QĐND Online - Tối 23-3, Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân vô tội thiệt mạng trong các vụ khủng bố ở thủ đô Brussels (Bỉ) hôm 22-3 vừa qua. Tham dự buổi lễ có Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Jehanne Roccas, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Đại sứ, đại diện các Đại sứ quán các nước tại Việt Nam và đông đảo người dân Việt Nam...
Đại sứ Jehanne Roccas (bên phải) phát biểu tại lễ tưởng niệm.
Phát biểu trước các khách viếng, Đại sứ Jehanne Roccas cho biết, ngày 22-3, nhiều người dân đã thiệt mạng trong loạt vụ đánh bom khủng bố ở thủ đô Brussels. Họ có thể là những công chức đang trên đường đi làm, họ cũng có thể là du khách đang trên đường đi khám phá thế giới mới… Tuy nhiên, cuộc đời và tương lai của họ đã bị xé nát bởi các hành động khủng bố tàn bạo. “Những sự kiện ở Brussels vừa qua nhắc nhở chúng ta về nỗi đau khủng bố trên toàn thế giới. Vụ tấn công khủng bố ở Brussels ngày hôm qua đang thách thức các giá trị cốt lõi của châu Âu”, Đại sứ Jehanne Roccas nhấn mạnh. Đại sứ khẳng định, thế giới cần phải đoàn kết để chống lại các hành động khủng bố cực đoan và bảo vệ cuộc sống của người dân. Nhân dân Bỉ không bao giờ đầu hàng trước khủng bố.
Người dân Việt Nam chia sẻ đau thương mất mát với người dân Bỉ.
Hoa và lời tưởng niệm cho các nạn nhân trong vụ khủng bố.
Chia sẻ những đau thương, mất mát to lớn mà Chính phủ, nhân dân và gia đình các nạn nhân trong vụ khủng bố ở Brussels, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tin tưởng nhân dân Bỉ sẽ vượt qua những mất mát đau thương để sớm đưa những kẻ chủ mưu ra ánh sáng.
Tin, ảnh: PHƯƠNG LINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận