bi-đân. Như vậy, thượng nghị sĩ Bi-đân sẽ chính thức nắm tay ứng cử viên tổng thống Ô-ba-ma đại diện cho đảng Dân chủ bước vào cuộc đua tới chiếc ghế quyền lực ở Nhà Trắng với phe Cộng hòa.

    Thượng nghị sĩ G.Bi-đân, năm nay 65 tuổi, nổi lên một ứng viên phó Tổng thống yêu thích của nhiều thành viên đảng Dân chủ vì sự hiểu biết chính sách ngoại giao trong những thời kỳ "đen tối" của thế giới cũng như ý chí quyết đấu trước đối thủ Cộng hòa. Nhiều thành viên đảng Dân chủ ủng hộ ông Bi-đân trở thành người liên danh tranh cử với ông Ô-ba-ma chủ yếu vì ông có thể bù đắp hai yếu điểm lớn nhất của ứng viên Tổng thống này: Sự thiếu kinh nghiệm, đặc biệt trong các vấn đề đối ngoại (do ông Bi-đân từng đứng đầu ủy ban đối ngoại trong thượng viện Mỹ) và sự do dự dấn thân vào một cuộc công kích.

    Ông Bi-đân được bầu làm nghị sĩ đại diện bang Đi-la-oe lần đầu tiên vào năm 1972. Khi đó, ông Ô-ba-ma mới 11 tuổi. Một nửa số người đang sinh sống tại Mỹ chưa sinh ra khi ông Bi-đân chuyển tới làm việc tại Đồi Ca-pi-tôn. Ông Bi-đân là một nhà vận động chiến dịch lôi cuốn với một câu chuyện cá nhân đầy xúc động. Vợ và con gái của ông thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi vài tuần sau khi ông trở thành nghị sĩ. Hai con trai ông thoát chết trong vụ đâm xe này nhưng bị thương rất nặng. Thượng nghị sĩ Bi-đân đã bắt xe hằng ngày từ nhà tới Uyn-min-tơn để chăm sóc hai con trai, một việc làm mà ông vẫn duy trì cho tới tận ngày nay.

    Thượng nghị sĩ bang Đi-la-oe vừa trở về Mỹ hôm 18-8 sau chuyến công du Gru-di-a theo lời mời của Tổng thống nước này. Đây được coi là điểm gợi nhắc đúng lúc về những giá trị mà ông Bi-đân có thể mang lại cho vai trò liên danh tranh cử với ông Ô-ba-ma. Cuộc xung đột giữa Gru-di-a và Nga chỉ càng khiến người ta nghĩ rằng cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên mà họ tin sẽ trở thành một "lãnh đạo thế giới hùng mạnh". Ứng viên Cộng hòa Mắc Kên từng phục vụ trong quân đội và lãnh đạo Ủy ban quân sự của Thượng viện trong khi ông Ô-ba-ma mới tới làm việc ở Oa-sinh-tơn được ba năm.

    X.Mắc Ma-hơn, cố vấn của đảng Dân chủ, nhận định: “Giô-dép Bi-đân là người sôi nổi, ăn nói lưu loát và thuyết phục. Tôi nghĩ ông ấy sẽ mang tới cho Thượng nghị sĩ Ô-ba-ma những gì mà L.Giôn-xơn từng làm cho G.Ken-nơ-đi”. Tuy nhiên ở tuổi 65 và là một chính trị gia kỳ cựu, ông có thể ảnh hưởng không tốt tới thông điệp thay đổi của ông Ô-ba-ma.

    VIỆT ANH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...