Thứ Bảy, 14/08/2010, 14:08

    Cậu bé Giô-na-than Li và giấc mơ "cánh rừng hòa bình"

    Giô-na-than Li (Jonathan Lee), một cậu bé người Mỹ gốc Hàn Quốc, vừa tới Bình Nhưỡng với mong muốn được tiếp kiến Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Châng In để đề đạt nguyện vọng - một giấc mơ của chính cậu: “Trồng một cánh rừng hòa bình trong khu phi quân sự Bàn Môn Điếm để làm nơi vui chơi cho trẻ em hai miền Nam-Bắc Triều Tiên”...

    Giô-na-than Li (Jonathan Lee), một cậu bé người Mỹ gốc Hàn Quốc, vừa tới Bình Nhưỡng với mong muốn được tiếp kiến Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Châng In để đề đạt nguyện vọng - một giấc mơ của chính cậu: “Trồng một cánh rừng hòa bình trong khu phi quân sự Bàn Môn Điếm để làm nơi vui chơi cho trẻ em hai miền Nam-Bắc Triều Tiên”. Thế nhưng, mong ước giản dị của con trẻ lại là vấn đề nan giải mà người lớn đã phải tốn nhiều công sức và thời gian nhưng chưa giải quyết nổi.

    No image available
    Giô-na-than Li cho các phóng viên xem bức thư mà cậu sẽ gửi khi gặp Chủ tịch Kim Châng In. Ảnh: AP

    Giô-na-than Li cùng cha mẹ bay đến thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên tối 12-8 với mong muốn diện kiến Nhà lãnh đạo Kim Châng In để đề xuất ý tưởng của cậu về “cánh rừng hòa bình” tại khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Khu phi quân sự này có chiều dài 250km và rộng 4km, là nơi chia cắt hai miền Triều Tiên trong hơn nửa thế kỷ qua. Hành lang này được canh gác vô cùng nghiêm ngặt với các binh lính hai bên luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Đây cũng là nơi vừa diễn ra bốn cuộc đàm phán cấp đại tá giữa Bộ chỉ huy Lực lượng giám sát hiệp định đình chiến trên bán đảo Triều Tiên của Liên hợp quốc tại Hàn Quốc (UNC) và CHDCND Triều Tiên nhằm thảo luận vụ đắm tàu Cheonan của Hải quân Hàn Quốc trên biển Hoàng Hải hồi tháng 3 vừa qua, làm 46 thủy thủ thiệt mạng. Hàn Quốc đã cáo buộc Triều Tiên sử dụng ngư lôi đánh chìm tàu Cheonan. Phía Triều Tiên nhất quán bác bỏ cáo buộc này.

    Theo lời cậu bé Giô-na-than Li, “cánh rừng hòa bình” sẽ được trồng nhiều cây trái và là nơi trẻ con hai miền Nam-Bắc thoải mái chơi đùa. Mẹ của cậu bé, bà Mê-li-xa (Melissa) cho biết, vợ chồng bà rất kinh ngạc khi nghe cậu con trai nói về kế hoạch lớn này. “Nhiều người sẽ cho đó là ý tưởng điên rồ. Nhưng đó là suy nghĩ rất đáng trân trọng của con tôi. Vì vậy, chúng tôi quyết định phải sang Triều Tiên để hiện thực hóa giấc mơ đó”, bà Mê-li-xa chia sẻ. Bà cho biết, gia đình bà đã chủ động đề đạt chuyến đi này với tư cách là “phái đoàn đặc biệt” và Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã cấp thị thực cho họ hôm 11-8.

    Giô-na-than Li sinh ra ở Hàn Quốc và hiện đang sống tại bang Mi-xi-xi-pi, Mỹ. Cậu bé bắt đầu thu hút sự chú ý của nhiều người từ năm 2007 bằng những hoạt động vì môi trường và từng phát động một chiến dịch trên internet kêu gọi trẻ em trồng cây trên khắp thế giới. Cậu bé từng viết thư gửi Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) và Ngoại trưởng Hi-la-ri Clin-tơn (Hillary Clinton) yêu cầu hai nhà lãnh đạo hành động nhiều hơn để bảo vệ môi trường. Hãng tin Yonhap cho biết, Giô-na-than Li từng gặp cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Tê Chung (Kim Dae-jung) cách đây 3 năm và cũng đã đề xuất ý tưởng trồng cây trên bán đảo Triều Tiên với ông Kim Tê Chung.

    Trong bức thư dự định trình lên nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng In (Kim Jong-il), Giô-na-than viết rằng, cậu bé đã được cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Tê Chung nói về giấc mơ của ông ấy về sự hòa hợp trên bán đảo Triều Tiên. Cậu bé được cố tổng thống hứa đưa đi thăm Triều Tiên, nhưng ông ấy đã qua đời. Vì thế, cậu bé muốn đến Bình Nhưỡng để tiếp nối giấc mơ của ông ấy.

    Chuyến thăm Bình Nhưỡng của gia đình Giô-na-than diễn ra trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên đang “nóng” lên từng ngày sau các cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc trên biển Hoàng Hải và biển Nhật Bản cuối tháng 7 đầu tháng 8 vừa qua. Quan hệ hai miền đã xấu đi trầm trọng trước những cuộc "khẩu chiến" dữ dội giữa hai bên xung quanh vụ chìm tàu Cheonan, nhất là khi Bình Nhưỡng bắn hơn 100 quả đạn pháo ra biển Hoàng Hải gần đây... Theo xếp loại của Viện Nghiên cứu thống nhất và hòa bình cùng Đại học Quốc gia Xơ-un, chỉ số hòa nhập liên Triều (IKII) trong năm 2009 là 198,6, thấp hơn nhiều so với 272,7 của năm 2007.

    Dù đến thời điểm này, Bình Nhưỡng vẫn chưa xác nhận gì về việc cậu bé Giô-na-than có thể gặp nhà lãnh đạo Kim Châng In hay không, nhưng nhiều người hy vọng rằng với việc đưa ra ý tưởng táo bạo, Giô-na-than xứng đáng là “Đại sứ tí hon” góp phần “ươm hạt hòa bình” trên bán đảo Triều Tiên.

    Linh Oanh

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...