Các khu vực bị tàn phá nhất trong cuộc tấn công của I-xra-en tại Dải Ga-da ngổn ngang và điêu tàn như sau động đất. Mức độ tàn phá thực sự của cuộc chiến đang được ghi nhận đầy đủ sau khi quân đội Do Thái và Hamas ngừng bắn...
![]() |
|
Một ngôi trường ở thành phố Ga-da bị bom I-xra-en đánh sập. Ảnh: Roi tơ |
Pha-tim A-gia-ru, một người dân ở Ga-da cho biết, tất cả các ngôi nhà trên khu phố của bà ở ngoại ô thành phố đều bị hư hại hoặc phá hủy. Ngôi nhà bà sống cùng chồng và 8 người con giờ chỉ là một đống đổ nát. “Hãy nhìn xem họ đã làm gì. Chúng ta cùng là con người mà sao họ lại đối xử với chúng tôi theo cách này? Chúng tôi sẽ làm gì được chứ?”, Pha-tim bức xúc.
LHQ ước tính có khoảng 50.000 người Pa-le-xtin tại Dải Ga-da bị mất nhà cửa và 400.000 người phải sống trong tình trạng không có nước sạch, sau 3 tuần chiến dịch của I-xra-en. Trong khi đó, I-xra-en tuyên bố sẽ cho phép 143 xe tải chở đồ cứu trợ vào Ga-da cùng với 60.000 lít nhiên liệu. Tuy nhiên giới quan sát nhận định lượng hàng nhân đạo này khó có thể vào vùng đất của người Pa-le-xtin một cách suôn sẻ.
Theo thống kê của các bác sĩ Pa-le-xtin, tính đến khi I-xra-en tuyên bố ngừng bắn hôm 17-1 có ít nhất 1.300 người tại Dải Ga–da thiệt mạng và 5.500 người bị thương. Tổn thất phía I-xra-en chỉ là 13 người. Có hơn 4.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và 20.000 ngôi nhà khác hư hại nặng trong chiến dịch tại Ga-da.
Hiện I-xra-en đang phải đối mặt với những cáo buộc ngày càng gia tăng rằng quân đội nước này đã gây ra các tội ác chiến tranh trong chiến dịch tại Ga-da vừa rồi. Những lời buộc tội chính tập trung vào việc quân đội I-xra-en đã sử dụng đạn pháo chứa phốt pho trắng và u-ra-ni nghèo trong chiến dịch quân sự trên vùng lãnh thổ Pa-le-xtin. Các tổ chức nhân quyền cho biết, họ dự định đề nghị Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) ở La Hay điều tra những cáo buộc về tội ác chiến tranh đối với I-xra-en. Tuy nhiên, những nỗ lực này hầu như không có cơ hội thành công vì I-xra-en không phải là thành viên của ICC.
VIỆT HẢI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận