Thứ Ba, 17/03/2009, 22:00

    Gruzia từ chối thả tự do cho phi công Nga

    Hôm 16-3, Gruzia đã từ chối trao trả phi công, Thiếu tá Aleksandr Koventsov, chỉ huy máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của quân đội Nga, bị quân đội Gruzia bắn rơi trong cuộc chiến tại Nam Ossetia hồi tháng 8-2008. Phía Nga chỉ nhận được mẫu DNA không được kiểm chứng từ phía Gruzia...

    Hôm 16-3, Gruzia đã từ chối trao trả phi công, Thiếu tá Aleksandr Koventsov, chỉ huy máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của quân đội Nga, bị quân đội Gruzia bắn rơi trong cuộc chiến tại Nam Ossetia hồi tháng 8-2008. Phía Nga chỉ nhận được mẫu DNA không được kiểm chứng từ phía Gruzia.

    Phó tổ tư lệnh quân đội Liên bang Nga, Thiếu tướng Anatoly Nogovitsyn đã cho biết:

    “Kết quả các mẫu kiểm tra vẫn chưa hoàn tất, bởi vậy số phận thiếu tá Aleksandr Koventsov, chỉ huy máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3, vẫn chưa rõ ràng”.

    Ông Anatoly Nogovitsyn đã yêu cầu Tổ chức chữ thập đỏ can thiệp để Gruzia cung cấp thêm thông tin về số phận của của người phi công nói trên. Vì hiện tại Nga không duy trì các mối liên hệ chính thức với chính quyền Gruzia.

    “Chúng tôi đang đợi câu trả lời của họ”, ông Anatoly Nogovitsyn nói.

    Trước đây, giới truyền thông đã thông báo, người phi công còn sống sót trong vụ bắn rơi máy bay Tu-22M3 đã được Gruzia trao trả cho Nga.. cũng thông báo rằng, phi công Aleksandr Koventsov còn sống và được trao trả cho Nga. Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ quốc phòng Liên bang Nga đã bác bỏ điều này.

    Hiện tại, mẫu DNA của phi công Koventsov đang được so sánh với mẫu của gia đình viên phi công này cung cấp. Theo ông Nogovitsyn, đây là công việc rất quan trọng, không ai được phép mắc sai lầm.

    Máy bay ném bom Tu-22M3 do thiếu tá Koventsov chỉ huy đã bị bắn rơi ngày 9-8-2008 bởi tổ hợp tên lửa phóng không Buk-M2 gần vùng Kareli, Gruzia, khi đang thực hiện nhiệm vụ tác chiến điện tử. Phi hành đoàn bao gồm bốn người, thì hai người được xác nhận là đã chết, một người mất tích và duy nhất một người sống sót là phi công Koventsov. Thi hài của hai người phi công bị chết đã được trao trả cho Liên bang Nga.

    Tuấn Sơn (theo russiatoday)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...