QĐND - Dù đã từ chức hồi tháng 11 năm ngoái, song vận đen liên tiếp gõ cửa nhà cựu Thủ tướng I-ta-li-a Silvio Berlusconi. Ngày 26-10 vừa qua, Tòa án thành phố Mi-lan kết án ông 4 năm tù giam vì tội gian lận thuế liên quan đến Tập đoàn truyền thông Mediaset mà ông là người sáng lập, đồng thời cấm ông Béc-lu-xcô-ni đảm đương các chức vụ công trong thời hạn 3 năm...
QĐND - Dù đã từ chức hồi tháng 11 năm ngoái, song vận đen liên tiếp gõ cửa nhà cựu Thủ tướng I-ta-li-a Xin-vi-ô Béc-lu-xcô-ni (Silvio Berlusconi). Ngày 26-10 vừa qua, Tòa án thành phố Mi-lan kết án ông 4 năm tù giam vì tội gian lận thuế liên quan đến Tập đoàn truyền thông Mediaset mà ông là người sáng lập, đồng thời cấm ông Béc-lu-xcô-ni đảm đương các chức vụ công trong thời hạn 3 năm. Tuy nhiên không mấy ai tin rằng cựu thủ tướng “lắm tài nhiều tật” này sẽ bị tống giam.
![]() |
|
Nhiều khả năng không phải ngồi tù song những vụ kiện tụng cũng khiến cựu Thủ tướng Béc-lu-xcô-ni trở nên mệt mỏi. Ảnh: uk.news.yahoo.com |
Vị cựu thủ tướng nhiều tai tiếng
Theo hồ sơ của tòa án, ông Béc-lu-xcô-ni và một số quản trị viên khác của Mediaset bị cáo buộc đã thổi giá bản quyền truyền hình qua các công ty đặt ở nước ngoài, do ông giật dây điều khiển. Theo đó, ông Béc-lu-xcô-ni bị buộc tội tự nâng giá các bản quyền phân phối phim ảnh được các công ty vỏ bọc mua về, sau đó bán lại những bản quyền này cho "đế chế" Mediaset của ông. Mưu đồ này đã giúp tạo ra các tài khoản bí mật ở nước ngoài và giúp giảm lợi nhuận và phải chịu thuế ít hơn ở I-ta-li-a. Chỉ riêng trong khoảng thời gian từ tháng 7-2002 đến tháng 11-2005, ông Béc-lu-xcô-ni bị buộc tội cùng các đồng sự thu lợi bất chính tới 34 triệu USD. Ngoài ra, ban lãnh đạo Mediaset cũng bị buộc tội làm sai lệch các số liệu tài chính để trốn khoảng 8 triệu ơ-rô tiền thuế trong khoảng thời gian này.
Mức án này đã nặng hơn so với đề nghị của cơ quan công tố là 3 năm 8 tháng tù giam. Tòa cũng yêu cầu ông phải bồi thường tiền thuế lên tới 10 triệu ơ-rô (12,96 triệu USD) cho cơ quan thuế. Tuy nhiên, án phạt sau đó tự động giảm xuống còn một năm tù vì tòa án áp dụng một đạo luật ân xá được chính phủ trung tả của ông Rô-ma-nô Prô-di (Romano Prodi) thông qua năm 2006.
Phán quyết của tòa án I-ta-li-a được đưa ra chỉ hai ngày sau khi ông Béc-lu-xcô-ni, 76 tuổi, xác nhận rằng ông sẽ không tham gia chạy đua vào ghế Thủ tướng I-ta-li-a trong năm tới với tư cách thủ lĩnh đảng trung hữu People of Freedom (PDL). Những người ủng hộ ông Béc-lu-xcô-ni cho rằng, phán quyết là một bằng chứng khác cho thấy sự quấy rối về mặt pháp lý nhằm vào cựu thủ tướng. “Chúng tôi tự tin rằng, thủ tục kháng cáo sẽ đem lại công bằng cho ông ấy. Chúng tôi hy vọng, những phán quyết sẽ sớm được đưa ra”, ông An-giê-li-nô An-pha-nô (Angelino Alfano), một chính khách trong đảng PDL nói.
Ông Béc-lu-xcô-ni đã ở trên cương vị Thủ tướng I-ta-li-a trong 4 nhiệm kỳ. Ông từng phải đối mặt với ít nhất 17 cáo buộc hình sự và dân sự chính thức kể từ khi bước vào chính trường năm 1994. Sau khi từ chức hồi tháng 11 năm ngoái, ông Béc-lu-xcô-ni đã đối mặt với 4 vụ kiện liên quan tới tham nhũng, lạm dụng chức quyền, hối lộ và quan hệ mại dâm với trẻ vị thành niên, nhưng cựu Thủ tướng đều được tòa án tuyên vô tội.
Liệu có thoát hiểm?
Tuy nhiên, việc ông Béc-lu-xcô-ni có phải thật sự ngồi trong nhà đá hay không cũng chưa chắc chắn. Bởi theo luật pháp của I-ta-li-a, để bản án có hiệu lực thì phải xét xử qua hai cấp và đây mới là cấp sơ thẩm. Để có được phán quyết đầu tiên trong vụ án này, tòa án I-ta-li-a phải mất tới 6 năm. Hai phiên kháng cáo tiếp theo không nhất thiết phải dài đến như thế, song nếu chúng thật sự diễn ra với tốc độ này, ông Béc-lu-xcô-ni sẽ bước sang tuổi 88 khi có phán quyết cuối cùng.
Ông Béc-lu-xcô-ni từng tránh né được các bản án khác trong quá khứ. Mới tháng 2 năm nay, tòa án ở I-ta-li-a đã phải hủy bỏ một vụ án chống lại ông Béc-lu-xcô-ni về tội hối lộ luật sư vào thập niên 90 bởi quy trình kháng cáo đã vượt quá thời hiệu. Theo tờ Time, trong vụ án về tội trốn thuế nói trên, một số tội danh hiện đã hết thời hiệu và những tội danh còn lại sẽ hết hạn vào năm tới.
Vì vậy, nhiều khả năng ông Béc-lu-xcô-ni sẽ không phải thụ án bởi ông đủ giàu để trả tiền cho các luật sư, những người sẽ tìm ra mọi kẽ hở để ngăn cản hoặc trì hoãn phiên tòa. Theo truyền thông I-ta-li-a, các luật sư của ông Béc-lu-xcô-ni chuẩn bị kháng cáo vụ án và đơn kháng cáo sẽ được gửi trước ngày 10-11. Quá trình kháng cáo dự kiến sẽ phải kéo dài vài năm. “Do đó, ông Béc-lu-xcô-ni sẽ không phải ăn cơm tù một ngày nào trước khi sử dụng hết hai lần kháng cáo”, tờ Time nhận định.
BÌNH NGUYÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận