Đối thủ của Hamas lần này không phải là Fatah, không phải quân đội I-xra-en, mà là tổ chức "Những chiến binh của Thánh A-la" - một kẻ thù mới của Hamas. 24 người đã thiệt mạng và 150 người khác bị thương trong cuộc xung đột này...
![]() |
|
Thủ lĩnh Mu-xa (giữa) và các chiến binh trong cuộc giao tranh với cảnh sát Hamas
|
Xung đột đã xảy ra tại thành phố Ra-pha ở Dải Ga-da, nơi Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas cầm quyền và là vùng tranh giành ảnh hưởng giữa lực lượng Hamas và Fatah-lực lượng chính của Tổ chức giải phóng Pa-le-xtin (PLO) của Tổng thống Áp-bát. Ga-da cũng là chiến địa của cuộc chiến giữa I-xra-en và Hamas cuối năm ngoái. Tuy nhiên, đối thủ của Hamas lần này không phải là Fatah, không phải quân đội I-xra-en, mà là tổ chức "Những chiến binh của Thánh A-la" - một kẻ thù mới của Hamas. 24 người đã thiệt mạng và 150 người khác bị thương trong cuộc xung đột này.
Xung đột nổ ra khi nhà chức trách Hamas nổ súng tấn công vào một nhà thờ ở Ra-pha, phía Nam Dải Ga-da, nơi có khoảng 100 thành viên của tổ chức "Những chiến binh của Thánh A-la" được tụ tập để phô trương lực lượng. Cảnh sát Hamas đã dùng súng máy và rốc-két nã vào bên trong nhà thờ. Đáp lại, các chiến binh của tổ chức "Những chiến binh của Thánh A-la" đã bắn trả và ném lựu đạn vào lực lượng Hamas ở bên ngoài. Cuộc đọ súng chỉ chấm dứt vào trưa ngày 15-8.
Tổ chức "Những chiến binh của Thánh A-la" đã thông báo tại một buổi cầu nguyện và phát trên trang web của tổ chức này về việc thành lập “Tiểu vương quốc Hồi giáo” ở trái tim của Bê-ít Al-Mác-đi (một cách gọi khác của Giê-ru-xa-lem).
"Tiểu vương quốc" này sẽ được đặt dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh tổ chức trên, A-bu An-nu An Mác-đi-xi, còn được biết đến dưới tên Áp-đun La-típ Mu-xa, và các tay súng sẽ chiến đấu tới khi nào giải phóng hoàn toàn các vùng đất của người Hồi giáo và lấy lại thánh đường Ác-xa ở Đông Giê-ru-xa-lem, hiện đang thuộc sự cai quản của Nhà nước Do Thái.
Thậm chí, thủ lĩnh Áp-đun La-típ Mu-xa còn kêu gọi thi hành luật Hồi giáo khắt khe Sharia lên vùng đất do Hamas kiểm soát. Hành động này được xem như là coi thường quyền lực của Hamas ở Dải Ga-da.
Theo một quan chức của Hamas, trong số 24 người thiệt mạng trong cuộc xung đột này có 6 cảnh sát Hamas và một bé gái 11 tuổi. Trong số cảnh sát Hamas thiệt mạng có ông A-bu Gi-brin Si-ma-li, người bị phía I-xra-en gọi là “nhạc trưởng” trong vụ bắt cóc một trung sĩ của quân đội I-xra-en có tên Gi-lát Xcha-lít cách đây ba năm. Trung sĩ này hiện nay vẫn bị Hamas giam giữ như một con tin để mặc cả với I-xra-en.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Nội vụ của Hamas, ông Gu-xen, cho phóng viên AP biết, thủ lĩnh Áp-đun La-típ Mu-xa đã chết trong cuộc xung đột này. “Mu-xa mặc chiếc áo quấn thuốc nổ xung quanh. Khối thuốc nổ đã phát nổ khi Mu-xa gặp người trung gian hòa giải được Hamas cử đến để thuyết phục Mu-xa và các chiến binh bỏ súng đầu hàng chính phủ. Cả Mu-xa và người trung gian đã thiệt mạng”, ông Gu-xen nói.
Ngày 15-8, trang web của tổ chức "Những chiến binh của Thánh A-la" đã đưa ra lời cảnh báo trả thù: “Chúng tôi thề với Chúa sẽ trả thù cho những người tử vì đạo. Chúng tôi sẽ khiến vợ của bọn chúng (Hamas) trở thành những người đàn bà góa”. Giới phân tích cho hay, nhóm "Những chiến binh của Thánh A-la" có cùng tư tưởng với al-Qaeda nhưng hiện chưa rõ hai nhóm này có liên hệ trực tiếp với nhau hay không.
Cùng ngày, thủ lĩnh phong trào Hamas, ông I-xma-in Ha-ni-y-a đã bác bỏ sự tồn tại của nhóm "Những chiến binh của Thánh A-la" ở Dải Ga-da. Ông Ha-ni-y-a khẳng định "không có tổ chức nào như vậy tồn tại ở Dải Ga-da" và đó là những thông tin do "báo chí I-xra-en tung ra nhằm khiến thế giới chống lại vùng đất này". Hiện cảnh sát Hamas đã phong tỏa toàn bộ đường vào thành phố này, áp đặt lệnh giới nghiêm và cảnh báo bất kỳ ai vi phạm sẽ bị bắt giữ và trừng trị.
KIM OANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận