Thứ Sáu, 06/02/2009, 20:53

    "Lò" đào tạo nữ sát thủ

    Hàng chục cảnh sát giãy giụa trong vũng máu, còn cô gái tan xác khi tự kích hoạt khối thuốc nổ giấu dưới lớp áo choàng đen...

    No image available
    Xa- mi-ra. Ảnh: AP

    Um Hu-đa chậm rãi đi qua hàng rào bê tông được dựng lên nhằm ngăn chặn các vụ đánh bom liều chết bằng ô tô trước đồn cảnh sát tỉnh Đi-y-a-la (I-rắc). Lính gác bước ra hỏi chuyện cô. Đột nhiên, một tiếng nổ long trời vang lên. Hàng chục cảnh sát giãy giụa trong vũng máu, còn cô gái tan xác khi tự kích hoạt khối thuốc nổ giấu dưới lớp áo choàng đen. Nữ sát thủ này là một trong số hàng chục “đệ tử” của Xa-mi-ra A-mét Gia-xim, người đàn bà có biệt danh là “mẹ của các tín đồ” vừa bị lực lượng an ninh I-rắc bắt giữ.

    Trong cuốn băng mới được lực lượng an ninh I-rắc công bố hôm 3-2, Xa-mi-ra A-mét Gia-xim thản nhiên nhìn thẳng vào máy quay, chậm rãi trả lời từng câu hỏi thẩm vấn. Trong bộ áo choàng đen trùm kín người, người đàn bà sinh năm 1958 lạnh lùng nhận là thành viên nhóm dân quân Hồi giáo A-rập dòng Xăn-ni An-xa An Xun-na, một tổ chức có quan hệ với Al-Qaeda ở tỉnh Đi-y-a-la. “28 cô gái thực hiện các vụ đánh bom liều chết ở Đi-y-a-la và Bát-đa đã được tôi tuyển dụng và huấn luyện”, Xa-mi-ra thú nhận.

    Thông qua quan hệ xã hội, Xa-mi-ra tìm kiếm những phụ nữ gặp vấn đề về tâm lý rồi kiên nhẫn thuyết phục họ trở thành kẻ tấn công giết người. Xa-mi-ra gửi những đối tượng được tuyển chọn tới một trang trại huấn luyện cách sử dụng các thiết bị nổ. Tại đây, những phần tử khủng bố cung cấp cho họ bom. Sau đó, Xa-mi-ra đưa họ tới các mục tiêu tấn công. “Có một giáo viên tên là A-man. Cô này gia cảnh khó khăn. Mối quan hệ với chồng và các anh, em trai chồng rất phức tạp. Tôi mất hai tuần mới thuyết phục được cô ta tham gia tổ chức. Cuối tháng 12-2007, tôi đưa cô ta đến một ngân hàng để thực hiện vụ đánh bom làm chết 15 người”, Xa-mi-ra nói. Người đàn bà này cũng tiết lộ, nữ sát thủ nhỏ tuổi nhất mới lên 13. Cô bé đã thực hiện vụ đánh bom liều chết tại Ba-cu-ba, thủ phủ tỉnh Đi-y-a-la, giết chết 5 cảnh sát hồi tháng 11-2008.

    “Hầu hết những phụ nữ đánh bom tự sát được Xa-mi-ra tuyển dụng đều đến từ các làng quê của tỉnh Đi-y-a-la”, trung tướng A-ta An Mu-xa-uy, người phát ngôn của lực lượng an ninh I-rắc cho biết. Đi-y-a-la là một trong những tỉnh nghèo nàn và lạc hậu nhất I-rắc. Ở đây không có điện thoại cố định. Điện thoại di động thì thường xuyên mất sóng. Đi từ làng này sang làng khác mất cả giờ đi bộ. Hầu hết phụ nữ không biết chữ và không thể hình dung nổi thế giới bên ngoài như thế nào.

    No image available

    Hiện trường một vụ đánh bom liều chết ở I-rắc. Ảnh: Corbis.com

    Nhiều nữ sát thủ là những cô gái từng bị xâm hại tình dục. Xa-mi-ra đã “tỉ tê" với họ rằng, thực hiện các vụ đánh bom liều chết là cách duy nhất họ thoát khỏi tủi nhục và khôi phục danh dự cho mình. Bà Qua-đu-ri, ủy viên hội đồng của tỉnh Đi-y-a-la, thừa nhận tình trạng phụ nữ bị xâm hại tình dục diễn ra khá nặng nề tại địa phương này. Bà cũng cho rằng, đây là nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ bị thuyết phục để tiến hành những hành động cực đoan. Nhiều gia đình ở Đi-y-a-la đã gả con gái cho các “lãnh chúa” cát cứ tại địa phương khi con gái họ mới 13, 14 tuổi. Khi người chồng này chết hay bị bắt, các cô gái buộc phải lấy người kế nhiệm.

    Một số phụ nữ trở thành kẻ đánh bom liều chết là do đã mấtchồng, anh, em trai hoặc con trai trong cuộc chiến tại I-rắc. Họ sẵn sàng đi vào đường cùng vì căm thù quân đội Mỹ và lực lượng chính phủ. Trường hợp của cô Mút-la là điển hình. Tháng 6-2007, chồng Mút-la bị lính Mỹ giết tại Ba-cu-ba. Một năm sau, anh trai cô đã thực hiện vụ đánh bom tự sát nhằm vào quân chính phủ. Và rồi 12 ngày sau, theo chỉ dẫn của Xa-mi-ra, Mút-la đã đeo bom, làm nổ tung một chốt kiểm soát của lực lượng an ninh I-rắc.

    Các vụ đánh bom liều chết do phụ nữ thực hiện mới xuất hiện tại I-rắc năm 2007. Tuy nhiên, theo thống kê của lực lượng an ninh I-rắc, phương thức này đã “nở rộ” trong năm 2008 khi 36 nữ sát thủ đã thực hiện 32 vụ đánh bom liều chết. Phụ nữ thường dễ dàng vượt qua các trạm kiểm soát an ninh vì theo luật lệ Hồi giáo, nam giới không được khám xét người nữ giới. Bộ áo choàng đen truyền thống cũng giúp việc giấu chất nổ trong người dễ dàng hơn.

    Trung tướng A-ta An Mu-xa-uy tuyên bố rằng, với việc Xa-mi-ra bị bắt và lực lượng an ninh I-rắc tăng cường nữ giới cắm chốt, các vụ đánh bom liều chết do nữ sát thủ thực hiện sẽ không còn xảy ra. Tuy nhiên, bà Qua-đu-ri lại nhận định: “Giải quyết tận gốc vấn đề này không dễ dàng gì. Những phụ nữ tuyệt vọng, trong tình trạng không còn gì níu kéo, sẽ hành động như thế. Mặc dù là kẻ đánh bom với mục đích giết hại người khác, nhưng họ cũng là nạn nhân của sự hỗn loạn ở I-rắc”.

    BẢO TRUNG
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...