Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas của Pa-le-xtin vẫn chưa hết bàng hoàng trước việc một thủ lĩnh bị thiệt mạng trong một vụ ám sát mang “đậm màu sắc” của tình báo I-xra-en tại Đu-bai. Tổ chức này dường như lại phải nhận thêm một cú sốc khi M.H. Y-ô-xép, con trai của một trong số những người sáng lập Hamas, thú nhận đã làm nội gián cho I-xra-en...
![]() |
|
M.H. Y-ô-xép - "Hoàng tử Xanh".
|
Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas của Pa-le-xtin vẫn chưa hết bàng hoàng trước việc một thủ lĩnh bị thiệt mạng trong một vụ ám sát mang “đậm màu sắc” của tình báo I-xra-en tại Đu-bai (Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất). Tổ chức này dường như lại phải nhận thêm một cú sốc khi M.H. Y-ô-xép (M.H. Yousef), con trai của một trong số những người sáng lập Hamas, thú nhận đã làm nội gián cho I-xra-en. Y-ô-xép được Shin Bet, cơ quan an ninh nội địa I-xra-en, đặt bí danh là “Hoàng tử Xanh”.
Trong bài trả lời phỏng vấn đăng trên tờ Haaretz ngày 24-2, Y-ô-xép, năm nay 32 tuổi, cho hay, anh ta đã làm chỉ điểm cho Shin Bet trong 10 năm và cung cấp nhiều thông tin quan trọng giúp I-xra-en chủ động ngăn chặn hàng chục vụ tấn công của Hamas. M.H.Y-ô-xép đã giúp I-xra-en bắt giữ một số lãnh đạo cấp cao của Hamas như ông I. Ha-mít (I. Hamid), người từng là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hamas ở Bờ Tây, và ông A. Ba-gu-ti (A. Barghuti), người chế tạo bom đứng sau vụ đánh bom liều chết hồi năm 2001 vào một nhà hàng ở Giê-ru-xa-lem. M.H. Y-ô-xép cũng được cho là có vai trò trong vụ bắt giữ M. Ba-gu-ti (M. Barghuti), Tổng thư ký phong trào Fatah của Tổng thống Pa-le-xtin M. Áp-bát (M. Abbas).
Y-ô-xép đã sang sống lưu vong ở Mỹ từ khi bỏ đạo Hồi để chuyển sang Thiên chúa giáo năm 2007. Trong khi đó, ông S.H.Y-ô-xép, cha của M.H.Y-ô-xép, đang bị giam trong một nhà tù ở I-xra-en. Ông S.H.Y-ô-xép là sáng lập viên của Hamas vào năm 1980. Ông cũng là thủ lĩnh cấp cao của phong trào bị I-xra-en và phương Tây coi là tổ chức khủng bố này tại Bờ Tây. Ông bị I-xra-en bắt năm 2005 và bị kết án 6 năm tù giam.
Ông G. Ê-xra (G. Ezra), nguyên Phó giám đốc Shin Bet, đã lên tiếng khẳng định việc M. H.Y-ô-xép là chỉ điểm của cơ quan này là hoàn toàn có thực. M. H. Y-ô-xép thậm chí còn được coi là nguồn tin quan trọng của Shin Bet trong nội bộ Hamas. Vì lẽ đó, M. H. Y-ô-xép được đặt bí danh là “Hoàng tử Xanh” (cờ của Hamas có màu xanh). Ông G. Ê-xra cho hay, Shin Bet đã thuyết phục M. H. Y-ô-xép làm nội gián khi anh ta bị I-xra-en bắt giam năm 1996. “Y-ô-xép có giá trị bằng hàng trăm nhân viên an ninh (I-xra-en)”, ông G. Ê-dra nói. Nhân viên an ninh I-xra-en có bí danh là “Đại úy Louai”, người liên lạc trực tiếp với M. H. Y-ô-xép cũng đánh giá, mỗi thông tin anh ta cung cấp tương đương với “hàng nghìn giờ làm việc của các chuyên gia”. “Đại úy Louai” kể về một lần M. H. Y-ô-xép chỉ điểm cho Shin Bet tại quảng trường Ma-na-ra ở trung tâm thành phố Ra-ma-la như sau: “Chúng tôi (Shin Bet) không biết kẻ tình nghi mặt mũi ra sao. Chỉ biết rằng người này trên dưới 20 tuổi và mặc áo phông đỏ. Chúng tôi chở “Hoàng tử Xanh” tới quảng trường và anh ta với giác quan đặc biệt đã xác định ngay được đối tượng trong vài phút. Chúng tôi đã tóm được kẻ định đánh bom liều chết với thuốc nổ quấn quanh bụng”.
Trả lời câu hỏi về việc làm cách nào Shin Bet có thể chiêu mộ được các nội gián Pa-le-xtin, ông G. Ê-dra nói: “Mỗi người có mỗi cách khác nhau. Tuy nhiên, không thể đe dọa, ép họ làm được. Mặc dù vậy, đối với M.H. Y-ô-xép, anh ta không làm vì tiền”. Trong khi đó, cha của M.H.Y-ô-xép không loại trừ khả năng con trai ông bị các mật vụ I-xra-en tống tiền năm cậu 17 tuổi. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Haaretz, M.H.Y-ô-xép cũng không nói tại sao anh ta lại đầu quân cho Shin Bet. Tuy nhiên, cuốn hồi ký của M. H. Y-ô-xép mang tên Người con của Hamas sắp được xuất bản tại Mỹ vào tuần tới có thể làm sáng tỏ điều này. Một trích đoạn từ cuốn sách được đăng tải trên Internet cho thấy, M. H. Y-ô-xép đã miêu tả công việc làm gián điệp cho I-xra-en là “huỷ hoại Hamas, gây nguy hiểm cho gia đình và đe doạ cuộc sống của chính anh ta”. Nhưng Y-ô-xép cũng viết rằng, do có mối quan hệ với Shin Bet nên anh mới có thể giúp cha mình không bị I-xra-en ám sát.
Vụ gián điệp “Hoàng tử Xanh” diễn ra đúng lúc xuất hiện những nghi vấn rằng chính các thành viên của Hamas đã cung cấp thông tin để I-xra-en ám sát một thủ lĩnh Hamas ở Đu-bai hồi tháng trước. Nếu những tiết lộ về vai trò của M. H.Y-ô-xép đúng sự thật thì sẽ là một đòn giáng mạnh vào Hamas, phong trào vốn luôn tự hào về các kỷ luật nghiêm ngặt. Hamas đã ra tuyên bố phủ nhận thông tin trên tờ Haaretz. Phong trào này cho rằng, đây là một thủ đoạn tuyên truyền vừa nhằm bôi nhọ Hamas, vừa lái dư luận khỏi vụ ám sát tại Đu-bai mà cảnh sát Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất đoán chắc do tình báo I-xra-en thực hiện. Tuy nhiên, ông H.Ma-xri (H.Masri), một nhà nghiên cứu độc lập ở Ra-ma-la, lại cho rằng: “Đến việc từ bỏ đạo Hồi M.H.Y-ô-xép còn làm được thì anh ta xá gì việc phản bội Hamas, làm gián điệp cho I-xra-en”.
Việt Bách
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận