Thứ Bảy, 24/03/2007, 09:23

    Họa vì... golf

    Golf, một trong những môn thể thao yêu thích của giới thượng lưu, đem lại sự sảng khoái, thoải mái cho người chơi. Thế nhưng, nó cũng "đánh bay" không ít chiếc ghế quyền lực của một số quan chức, trong đó có ông Kim Xung In, Tư lệnh không quân Hàn Quốc...

    Golf, một trong những môn thể thao yêu thích của giới thượng lưu, đem lại sự sảng khoái, thoải mái cho người chơi. Thế nhưng, nó cũng "đánh bay" không ít chiếc ghế quyền lực của một số quan chức, trong đó có ông Kim Xung In, Tư lệnh không quân Hàn Quốc.

    Chuyện rằng, một số người đã phát hiện ông Kim đi chơi golf cùng với nhóm bạn thân hữu của mình. Trông họ có vẻ rất vui khi nhìn trái gôn lăn vào lỗ và dường như mọi vướng bận trong công việc đã tan biến theo đường lăn của trái golf. Chuyện đó sẽ là rất bình thường và chẳng làm ai bận lòng nếu như trận golf đó không diễn ra vào thời điểm cả nước Hàn Quốc đang để tang trung sĩ Y-un Giang Hô, binh sĩ đầu tiên của nước này thiệt mạng ở Áp-ga-ni-xtan. Ông Kim đã vi phạm quy định mà Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Giang Xu đưa ra, theo đó, các sĩ quan quân đội bị cấm chơi golf trước khi lễ tang trung sĩ Giang Hô được tổ chức.

    Dư luận Hàn Quốc vô cùng giận dữ trước thái độ thờ ơ và coi thường quy định quân đội của ông Kim Xung In. Là người chỉ huy lực lượng quân đội quy mô lớn, ông phải có trách nhiệm quan tâm đến cuộc sống của các binh sĩ dưới quyền cũng như gia đình thân nhân của họ. Thế nhưng, ngay cả điều "nghĩa tử là nghĩa tận" ông cũng vô tình bỏ qua. Dư luận Hàn Quốc cho rằng, thái độ vô cảm của ông Kim trước sự hy sinh của đồng đội thật đáng chê trách.

    Năm ngoái, cũng vào thời điểm này, cựu Thủ tướng Li Hê Chan và Thứ trưởng Bộ Giáo dục Li Gi U cũng mất "ghế" vì chơi golf trong khi người dân cả nước đang đi chống bão lụt. Tiền lệ xấu ấy còn chưa nguôi ngoai trong dư luận thì ông Kim Xung In lại mắc phải. Thế nên, sự vô cảm của ông đã phải trả giá bằng lá đơn từ chức.

    KIM OANH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...