Trước khi cuộc giải thoát con tin này diễn ra, Pháp, nước có con tin bị Lực lượng vũ trang cách mạng Cô-lôm-bi-a (FARC) giam giữ, đã từng có kế hoạch giải thoát cho bà Bê-tăng-cua, song kế hoạch này thất bại...
![]() |
|
Bà Bê-tăng-cua (thứ hai, bên phải) được đích thân Tổng thống Pháp N.Xác-cô-di đón tại sân bay quân sự Vi-la-cu-blây, phía Tây Pa-ri.
Anhr: AFP
|
Trước khi cuộc giải thoát con tin này diễn ra, Pháp, nước có con tin bị Lực lượng vũ trang cách mạng Cô-lôm-bi-a (FARC) giam giữ, đã từng có kế hoạch giải thoát cho bà Bê-tăng-cua, song kế hoạch này thất bại.
Chiến dịch “14-7”
Là công dân mang quốc tịch kép Pháp - Cô-lôm-bi-a nên số phận của bà Bê-tăng-cua trong tay FARC được người dân cũng như các nhà lãnh đạo Pháp đặc biệt quan tâm. Quyết định giải thoát bà Bê-tăng-cua đã được Chính phủ Pháp vạch ra sau khi các cuộc thương lượng đàm phán trao đổi tù nhân giữa Chính phủ Cô-lôm-bi-a và FARC thất bại.
Năm 2003, chiến dịch mang tên “14-7”, do đích thân Ngoại trưởng Pháp khi đó là Đô-mi-ních đờ Vi-lơ-panh chỉ đạo, đã được tiến hành. Bộ trưởng Vi-lơ-panh cùng 11 nhân viên tình báo dùng C130 Hercules bay tới Ma-nốt, thuộc vùng A-ma-dôn trên lãnh thổ Bra-xin, cách Cô-lôm-bi-a không xa. Tuy nhiên, sau 4 ngày sục sạo trong rừng, phái đoàn này đã phải rút quân bởi không thể tìm thấy bà Bê-tăng-cua.
Giải thích lý do thất bại của chiến dịch này, kênh truyền hình RCN của Cô-lôm-bi-a cho rằng, người Pháp định “đánh lừa” FARC bằng cách sẵn sàng trả tiền chuộc cho FARC để đổi lại sự tự do cho bà Bê-tăng-cua. Tuy nhiên, trong bức thư điện tử mà cảnh sát Cô-lôm-bi-a phát hiện trong máy tính của Ra-un Rây-đết, kẻ bị tiêu diệt trong một chiến dịch mà quân đội Cô-lôm-bi-a tiến hành trên lãnh thổ Ê-cu-a-đo hồi tháng ba vừa qua, nói rõ rằng, FARC không dễ bị rơi vào bẫy của Pháp. Rây-đết đã gửi bức thư này cho Nô-en Xa-ê, một trong hai đặc phái viên của Pháp, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha chịu trách nhiệm tiếp cận với FARC để đàm phán việc trao đổi con tin; đồng thời cũng gửi cho thủ lĩnh của mình là Ma-nu-en Ma-ru-lan-đa. Nội dung bức thư có đoạn viết: “Các ông muốn dùng tiền để đổi lại tự do cho bà Bê-tăng-cua nhưng thực tế chắc chắn không thể đảm bảo được như vậy…”. 15 ngày sau khi bức thư trên được gửi đi, chiến dịch “14-7” đã được thực hiện song không thành.
Cô-lôm-bi-a bỏ ra 20 triệu USD tiền chuộc?
Cho đến nay, nhiều người đều biết đến chiến dịch “Chiếu tướng” giải thoát ngoạn mục 15 con tin ngày 2-7, song ít người biết được tác giả của chiến dịch này là ai. Theo tờ Courrierinternational (Pháp), tác giả chiến dịch này là viên cảnh sát Giôn Phranh Pin-chao, một con tin của FARC đã trốn thoát khỏi lực lượng này tháng 5-2007. Qua lời miêu tả của Pin-chao, Cla-ra Rô-da và Công-xu-ê-lô Gôn-da-lết, hai người mới được thả ngày 11-1 vừa qua, cảnh sát đã vẽ được sơ đồ căn cứ của FARC.
Chiến dịch diễn ra nhanh gọn đến mức, ngay cả người được giải cứu cũng bất ngờ. “Khi bị đẩy lên chiếc máy bay lên thẳng MI-17 màu trắng, nhìn thấy phi hành đoàn, tôi đã nghi họ không phải là nhân viên cứu trợ mà là những kẻ nổi loạn”, bà Bê-tăng-cua kể lại. Chỉ ít phút sau khi cất cánh, một trong số thành viên phi hành đoàn nói: “Chúng tôi là quân đội quốc gia. Các vị đã được tự do”. Tất cả mọi người nhảy lên vì sung sướng. Thật tuyệt vời!
Trong khi mọi người hân hoan đón chào các con tin trở về từ cõi chết thì một số tờ báo nước ngoài nghi ngờ về sự hoàn hảo của chiến dịch “Chiếu tướng”. Theo một đài phát thanh của Thụy Sĩ, chính phủ Cô-lôm-bi-a đã phải trả 20 triệu USD tiền chuộc cho thủ lĩnh FARC Xê-xác. Để mua chuộc tên này, Cô-lôm-bi-a đã tiến hành thương lượng với bạn gái của Xê-xác, cũng là một phần tử nổi dậy FARC mới bị bắt hồi đầu năm nay. Toàn bộ số tiền này được trả riêng cho Xê-xác, chứ không phải cho FARC. Theo nguồn tin này, hai ngày sau đó, vụ trao trả con tin đã diễn ra theo đúng “kế hoạch”.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Cô-lôm-bi-a Ma-nu-en Xan-tốt khẳng định rằng, Chính phủ nước này không bỏ một đồng nào ra cho FARC. Ông cho biết, bản thân Xê-xác cũng đang cùng chung số phận với cô bồ của mình trong một nhà tù của Cô-lôm-bi-a.
Vụ giải cứu con tin sẽ được dựng phim
Vụ giải cứu con tin táo bạo và đầy ngoạn mục của quân đội Cô-lôm-bi-a sẽ được đạo diễn Xi-môn Bran người Cô-lôm-bi-a, một công ty sản xuất phim Hô-li-út và RCN-TV dựng thành phim. Vấn đề lúc này là các nhà làm phim đang phải chọn lựa ngôn ngữ cho kịch bản và địa điểm để khởi quay là ở Cô-lôm-bi-a hay Pháp.
Ông Bran là một đạo diễn nổi tiếng ở Cô-lôm-bi-a với tác phẩm Pa-rai-xô Treo-vơ năm 2007. Ông cũng là tác giả của nhiều cuốn video ca nhạc viết về các ngôi sao như Sa-ki-ra và En-rích I-glê-xi-át. Theo kịch bản của bộ phim, các quân nhân Cô-lôm-bi-a sẽ lên kế hoạch hành động, cải trang thành các tay súng và đánh lừa nhóm bắt cóc vào trong khoang một máy bay cùng với các con tin và giải cứu họ. Thời gian bắt đầu khởi quay chưa được tiết lộ, song theo ông Bran thời gian đó không lâu, có thể khởi động ngay khi kịch bản phim được thông qua.
KIM OANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận