Thứ Tư, 24/01/2018, 08:45

    Đánh bom liên hoàn ở Libya, ít nhất 22 người thiệt mạng

    Tối 23-1, một vụ đánh bom liên hoàn đã xảy ra tại thành phố Benghazi (Ben-ga-di), miền Đông Libya, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.

    Giới chức an ninh địa phương cho biết, một chiếc ô tô đã phát nổ bên ngoài nhà thờ Hồi giáo ở Al-Sleimani (An Xlaay-ma-ni), trung tâm Benghazi. Khoảng 30 phút sau đó, cũng tại khu vực này đã tiếp tục xảy ra một vụ nổ tương tự, gây nhiều thương vong cho lực lượng an ninh và dân thường. 

    Libya đang rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi cuộc nổi dậy của dân chúng chống lại nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi (Mu-a-mơ Ca-đa-phi) vào năm 2011. Thành phố Benghazi đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do nạn bạo lực vũ trang, nhất là các vụ bạo lực nhằm vào các đối tượng ngoại giao và lực lượng an ninh. 

    Libya hiện bị chia rẽ thành 2 chính quyền với lực lượng vũ trang riêng. Một hiệp định do LHQ làm trung gian được ký kết tại Maroc hồi cuối năm 2015 đã giúp thành lập Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) trong 1 năm và chỉ được gia hạn thêm 1 lần. Tuy vậy, trên thực tế, Libya vẫn bị chia rẽ, với GNA có trụ sở tại Tripoli do Thủ tướng  Fayez al-Sarraj (Phay-ét Xê-rai) lãnh đạo và một chính quyền đối lập do Tướng Haftar (Háp-ta) hậu thuẫn đóng tại miền Đông. 

    * Ngày 23-1, ít nhất 2 học sinh tại một trường trung học ở thành phố Kentucky (Ken-tấc-ki), miền Tây nước Mỹ, đã thiệt mạng và 12 người bị thương sau khi một đối tượng vị thành niên xả súng tại ngôi trường này. 

    Phát biểu tại cuộc họp báo, Thống đốc bang Kentucky, ông Matt Bevin (Mát Bê-vin) cho biết một học sinh 15 tuổi, hiện đang được chăm sóc trong bệnh viện, được cho là thủ phạm tiến hành vụ tấn công tại trường trung học ở Benton (Ben-tơn), một thị trấn nhỏ ở bang Kentucky. Đối tượng đã dùng súng ngắn bắn vào học sinh ngay trước khi giờ học bắt đầu. 2 học sinh thiệt mạng đều 15 tuổi. Theo ông Matt Bevin, thủ phạm đã bị bắt ngay sau đó. Tại thời điểm xảy ra xả súng, nhiều học sinh chạy tán loạn trước khi được di chuyển bằng xe buýt tới một trường học khác ở gần đó. Cha mẹ học sinh cũng đã được thông báo ngay lập tức để đến đón con mình. Trường trung học này có 1.150 học sinh. 

    Trong khi đó, cảnh sát cho biết hiện trường của vụ tấn công đã được phong tỏa và cuộc điều tra đang được tiến hành. 

    Trong vài năm gần đây, tình trạng xả súng tại trường học xảy ra thường xuyên trên toàn nước Mỹ. Mặc dù việc kiểm soát súng đã được thắt chặt, song tình trạng bạo lực sử dụng súng vẫn chưa  giảm tại Mỹ. 

    TTXVN

    TTXVN

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...