QĐND- Mệt mỏi, đói khát và tuyệt vọng, những người dân ở Sê-ca-pua, Pa-ki-xtan, đang cố tranh một bao gạo do các tổ chức từ thiện phát chẩn. Với trận lũ lụt lịch sử làm hơn 6 triệu người bị mất nhà cửa, Pa-ki-xtan đang phải đối mặt với thảm họa khủng hoảng nhân đạo khủng khiếp nhất từ trước đến nay...
QĐND- Mệt mỏi, đói khát và tuyệt vọng, những người dân ở Sê-ca-pua, Pa-ki-xtan, đang cố tranh một bao gạo do các tổ chức từ thiện phát chẩn. Với trận lũ lụt lịch sử làm hơn 6 triệu người bị mất nhà cửa, Pa-ki-xtan đang phải đối mặt với thảm họa khủng hoảng nhân đạo khủng khiếp nhất từ trước đến nay.
Ri-da và Ni-da, cặp bé gái song sinh 7 ngày tuổi, là thành viên nhỏ tuổi nhất trong số 900 người đang tá túc ở trong trại tị nạn ở thành phố Xu-khúc, Đông Nam Pa-ki-xtan, nơi thiếu thốn trăm bề. Chị Ma-ri-um (Maryum), mẹ của hai đứa trẻ, cảm thấy an ủi khi các con vẫn còn sống sau cơn lũ tồi tệ nhất trong vòng 80 năm qua ở nước này. Đưa chén nước lên môi bé Ni-da, chị Ma-ri-um cho biết, đây là nước sạch nhất mà mẹ con chị có. “Sạch nhất”, theo cách nói của Ma-ri-um không có nghĩa là nước sạch. Nước sinh hoạt trong trại tị nạn thực chất là nước chưa qua xử lý nhưng là nước uống duy nhất của trẻ nhỏ nơi đây. Đó là lý do nhiều trẻ em ở đây mắc bệnh đường ruột và phải truyền dịch.
Theo thống kê của LHQ và Chính phủ Pa-ki-xtan, trận "đại hồng thủy" cách đây ba tuần đã cướp đi mạng sống của hơn 1.600 người, làm ảnh hưởng cuộc sống của 20 triệu người, trong đó 8 triệu người cần được cứu trợ thực phẩm, nước uống và chỗ ở khẩn cấp và 14 triệu người cần được chăm sóc y tế, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ mang thai. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, hiện nay hàng ngàn trẻ em Pa-ki-xtan đang bị tiêu chảy, sốt rét, viêm đường hô hấp cấp và các bệnh ngoài da, truyền nhiễm như ghẻ, sởi... Khan hiếm nước sạch và điều kiện vệ sinh tồi tệ là hai vấn đề lớn nhất mà hàng triệu người dân Pa-ki-xtan đang đối mặt.
![]() |
|
Người dân ở Sê-ca-pua, Pa-ki-xtan tranh nhau bao gạo cứu trợ. Ảnh: AP
|
Tình hình Pa-ki-xtan lại càng trở nên phức tạp khi tình trạng mất điện liên tục xảy ra trong tháng Ra-ma-đan, lễ hội quan trọng nhất trong năm của người Hồi giáo. Tại tỉnh Khi-bê Pa-khu-tun-khơ-va, hàng chục cuộc biểu tình đã nổ ra yêu cầu chính quyền phải cung cấp điện sinh hoạt cho người dân. Áp-đun (Abdul), một người biểu tình cho biết, chính quyền hứa sẽ hạn chế cắt điện trong tháng Ra-ma-đan, nhưng họ đã không thực hiện. Theo thông tin từ chính quyền thành phố Pê-sa-oa, những người biểu tình đã chặn đường đoàn xe tải của NATO chở xăng và thực phẩm tiếp tế cho trận chiến chống Ta-li-ban ở Áp-ga-ni-xtan để gây sức ép về việc cắt điện thường xuyên trong tháng Ra-ma-đan. Chỉ đến khi giới lãnh đạo ngành điện địa phương cam kết giải quyết vấn đề thì các xe này mới được giải tỏa. Sự việc càng cho thấy chính quyền Pa-ki-xtan tỏ rõ sự yếu kém trong việc khắc phục hậu quả thiên tai, một hình ảnh không mấy thiện cảm trong khi cộng đồng quốc tế đang tham gia tích cực trong việc cứu giúp nạn nhân lũ lụt ở Pa-ki-xtan.
Mới đây, tại phiên đặc biệt của Đại hội đồng LHQ, Tổng thư ký LHQ Ban Ki Mun (Ban Ki Moon) đã so sánh khủng hoảng nhân đạo ở Pa-ki-xtan với "một cơn sóng thần đến chậm, mà sức phá hủy của nó sẽ ngày càng tăng cao theo thời gian". Thống kê của LHQ cho biết, mỗi ngày tại Pa-ki-xtan đều có người phải rơi vào cảnh không nhà cửa, phải sống trên các lề đường. Tại các bệnh viện, phần lớn trẻ em đều mắc các vấn đề về dạ dày. Mỗi phút trôi đi, nguy cơ bùng phát dịch tả hay các bệnh về gan càng lớn.
Theo cơ quan chuyên theo dõi viện trợ quốc tế của LHQ (FTS), cộng đồng quốc tế đã trợ giúp hơn 500 triệu USD cho Pa-ki-xtan nhằm giúp đỡ nước này vượt qua khó khăn sau thảm họa thiên tai. Ngoài số tiền đã nhận được, các nhà tài trợ còn hứa sẽ viện trợ thêm 325 triệu USD nữa. Tuy nhiên, số tiền viện trợ đó còn quá ít so với nhu cầu cứu trợ hàng triệu nạn nhân cũng như trong việc tái thiết đất nước này. Phát ngôn viên Văn phòng liên lạc Nhân đạo của LHQ tại I-xla-ma-bát cho biết, số người cần được cứu trợ khẩn cấp được ước lượng trước đây là 6 triệu nay đã tăng lên 8 triệu người, và số người không nhà từ 2 triệu đã tăng lên 6 triệu.
Linh Oanh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận