Thứ Sáu, 15/08/2008, 19:59

    Người phụ nữ cao nhất thế giới (2,31m) đã qua đời

    Sin-di Al-len người gốc thành phố Sen-bi-vill, bang In-dia-na-po-lit của nước Mỹ. Năm 1974 bà đã được ghi tên vào sách “kỷ lục Ginet” khi mới 16 tuổi và có chiều cao là 2,16 m và hiện giờ là 2,31m.

    No image available

    Sin-di Al-len khi còn sống

    Sin-di Al-len người gốc thành phố Sen-bi-vill, bang In-dia-na-po-lit của nước Mỹ. Năm 1974 bà đã được ghi tên vào sách “kỷ lục Ginet” khi mới 16 tuổi và có chiều cao là 2,16 m và hiện giờ là 2,31m. Nguyên nhân dẫn đến chiều cao “lí tưởng” này của bà là do 1 khối u tuyến yên. Khối u này đã kích thích việc sản sinh quá nhiều các hoocmôn tăng trưởng. Năm 1977 bà đã phi phẫu thuật để cắt bỏ khối u này. Đây là niềm tự hào lớn nhất đối với bà. Sin-di đã từng nói rằng: “Con người khác với những người khác ở chỗ được mọi người kính trọng và yêu quý, quả là thú vị khi tôi không giống mọi người”.

    Năm Sin-di Al-len 10 tuổi đã cao 1,92m và đến năm 16 tuổi là 2,16m. Năm 1974 bà đã đề nghị để được ghi tên vào sách “kỷ lục Ginnet”. Danh hiệu “người cao nhất thế giới” đã làm bà thấy tự tin hơn mỗi khi ra bước ra phố. “Vào những năm 80, tôi đã vài lần được phát biểu trong các buổi gặp mặt những người đạt kỉ lục Ginnet thế giới. Nhiều lúc tôi thấy mình giống như vật trưng bày trong bảo tàng. Có lần 1 người bạn Nhật Bản đã sờ vào người tôi để tin rằng tôi là người thật. Đó là kỉ niệm không bao giờ quên của tôi” bà Sin-di kể lại.

    Vài năm trở lại đây bà đã phải vào viện do mắc các chứng bệnh như tiểu đường, bại huyết, khó thở.. và phải đi lại bằng xe đẩy. Ngày 13-8 vừa qua, bà đã mất tại bệnh viện thành phố khi tròn 53 tuổi.

    Bích Liên

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...