Ít nhất 68 người thiệt mạng trong vụ đụng độ giữa cảnh sát và các tay súng của Bundu Dia Kongo (Nhân dân Công-gô), một nhóm chính trị và tôn giáo có lực lượng riêng ở miền tây CHDC Công-gô...
![]() |
|
Cảnh sát Công-gô trong các cuộc truy lùng ở miền tây nước này |
Theo BBC ngày 17-3, ít nhất 68 người thiệt mạng trong vụ đụng độ giữa cảnh sát và các tay súng của Bundu Dia Kongo (Nhân dân Công-gô), một nhóm chính trị và tôn giáo có lực lượng riêng ở miền tây CHDC Công-gô. Tổ chức này đã tố cáo chính phủ tham nhũng, điều hành yếu kém và tìm cách thành lập chính quyền của riêng mình tại miền tây nước này.
Một báo cáo của LHQ cho biết, ngoài 68 người đã thiệt mạng còn có hơn 300 thành viên của tổ chức Nhân dân Công-gô bị mất tích. Theo báo cáo này, số thương vong còn cao hơn nhiều.
Cuối tháng 2, một cảnh sát đã bị các tay súng Nhân dân Công-gô sát hại; từ đó, cảnh sát đã mở chiến dịch truy lùng các tay súng Nhân dân Công-gô, phá huỷ các nhà thờ, khu dân cư mà họ nghi là của thành viên nhóm này. Chỉ huy lực lượng cảnh sát Công-gô nói họ sẽ tiếp tục chiến dịch chừng nào chính quyền được lập lại tại đây. Lực lượng Nhân dân Công-gô đã tấn công chính quyền và tìm cách nắm quyền kiểm soát các làng ở miền tây Công-gô.
Hiện nay, hơn 200 binh sĩ thuộc lực lương gìn giữ hoà bình đã triển khai tại đây, song không thể ngăn chặn được bạo lực. Miền tây Công-gô đã rơi vào tình trạng chiến tranh từ sau vụ tàn sát ở Ru-an-đa năm 1994 khi bạo lực bùng phát ở vùng biên giới.
Những người nổi dậy từng hoạt động mạnh ở miền tây nước này đã được bầu vào Quốc hội trong cuộc bầu cử năm ngoái. Tuy nhiên, do tình trạng gian lận trong các cuộc bầu cử nên người dân miền tây Công-gô thấy rằng họ không được tôn trọng theo bản hiến pháp của đất nước. Người đứng đầu tổ chức Nhân dân Công-gô, đã được bầu là một nghị sĩ trong quốc hội Công-gô, muốn tổ chức các cuộc đàm phán hoà bình, nhưng yêu cầu của ông đã bị chính phủ Công-gô bác bỏ.
T.C
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận