Thứ Hai, 03/05/2010, 22:53

    Kẻ khủng bố vụ Mum-bai nhận tội

    Ca-xáp bị buộc 86 tội danh, trong đó bao gồm giết người và phát động chiến tranh chống Ấn Độ. Ngoài ra, tên này còn bị cáo buộc làm giả thẻ căn cước để ra, vào Ấn Độ và lên kế hoạch những cuộc tấn công khác. Tòa sẽ tuyên án vào ngày hôm nay (4-5) và Ca-xáp có khả năng phải đối mặt với án tử hình...

    Một tòa án Ấn Độ hôm 3-5 đã buộc Mô-ha-mét Ai-man Ca-xáp (Mohammed Ajmal Kasab), tay súng duy nhất sống sót sau các cuộc tấn công nhằm vào trung tâm tài chính Mum-bai tháng 11-2008, phạm tội giết người và phát động chiến tranh chống Ấn Độ. Bản án của Ca-xáp do thẩm phán M.L Ta-hi-li-y-a-ni (M.L. Tahiliyani) đọc có đoạn: "Bị cáo Ca-xáp đã nhận tội tiến hành chiến tranh chống Ấn Độ và giết người ở ga tàu CST, sát hại các quan chức chính phủ cũng như tiếp tay cho 9 phần tử khủng bố khác". Thẩm phán M.L Ta-hi-li-y-a-ni nói rằng, các tay súng tham gia vụ tấn công đã sẵn sàng cho một cuộc chiến dài ngày ở Mum-bai, bằng cách mang theo rất nhiều thứ, từ súng máy cho đến thiết bị định vị vệ tinh. “Cách mà bọn khủng bố chuẩn bị không phải là một vụ bạo lực thông thường. Chúng được lên kế hoạch như một dạng chiến tranh”, ông này nói.

    Ca-xáp bị buộc 86 tội danh, trong đó bao gồm giết người và phát động chiến tranh chống Ấn Độ. Ngoài ra, tên này còn bị cáo buộc làm giả thẻ căn cước để ra, vào Ấn Độ và lên kế hoạch những cuộc tấn công khác. Tòa sẽ tuyên án vào ngày hôm nay (4-5) và Ca-xáp có khả năng phải đối mặt với án tử hình. Đây là cáo trạng nghiêm khắc nhất đối với Ca-xáp, 22 tuổi, người Pa-ki-xtan, kẻ bị bắt trong cuộc tấn công đẫm máu ở Mum-bai. Trong khi đó, hai công dân Ấn Độ là Pha-him An-xa-ri (Fahim Ansari) và Xa-bau-đin Át-mét (Sabauddin Ahmed) cũng ra hầu tòa với cáo buộc hỗ trợ phiến quân đã được tha bổng và được trả tự do ngay lập tức do tòa không có đủ bằng chứng kết tội.

    No image available
    Người dân Ấn Độ biểu tình đòi xử tử Ca-xáp hôm 3-5. Ảnh: AP

    Vụ tấn công đẫm máu tháng 11-2008 đã khiến cả Ấn Độ bị sốc. Con số người chết trong vụ khủng bố và những cuộc điều tra sau đó đã gia tăng những áp lực lên mối quan hệ vốn đang căng thẳng giữa Ấn Độ và Pa-ki-xtan. Hai quốc gia láng giềng vốn chỉ hòa bình về hình thức đã có lúc bị đặt trong tình trạng trực phát động chiến tranh. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Chi-đam-ba-ram (Chidambaram) nói: “Bản thân phán quyết là một thông điệp gửi tới chính phủ Pa-ki-xtan rằng họ không nên xuất khẩu khủng bố sang Ấn Độ. Nếu họ làm như vậy và nếu những kẻ khủng bố bị bắt, chúng tôi sẽ sẵn sàng đem chúng ra tòa án và cho chúng một sự trừng phạt thích đáng để làm gương”.

    Ấn Độ đã xác định được rằng, nhóm khủng bố Lashkar-e-Taiba ở Pa-ki-xtan đã lên kế hoạch tổ chức vụ tấn công; Ca-xáp là thành viên của nhóm chiến binh trên và nhóm này đã huấn luyện Ca-xáp ở Pa-ki-xtan. Những bằng chứng chống lại Ca-xáp bao gồm những đoạn băng ca-mê-ra thu được ở hiện trường và lời khẳng định của hơn 600 nhân chứng. Cáo trạng được dịch ra 4 thứ tiếng trong một tòa án cấp cao đặc biệt tại nhà tù Arthur Road, một trong những nhà tù an ninh nhất Mum-bai, nơi mà Ca-xáp bị giam giữ kể từ khi bị bắt.

    Hôm 3-5, an ninh tại nhà tù và khu vực xung quanh được siết chặt với sự bảo vệ của cảnh sát vũ trang và các nhóm lính đặc nhiệm. Do tính chất phức tạp của vụ án, việc xét xử đã diễn ra trong vòng một năm. Tháng 6 năm ngoái, Ca-xáp đã khiến mọi người ngạc nhiên khi nói rằng y muốn tự thú tội giết người. Tuy nhiên, sau đó Ca-xáp đã phủ nhận và nói rằng y bị tra tấn và buộc phải nhận tội.

    Pa-ki-xtan đã yêu cầu Ấn Độ dẫn độ Ca-xáp để họ có thể bị xét xử tại Pa-ki-xtan. Tuy nhiên, Ấn Độ đã không đáp ứng yêu cầu trên. Chính phủ Ấn Độ đã đưa ra hàng loạt bằng chứng cho nhà chức trách của Pa-ki-xtan để khởi tố các bị can khác mà Ấn Độ cho rằng hiện đang cư trú ở Pa-ki-xtan. Gần đây, một tòa án chống khủng bố của Pa-ki-xtan đã chính thức buộc tội 7 người liên quan đến việc tổ chức cuộc tấn công ở Mum-bai, nhưng thủ lĩnh của nhóm Lashkar-e-Taiba là Ha-phít Mu-ha-mét Xa-ết (Hafiz Muhammad Saeed) không nằm trong số đó. Điều đó đã khiến Ấn Độ vô cùng tức giận. Trên thực tế, Ấn Độ đang ra sức tạo sức ép ngoại giao lên Pa-ki-xtan để Pa-ki-xtan đưa những đồng phạm đó ra trước vành móng ngựa. Điều mà Ấn Độ thực sự mong muốn là kẻ đứng đầu phiến quân Xa-ết phải bị bắt và truy tố. 

    Ngọc Hà

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...