Thứ Bảy, 23/03/2013, 22:01

    Hạ cánh rồi vẫn không an toàn

    QĐND - Mặc dù đã rời chính trường Pháp sau thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp hồi tháng 5-2012 để về “ở ẩn” ngay tại trung tâm thủ đô Pa-ri, thế nhưng cựu Tổng thống Pháp Ni-cô-la Xác-cô-di vẫn “hạ cánh không an toàn” sau khi bị đặt trong tình trạng điều tra với cáo buộc nhận tiền từ người thừa kế Tập đoàn L'Oreal Li-li-an Bê-tăng-cua...

    QĐND - Mặc dù đã rời chính trường Pháp sau thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp hồi tháng 5-2012 để về “ở ẩn” ngay tại trung tâm thủ đô Pa-ri, thế nhưng cựu Tổng thống Pháp Ni-cô-la Xác-cô-di vẫn “hạ cánh không an toàn” sau khi bị đặt trong tình trạng điều tra với cáo buộc nhận tiền từ người thừa kế Tập đoàn L'Oreal Li-li-an Bê-tăng-cua (Liliane Bettencourt)...

    Lợi dụng người già để moi tiền?

    Ngày 21-3 vừa qua, tại Boóc-đô, cựu Tổng thống N. Xác-cô-di đã bị đặt trong tình trạng điều tra (nhóm từ được sử dụng về mặt pháp lý tại Pháp từ năm 1993 để thay thế cho từ “khởi tố”) do bị cáo buộc đã “lạm dụng tình trạng suy yếu” của bà tỷ phú L. Bê-tăng-cua. Ở Pháp, tội danh “lạm dụng tình trạng yếu kém” của người khác để chuộc lợi có thể bị phạt tới 3 năm tù giam và 375.000 ơ-rô tiền phạt.

    No image available

    Cựu Tổng thống N. Xác-cô-di (ngồi giữa) trên xe ô tô rời khỏi trụ sở Viện Công tố Boóc-đô ngày 21-3. Ảnh: Roi-tơ

     

    Trong một thông báo, Viện Công tố Boóc-đô đã quyết định đặt ông N. Xác-cô-di trong tình trạng điều tra, sau khi để cho cựu tổng thống Pháp đối chất trong suốt 9 giờ với các nhân viên của bà L. Bê-tăng-cua nhằm xác định xem ông N. Xác-cô-di đã đến một lần hay nhiều lần nhà của bà tỷ phú, cũng như có gặp trực tiếp bà này để nhận tiền tài trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007 hay không. Tỷ phú L. Bê-tăng-cua năm nay 90 tuổi đã bị mất trí nhớ từ năm 2006.

    Luật sư của cựu Tổng thống N. Xác-cô-di là Thi-ê-ri Éc-dô (Thierry Herzog) đã bác bỏ việc thân chủ của ông làm sai. Ông tuyên bố sẽ kháng án chống lại quyết định truy tố ban đầu N. Xác-cô-di, nói rằng động thái này là "không công bằng". Luật sư Éc-dô khẳng định, thân chủ của ông chỉ đến nhà bà L. Bê-tăng-cua một lần duy nhất vào ngày 24-2-2007, nhưng không gặp trực tiếp nhà tỷ phú.

    Theo hãng tin BBC, ông N. Xác-cô-di đã gặp bà L. Bê-tăng-cua khi ông còn là Thị trưởng của một khu ngoại ô giàu có ở Pa-ri. Theo thời gian, ông đã thiết lập được mối quan hệ bạn bè thân cận với người phụ nữ này.

    Vụ bê bối liên quan tới ông N. Xác-cô-di bắt đầu từ tháng 7-2010 khi bà Cle Thi-bu (Claire Thibout), cựu kế toán của bà L. Bê-tăng-cua khai rằng, đầu năm 2007, người quản lý tài sản của nhà tỷ phú, ông Pa-tri-xơ đờ Me-xtrơ (Patrice de Maistre) đã yêu cầu kế toán trao cho ông 150.000 ơ-rô tiền mặt để chuyển cho ông Ê-rích Vô-ơ-thơ (Eric Woerth), lúc ấy là thủ quỹ chiến dịch tranh cử của ông N. Xác-cô-di. Tuy nhiên, khi đó cả Me-xtrơ và Vô-ơ-thơ đều đã bác bỏ thông tin đó. Ông Xác-cô-di cũng khẳng định không hề có tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử của ông.

    Bà Thi-bu còn tiết lộ, ông N. Xác-cô-di thường nhận tiền tại một trong những phòng khách nhỏ nằm gần phòng ăn và “ai trong nhà L. Bê-tăng-cua cũng biết ông ta tới gặp bà là vì tiền”. Cơ quan điều tra nghi ngờ có khoảng 4 triệu ơ-rô của bà L. Bê-tăng-cua đã chảy vào quỹ chính trị của đảng ông N. Xác-cô-di, sau khi bị rút ra bí mật từ một ngân hàng ở Thụy Sĩ. Đây là hành động bất hợp pháp bởi mỗi cá nhân ở Pháp đóng góp tối đa cho một quỹ chính trị ở mức 4.600 ơ-rô.

    Vố đau cho đảng đối lập UMP

    Như vậy, ông N. Xác-cô-di là tổng thống thứ hai của Pháp đối diện với các cáo buộc tham nhũng, sau khi người tiền nhiệm Giắc Si-rắc (Jacques Chirac) bị khởi tố hồi năm 2011 vì sai phạm trong thời gian làm Thị trưởng Pa-ri.

    Việc ông N. Xác-cô-di bị đặt trong tình trạng điều tra là một vố đau cho đảng đối lập cánh hữu Liên minh vì Phong trào Nhân dân (UMP) vừa trải qua khủng hoảng nội bộ cuối năm ngoái và đang trông chờ cựu tổng thống Pháp quay trở lại tranh cử vào năm 2017.

    Kể từ khi thất bại trước ông Phrăng-xoa Ô-lăng-đơ (François Hollande) trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp hồi tháng 5-2012, ông N. Xác-cô-di tuyên bố không bao giờ trở lại “chốn quan trường”, đồng thời lặng lẽ với công việc quản lý công ty luật ngay tại trung tâm thủ đô Pa-ri. Tuy nhiên, trong một bài viết có tựa đề "Phía trước Ni-cô-la Xác-cô-di" đăng trên Tạp chí Những giá trị ngày nay của Pháp hôm 6-3, cựu Tổng thống Pháp N. Xác-cô-di cho biết, ông sẽ cân nhắc việc quay lại chính trường nhằm cứu lấy đảng UMP. Quyết định trên còn được ông N. Xác-cô-di nhấn mạnh là vì "nhiệm vụ yêu nước" chứ không hẳn là "mong muốn cá nhân". Cuộc phỏng vấn trên Tạp chí Những giá trị ngày nay đánh dấu lần đầu tiên N. Xác-cô-di đề cập đến tương lai chính trị của ông một cách công khai.

    Giới phân tích nhận định, dù vẫn nhận được sự ủng hộ của nhiều người nhưng đường về Điện Ê-li-dê của ông N. Xác-cô-di không hề dễ dàng. Bởi lẽ với việc bị đặt trong tình trạng điều tra, ông N. Xác-cô-di có nguy mất tư cách ứng cử tổng thống do các thủ tục pháp lý trong vụ này có thể kéo dài 2 hoặc 3 năm. Thêm vào đó, nếu bị cho là có tội, tham vọng trở lại chính trường Pháp của ông coi như sẽ chấm dứt vĩnh viễn.

    LINH OANH

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...