Ngày 13-4, theo hãng tin Reuter, hải tặc Somalia cho biết, họ thề sẽ trả thù cho những đồng đội bị giết trong chiến dịch của quân đội Mỹ giải cứu thành công con tin Richard Phillips, thuyền trưởng tàu hàng Maersk Alabama bị bọn hải tặc bắt giữ hôm 10-4...
Ngày 13-4, theo hãng tin Reuter, hải tặc cho biết, họ thề sẽ trả thù cho những đồng đội bị giết trong chiến dịch của quân đội Mỹ giải cứu thành công con tin Richard Phillips, thuyền trưởng tàu hàng Maersk bị bọn hải tặc bắt giữ hôm 10-4.
Trong chiến dịch này, ba tên hải tặc đã bị các tay súng bắn tỉa thuộc lực lượng đặc nhiệm hải quân Mỹ tiêu diệt, tên còn lại bị bắt sống. Hôm 10-4, trong một vụ giải cứu khác, lính đặc nhiệm Pháp cũng đã tiêu diệt hai tên hải tặc, giải cứu các con tin đang bị chúng bắt cóc trên một thuyền buồm du lịch mang cờ Pháp.
Các chuyên gia tình báo đã thu được một cuộc điện đàm bằng điện thoại vệ tinh của môt tên cướp biển có tên Hussein. Trong cuộc nói chuyện hắn khẳng định:
“Người Pháp và người Mỹ đã nhận ra rằng, họ đang bị để ý. Nếu muốn không bị giết thì họ phải trả tiền chuộc. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ làm tất cả mọi việc khiến người Pháp, cũng như người Mỹ lo sợ”.
Ông Andrew Mvangura, Giám đốc Chương trình hỗ trợ hàng hải Đông Phi ở Kenya cũng đã bày tỏ quan điểm rằng, những hành động quân sự mới đây của Mỹ và các quốc gia khác chống lại cướp biển Somalia tại biển Aden sẽ làm phức tạp thêm vấn đề tại vùng biển Somalia và bọn hải tặc chắc chắn sẽ “nặng tay hơn” với các nạn nhân.
Theo ông Andrew Mvangura: “Từ nay, bọn cướp biển đã biết chuyện gì đang xảy ra. Chúng sẽ ra tay nhiều hơn, tàn bạo hơn. Đây chính là động lực cho chúng hành động. Chắc chắn tỉ lệ các vụ tấn công và bắt cóc ở vùng biển này sẽ tăng cao trong thời gian tới”.
Tuấn Sơn (theo RIA)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận