Thứ Hai, 19/05/2008, 18:07

    Nam Phi: Bạo lực bùng phát, ít nhất 12 người thiệt mạng

    Ít nhất 12 người đã bị thiệt mạng, hầu hết là dân tị nạn, hơn 50 người bị thương trong làn sóng bạo lực nhằm vào dân tị nạn tại thành phố Giô-han-ne-xbớc, Nam Phi. Nhiều người bị thiêu cháy và bị đánh đến chết...

    No image available

    Những người tị nạn nước ngoài hoảng sợ tìm chỗ trốn tránh những kẻ tấn công

    BBC ngày 19-5 đưa tin, ít nhất 12 người đã bị thiệt mạng, hầu hết là dân tị nạn, hơn 50 người bị thương trong làn sóng bạo lực nhằm vào dân tị nạn tại thành phố Giô-han-ne-xbớc, Nam Phi. Nhiều người bị thiêu cháy và bị đánh đến chết.

    Cảnh sát đã sử dụng hơi cay và đạn cao su để chặn các nhóm thanh niên có vũ trang tấn công những người tị nạn nước ngoài, cướp bóc và đốt phá tài sản của họ. Trong ngày xảy ra bạo lực, một nhà thờ có khoảng 1.000 người Dim-ba-bu-ê trốn tránh đã bị tấn công. Đêm đến, những người tị nạn phải kéo vào ở tại đồn cảnh sát ở trung tâm Giô-han-ne-xbớc.

    Tình hình bạo lực bắt đầu từ một tuần qua tại thành phố A-lếch-xan-đra. Dân tị nạn từ các nước châu Phi láng giềng sang sống tị nạn tại đây đã bị tấn công, giết hại. Nhà cửa, tài sản của họ bị cướp phá, đốt cháy. Những người tị nạn Dim-ba-bu-ê, Mô-dăm-bích và Ma-la-uy khiếp sợ đã phải chạy vào lánh nạn tại các đồn cảnh sát hoặc sang thành phố bên cạnh Đi-ep-xlút. Bạo lực từ đây lan nhanh ra các khu vực khác.

    Từ khi chế độ A-pác-thai chấm dứt, nhiều người tị nạn từ các nước châu Phi láng giềng đã đến Nam phi sinh sống, kiếm việc làm. Nhưng họ đã gây nên và phải gánh chịu các vấn đề xã hội: Thất nghiệp cao, thiếu nhà ở và tội ác.

    Tổng thống Tha-bô Mbê-ki nói ông sẽ thành lập một ban điều tra gồm các chuyên gia để điều tra về vụ bạo lực này.

    T.C
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...