Chủ Nhật, 29/06/2008, 21:16

    Chữa thẹn

    Cuối tuần qua, tại Luân Đôn (Anh), người ta đã tổ chức một buổi hòa nhạc hoành tráng, lộng lẫy và xúc động mừng cựu Tổng thống Nam Phi Nen-xơn Man-đê-la tròn 90 tuổi.

    Cuối tuần qua, tại Luân Đôn (Anh), người ta đã tổ chức một buổi hòa nhạc hoành tráng, lộng lẫy và xúc động mừng cựu Tổng thống Nam Phi Nen-xơn Man-đê-la tròn 90 tuổi. Nen-xơn Man-đê-la, người anh hùng lãnh đạo Đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC) chống chủ nghĩa A-pác-thai tàn bạo, giải phóng người dân da màu ở Nam Phi khỏi chế độ phân biệt chủng tộc hà khắc, vốn bị cả thế giới lên án. Ông đã trở thành một biểu tượng sáng chói trong cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc trên toàn cầu và được trao giải Nô-ben hòa bình. Ông đã có một nhiệm kỳ làm tổng thống lãnh đạo nhân dân các màu da ở Nam Phi đoàn kết xây dựng đất nước. ANC hiện vẫn tiếp tục là đảng cầm quyền ở Nam Phi.

    Trớ trêu thay, N.Man-đê-la và ANC vẫn bị nằm trong danh sách khủng bố của Mỹ. Chẳng là, trong thập niên 80 của thế kỷ trước, khi chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi đang bị lung lay trước làn sóng đấu tranh mạnh mẽ của người dân da đen ở Nam Phi do ANC lãnh đạo, chính quyền Mỹ của Tổng thống Rô-nan Ri-gân đã đưa ông Nen-xơn Man-đê-la và ANC vào danh sách khủng bố theo một đạo luật khi đó của Mỹ. Thời gian đã chứng minh rằng, đó là việc làm sai lầm và bất công của chính quyền Ri-gân, thậm chí còn được coi là “nỗi hổ thẹn” của Mỹ. Các chính quyền Mỹ tiếp theo cũng dần nhận ra điều này, nhưng chưa có ai đứng ra chữa thẹn cho nước Mỹ. Mãi đến tháng tư vừa rồi, Ngoại trưởng Mỹ C.Rai-xơ mới đề nghị một ủy ban Thượng viện Mỹ dỡ bỏ những hạn chế đối với ANC. Và, cuối tuần qua, Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật, theo đó ông N.Man-đê-la và ANC sẽ được loại khỏi "danh sách khủng bố" của Mỹ. Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật tương tự hồi tháng 5. Dự kiến Tổng thống Mỹ G.Bu-sơ sẽ ký dự luật trên vào ngày 18-7 tới, đúng ngày ông N.Man-đê-la tròn 90 tuổi.

    KIM TÔN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...