Roi-tơ đưa tin ngày 16-10, Giám đốc kinh doanh của hãng thông tấn nhà nước Nga Itar-Tass đã bị sát hại bằng dao tại căn hộ của ông ở trung tâm thủ đô Mát-xcơ-va.
Roi-tơ đưa tin ngày 16-10, Giám đốc kinh doanh của hãng thông tấn nhà nước Nga Itar-Tass đã bị sát hại bằng dao tại căn hộ của ông ở trung tâm thủ đô Mát-xcơ-va.
“Ông Anatoly Voronin, 55 tuổi, đã chết vì bị đâm nhiều nhát dao vào người”, một nguồn tin trong ngành tư pháp Mát-xcơ-va nói.
Itar-Tass cũng cho biết, theo lịch, ông Voronin sẽ quay trở lại làm việc vào ngày 16-10. Người lái xe đã đợi ông suốt 3 giờ bên ngoài căn hộ của ông ở Mát-xcơ-va sáng 16-10 để đón ông đi làm. Chính người lái xe này đã phát hiện ra cái chết của ông Voronin và ngay lập tức về cơ quan để thông báo.
Sau đó, người lái xe này đã cũng các nhân viên của Itar-Tass vào nhà ông Voronin. Cửa căn hộ vẫn để mở và họ nhìn thấy thi thể của ông.
“Cái chết của ông Voronin là một tổn thất vô cùng lớn lao của Itar-Tass. Ông đã làm được rất nhiều việc cho chúng tôi. Ông cố làm mọi thứ để những phóng viên như chúng tôi có thể làm việc. Chúng tôi rất buồn về chuyện này”, một thành viên trong ban biên tập của Itar-Tass nói.
Ông Voronin đã là cho Itar-Tass được 23 năm.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận