Ngày 18-4, lễ an táng thi hài vợ chồng cố tổng thống Ba Lan Lếch Ca-trin-xki (Lech Kaczynski) thiệt mạng trong tai nạn máy bay hôm 10-4 đã diễn ra trang trọng và đầy xúc động tại cố đô Cra-cốp của Ba Lan...
Ngày 18-4, lễ an táng thi hài vợ chồng cố tổng thống Ba Lan Lếch Ca-trin-xki (Lech Kaczynski) thiệt mạng trong tai nạn máy bay hôm 10-4 đã diễn ra trang trọng và đầy xúc động tại cố đô Cra-cốp của Ba Lan.
Quốc tang của Ba Lan bắt đầu lúc 14 giờ ngày 18-4 (19 giờ Hà Nội) với Thánh lễ Misa ở nhà thờ Mary tại Cra-cốp. BBC cho hay linh cữu vợ chồng Tổng thống Ca-trin-xki được đưa từ Vác-sa-va tới Cra-cốp từ sáng sớm 18-4 bằng máy bay quân sự.
Từ quảng trường thành phố, linh cữu Tổng thống và đệ nhất phu nhân Ma-ri-a được rước qua một con đường cắm nhiều quốc kỳ Ba Lan và băng đen, với di ảnh của vợ chồng tổng thống. Người dân Ba Lan mặc trang phục màu đen đứng xếp hàng dọc trên đường phố Cra-cốp và tung hoa khi đoàn xe chở linh cữu của Tổng thống Lếch Ca-trin-xki và phu nhân đi vào nhà thờ để tiến hành tang lễ. Các giới chức tôn giáo đứng chờ sẵn ở nhà thờ St. Mary, hai tay họ siết chặt như thể đang cầu nguyện. Trong khi đó, dân chúng bên hàng rào nắm chặt cờ và chụp ảnh. Nhiều người òa khóc khi binh sĩ đưa thi thể của tổng thống và đệ nhất phu nhân vào nhà thờ.
![]() |
| Người dân Ba Lan đứng dọc đường phố Cra-cốp đưa tiễn Tổng thống Ca-trin-xki và phu nhân. Ảnh: AP |
Chính quyền thành phố Gia-xlô ở đông nam Ba Lan, đã trả tiền cho ba chiếc xe buýt chở người tới Cra-cốp đưa tiễn tổng thống. “Đây là một khoảnh khắc đặc biệt. Người Ba Lan phải có mặt ở đây”, thị trưởng thành phố Gia-xlô nói. Sau Thánh lễ Misa, linh cữu của vợ chồng tổng thống được rước qua thành phố Cra-cốp và được chôn cất ở hầm mộ tại thánh đường Wawel, cùng với những vị vua và anh hùng của dân tộc Ba Lan. Tang lễ có sự tham gia của gia đình, bạn bè tổng thống và các nguyên thủ quốc gia và được truyền hình trực tiếp trên các màn hình lớn khắp thành phố.
Trước đó, linh cữu của tổng thống và vợ được đoàn xe đưa qua những nơi có liên quan tới cuộc đời của cố tổng thống Ca-trin-xki ở thủ đô Vác-sa-va. Một trong những địa điểm đó là tòa thị chính Vác-sa-va, nơi ông từng làm thị trưởng. Phát ngôn viên của dinh tổng thống Ba Lan Gia-xếch Xa-xin (Jacek Sasin) cho hay tuyến đường đã được lựa chọn mang tính chất biểu tượng khi ông Ca-trin-xki vĩnh biệt thành phố quê nhà.
Tang lễ của Tổng thống Ca-trin-xki diễn ra trong thời điểm hàng không châu Âu tê liệt vì bụi núi lửa từ Ai-xơ-len. Tất cả các sân bay ở Ba Lan vẫn đóng cửa, bao gồm phi trường ở Ba-li-xơ và Cra-cốp, nơi hầu hết máy bay chở các nguyên thủ dự kiến hạ cánh xuống. Nhiều nguyên thủ quốc gia buộc phải hủy kế hoạch tới dự tang lễ, bao gồm Tổng thống Mỹ B. Ô-ba-ma (B. Obama), Thủ tướng Đức A. Méc-ken (A. Merkel), Thủ tướng Xa-pa-tê-rô (Zapatero)… Tuy vậy, người dân Ba Lan nói việc tổ chức tang lễ hôm qua là đúng đắn. “Tang lễ này là dành cho tổng thống của chúng tôi. Tôi không muốn chuyển sang ngày nào khác”, một người dân Ba Lan nói.
Bất chấp điều kiện thời tiết, nhiều nhà lãnh đạo ở Đông Âu vẫn đến dự tang lễ. Những nhà lãnh đạo này đến bằng đường bộ, trừ Tổng thống Nga Đ. Mét-vê-đép tới Cra-cốp bằng máy bay.
Trước đó, tối 17-4, hàng chục nghìn người Ba Lan đã tập trung ở thủ đô Vác-sa-va để làm lễ tưởng niệm Tổng thống Ca-trin-xki cùng với các nạn nhân của tai nạn máy bay.
Hà Ngọc
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận