Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ R.Ghết ngày 6-12 thừa nhận Mỹ không biết trùm mạng lưới khủng bố Al-Qaeda Bin La-đen đang ở đâu và không có bất cứ thông tin tình báo đáng tin cậy nào về nơi ẩn náu của nhân vật này trong nhiều năm qua...
* Chính cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng D.Răm-xphen để “xổng” trùm khủng bố
![]() |
|
Lực lượng Mỹ truy lùng Bin La-đen ở vùng núi non trên biên giới Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan. Ảnh: AP.
|
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ R.Ghết (R.Gates) ngày 6-12 thừa nhận Mỹ không biết trùm mạng lưới khủng bố Al-Qaeda Bin La-đen (Bin Laden) đang ở đâu và không có bất cứ thông tin tình báo đáng tin cậy nào về nơi ẩn náu của nhân vật này trong nhiều năm qua. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mỹ ABC, ông Ghết nói: “Chúng tôi không biết Bin La-đen đang ở đâu. Nếu biết, chúng tôi đã đến và bắt ông ta”. Khi được hỏi lần cuối cùng Mỹ có thông tin tình báo đáng tin cậy về chỗ ẩn náu của Bin La-đen là từ khi nào, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ trả lời: “Tôi nghĩ đã nhiều năm rồi”.
Ngoài ra, Bộ trưởng Ghết cũng nói ông không thể xác nhận những thông tin mà Tổ hợp truyền thông Anh BBC đưa ra trong tuần này rằng một kẻ đang bị giam giữ ở Pa-ki-xtan có thể đã trông thấy Bin La-đen ở Áp-ga-ni-xtan hồi đầu năm nay. Bin La-đen được cho là đã trốn từ Áp-ga-ni-xtan sang khu vực biên giới núi non hiểm trở của Pa-ki-xtan hồi cuối năm 2001.
Một trong những lí do Mỹ nêu ra để phát động chiến tranh sau vụ khủng bố 11-9 là nhằm tiêu diệt hoặc bắt giữ Bin La-đen. Thủ lĩnh của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda bị coi là “kiến trúc sư trưởng” của loạt vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001 vào một loạt mục tiêu ở Mỹ, khiến gần 3.000 người thiệt mạng
Ngay sau vụ khủng bố đẫm máu này, chính quyền Mỹ đã coi Bin La-đen và mạng lưới Al-Qaeda là nghi can chính và treo phần thưởng 25 triệu USD cho ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc hạ sát Bin La-đen. Tới năm 2007, phần thưởng được tăng gấp đôi, lên 50 triệu USD. Tuy nhiên, cho đến ngày hôm nay, tên trùm khủng bố này vẫn “bóng chim, tăm cá”.
Một bản báo cáo được Thượng nghị sĩ J.Ke-ri (John Kerry), Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, công bố hồi tuần trước cho hay, Bin La-đen đã gần như bị lính Mỹ tóm vào cuối năm 2001 nhưng lại trốn thoát “nhờ” chính ông D.Răm-xphen (D.Rumsfeld), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ lúc bấy giờ. Theo bản báo cáo, ông Răm-xphen đã từ chối tăng viện khiến Bin La-đen thừa cơ thoát khỏi vòng vây của quân Mỹ ở khu vực hang động To-ra Bo-ra ở phía Đông Áp-ga-ni-xtan hồi tháng 12-2001. “Phần lớn các đơn vị tinh nhuệ nhất của quân đội Mỹ như lực lượng bắn tỉa, thủy quân lục chiến hay biệt kích đều không được huy động. Thay vào đó, chỉ huy Mỹ lại chỉ dựa vào việc không kích và nhờ lực lượng an ninh Pa-ki-xtan chặn đường chạy qua biên giới của Bin La-đen”.
Theo bản báo cáo, đề nghị tăng quân để bao vây vùng núi To-ra Bo-ra đã không được chấp nhận. “Quyết định không truy đuổi Bin La-đen và thắt chặt vòng vây là do chính Bộ trưởng Bộ Quốc phòng D.Răm-xphen và phụ tá hàng đầu của ông ta là tướng T.Phranh (T.Franks)”. Bản báo cáo cũng cho rằng, Bin La-đen có thể đã chết và ông ta đã viết một bản di chúc để lại.
BẢO ANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận