Ngân hàng trung ương Dim-ba-bu-ê vừa phát hành thêm tờ tiền 10 tỷ đô-la, có giá trị chỉ chưa đầy 20USD, trong khi đất nước nam châu Phi từng rất thịnh vượng này đang phải đối mặt với lạm phát ở tốc độ “tên lửa”...
Ngân hàng trung ương Dim-ba-bu-ê vừa phát hành thêm tờ tiền 10 tỷ đô-la, có giá trị chỉ chưa đầy 20USD, trong khi đất nước nam châu Phi từng rất thịnh vượng này đang phải đối mặt với lạm phát ở tốc độ “tên lửa”. Từng là một trong những nền kinh tế triển vọng nhất châu Phi, Dim-ba-bu-ê hiện đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo và kinh tế tồi tệ nhất lịch sử. Tình trạng thiếu những nhu yếu phẩm cần thiết nhất, như điện, chất đốt, thuốc men, thực phẩm đã trở nên quá bình thường tại Dim-ba-bu-ê, khiến nhiều người trốn chạy khỏi đất nước. Theo LHQ, có khoảng 5 triệu người trong đất nước từng xuất khẩu lương thực sang các nước láng giềng đang cần được hỗ trợ lương thực.
Tờ tiền 10 tỷ đô-la mới phát hành được dự đoán chỉ mua được 20 ổ bánh mỳ. Nó được tung ra một tuần sau khi Dim-ba-bu-ê phát hành tờ tiền 500 triệu đô-la để làm giảm “cơn khát thiếu tiền”. Thống đốc Ngân hàng dự trữ Dim-ba-bu-ê, ông Gô-nô, cho biết tờ tiền 10 tỷ đô-la đang được phát hành nhằm tạo điều kiện “thuận lợi cho dân chúng trước mùa lễ hội”. Hiện một đô-la Mỹ đổi được khoảng 600 triệu đô-la Dim-ba-bu-ê, và lạm phát ở nước này được dự đoán còn tiếp tục tăng. Dim-ba-bu-ê đã liên tục thêm số không vào các tờ tiền không có giá trị của mình trong suốt hai năm qua, và gần đây nhất, vào tháng 8 họ đã thêm 10 số không vào tờ tiền của mình.
Tờ báo nhà nước Herald của Dim-ba-bu-ê đưa tin, Tổng thống Mu-ga-bê đã xin lỗi những người ủng hộ đảng ZANU-PF của ông trước những vấn đề mà người dân đang phải gánh chịu. Tuy nhiên, ông khẳng định đất nước ông đã rẽ được ra khỏi ngã tối nhất trong cuộc chiến đấu chống lại cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất lịch sử nước này. Ông Mu-ga-bê nói rằng ông lạc quan vào thỏa thuận chia sẻ quyền lực ông đã ký với lãnh đạo đối lập Mo-gan Xvan-gi-rai hồi tháng 9. Thỏa thuận chia sẻ quyền lực hiện chưa có hiệu lực, trong khi ông Xvan-gi-rai cáo buộc Tổng thống Mu-ga-bê nắm giữ hết những vị trí trọng yếu trong chính phủ, như Bộ nội vụ, chính quyền địa phương, Bộ tài chính, Bộ thông tin và Bộ quốc phòng.
VIỆT ANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận