Thứ Tư, 21/11/2012, 22:17

    Chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Ga-da

    QĐND - Ngoại trưởng Mỹ Hi-la-ri Clin-tơn (Hillary Clinton) ngày 21-11 đã đến thủ đô Cai-rô để hội đàm với Tổng thống Ai Cập M. Mơ-xi (M. Morsi) trong nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Ga-da. Trước đó, bà Hi-la-ri đã tới Giê-ru-xa-lem và có các cuộc gặp với Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu (B. Netanyahu) cùng các quan chức nước này nhằm tìm giải pháp tháo “ngòi nổ”. Dù vậy, các nhà

    QĐND - Ngoại trưởng Mỹ Hi-la-ri Clin-tơn (Hillary Clinton) ngày 21-11 đã đến thủ đô Cai-rô để hội đàm với Tổng thống Ai Cập M. Mơ-xi (M. Morsi) trong nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Ga-da. Trước đó, bà Hi-la-ri đã tới Giê-ru-xa-lem và có các cuộc gặp với Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu (B. Netanyahu) cùng các quan chức nước này nhằm tìm giải pháp tháo “ngòi nổ”. Dù vậy, các nhà phân tích cho rằng, khả năng về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và I-xra-en còn xa mới thực hiện được.

    Trong cuộc họp báo chung của Ngoại trưởng Mỹ và Thủ tướng I-xra-en ngày 21-11, bà Clin-tơn nhấn mạnh: "Mục tiêu cần phải đạt được là một kết quả bền vững nhằm thúc đẩy ổn định trong khu vực, an ninh, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân I-xra-en cũng như Pa-le-xtin". Ngoại trưởng Mỹ cam kết ủng hộ an ninh của I-xra-en, đồng thời kêu gọi các bên nhanh chóng chấm dứt các hành động leo thang quân sự. Phát biểu bên cạnh Ngoại trưởng Clin-tơn, Thủ tướng Nê-ta-ni-a-hu cho biết, I-xra-en đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn vào Dải Ga-da nhưng sẽ lùi lại trong 24 tiếng để chờ một giải pháp ngoại giao "lâu dài".

    No image available

    Ngoại trưởng Clin-tơn (trái) gặp Thủ tướng I-xra-en Nê-ta-ni-a-hu ở Giê-ru-xa-lem sáng 21-11. Ảnh: AFP

    Khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn trên lần đầu tiên được Tổng thống Ai Cập Mô-ha-mét Mơ-xi (Mohamed Morsi) đề cập vào chiều 20-11 khi tuyên bố hành động "gây hấn" của I-xra-en tại Dải Ga-da sẽ kết thúc vào ngày 21-11 đồng thời cho biết các nỗ lực trung gian của Cai-rô nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Pa-le-xtin và I-xra-en sẽ có kết quả tích cực "trong vài giờ tới". Cùng ngày, ông Ây-man Ta-ha (Ayman Taha), một phát ngôn viên của Hamas, tuyên bố từ Cai-rô cho biết, I-xra-en và các tay súng tại Dải Ga-da đã chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian. Theo quan chức này, bản thỏa thuận sẽ được công bố lúc 21 giờ và bắt đầu có hiệu lực từ nửa đêm 20-11.

    Tuy nhiên, đến cuối ngày 20-11, I-xra-en và các lực lượng vũ trang Pa-le-xtin ở Dải Ga-da vẫn chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Các nhà lãnh đạo của Hamas ở Cai-rô cáo buộc I-xra-en không đáp lại các đề xuất của họ, trong khi Đài Phát thanh Israel, Radio, dẫn lời một quan chức giấu tên nói thỏa thuận ngừng bắn không đạt được “vì một trì hoãn phút chót trong việc hiểu nhau giữa Hamas và I-xra-en”. Quan chức cấp cao của phong trào Hamas, ông E. An Rít-xcơ (E. al-Rishq) cho biết, do chính quyền Ten A-víp chưa phản hồi lại các đề xuất nên sẽ không có lệnh ngừng bắn nào được thực hiện trước ngày 21-11. Cùng ngày, Thủ tướng I-xra-en Nê-ta-ni-a-hu (Netanyahu) đã yêu cầu ban lãnh đạo phong trào Hamas phải lựa chọn giữa hòa bình và "thanh kiếm".

    Theo các nhà phân tích, I-xra-en sẽ dựa vào Oa-sinh-tơn để có được đảm bảo từ Ai Cập. Theo I-xra-en, điểm mấu chốt của bất kỳ thỏa thuận nào nếu đạt được phải bao gồm: Có được cam kết ngừng bắn của Hamas và ủng hộ I-xra-en tìm cách phá hủy hoặc dỡ bỏ tất cả số rocket Fajr-5 tầm xa mà Hamas đang sở hữu ở Dải Ga-da. Tầm quan trọng của loại rocket Fajr-5 ở Dải Ga-da không hề bị cường điệu hóa. Việc Hamas sở hữu loại vũ khí này đe dọa nghiêm trọng an ninh của I-xra-en khi tầm bắn của chúng có thể tới Hai-pha, Ten A-víp và Giê-ru-xa-lem. I-xra-en cần một đồng minh bên ngoài để gây sức ép với Ai Cập và đồng minh đó chính là Mỹ. Thế nhưng khó có thể đạt được những bảo đảm mà I-xra-en mong muốn khi quan hệ giữa Oa-sinh-tơn và Cai-rô vẫn còn nhiều trắc trở sau làn sóng Mùa xuân A-rập.

    VIỆT ANH

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...