Thứ Sáu, 19/04/2013, 23:00

    Những bức thư độc

    QĐND -Các thẩm phán liên bang Mỹ mới đây đã chính thức cáo buộc Pôn Ke-vin Cơ-tít (Paul Kevin Curtis), 45 tuổi, tội đe dọa Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) sau khi phát hiện y có liên quan tới những lá thư chứa chất độc chết người gửi đến Nhà Trắng và Nghị viện Mỹ...

    QĐND -Các thẩm phán liên bang Mỹ mới đây đã chính thức cáo buộc Pôn Ke-vin Cơ-tít (Paul Kevin Curtis), 45 tuổi, tội đe dọa Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) sau khi phát hiện y có liên quan tới những lá thư chứa chất độc chết người gửi đến Nhà Trắng và Nghị viện Mỹ...

    Vụ việc bắt đầu vào ngày 16-4, văn phòng của Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rô-giơ Uých-cơ (Roger Wicker) nhận được một lá thư khả nghi. Sau khi thu giữ và điều tra, cơ quan an ninh phát hiện vật thể lạ chứa trong lá thư cho kết quả dương tính với ricin, một chất cực độc chiết xuất từ cây thầu dầu có thể gây chết người trong vòng 36 đến 72 tiếng đồng hồ. Một ngày sau đó, Nhà Trắng lại nhận được lá thư độc tương tự.

    Thượng nghị sĩ Các Lê-vin (Carl Levin) thuộc bang Mi-chi-gân cũng thông báo nhận được một gói bưu phẩm lạ tại văn phòng của ông. Trong khi đó, cảnh sát ngày 17-4 đã phải sơ tán toàn bộ tầng một của tòa nhà Văn phòng Thượng viện trong một giờ đồng hồ, đồng thời thẩm vấn một người đàn ông đeo ba lô đen mang theo những phong bì thư khả nghi. Một nguồn tin Quốc hội cho biết nguyên nhân sơ tán có thể là do các nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang tiến hành kiểm tra một bức thư tình nghi chứa chất độc gửi văn phòng Thượng nghị sĩ Ri-xác Sin-bi (Richard Shelby) thuộc Đảng Cộng hòa bang A-la-ba-ma. Hàng loạt phong bì và bưu kiện khác gửi đến các cơ quan chính quyền trong ngày 17-4 đã bị thu giữ lại và kiểm tra do nghi ngờ cũng có độc. Tuy nhiên, khả năng này sau đó đã bị loại trừ.

    No image available

    Pôn Ke-vin Cơ-tít đóng giả ca sĩ nổi tiếng En-vít Pre-xli trong bức ảnh chụp năm 1999. Ảnh: Roi-tơ

    Theo FBI, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, hai bức thư độc gửi đến Tổng thống B. Ô-ba-ma và Thượng nghị sĩ Rô-giơ Uých-cơ đều có một thông điệp giống hệt nhau: "Thấy rõ một sai lầm mà không phơi bày nó vô hình trung sẽ trở thành kẻ đồng lõa để tội ác được tiếp diễn". Cuối thư là chữ ký đầy vẻ thách thức: "Ta là KC và ta phê duyệt thông điệp này". Kết hợp với việc hai bức thư cùng được đóng dấu bưu điện Mem-phít, bang Ten-nét-xi ngày 8-4, các nhà điều tra đã khẳng định hai bức thư trên được viết bởi cùng một người. Lần theo dấu bưu điện, ngày 18-4, FBI đã chính thức bắt giữ Pôn Ke-vin Cơ-tít tại nhà riêng ở thành phố Cô-rin thuộc bang Mít-xi-xi-pi sau khi xác định y là người gửi hai bức thư nói trên. Cơ-tít cũng khai hắn là chủ nhân bức thư thứ ba có chứa chất độc gửi tới thẩm phán Xa-đi Hâu-lân (Sadie Holland) của bang Mít-xi-xi-pi.

    Theo thông cáo chung từ một thẩm phán bang Mít-xi-xi-pi và một đặc vụ FBI tại bang này, Cơ-tít bị cáo buộc đã có hành vi đe dọa tính mạng và làm tổn thương Tổng thống Mỹ cũng như đe dọa tính mạng của các viên chức khác trong chính quyền Oa-sinh-tơn. Phiên tòa đầu tiên nghe các cáo trạng về các tội danh của Cơ-tít dự kiến diễn ra vào ngày 29-4. Cơ-tít hiện đang bị giam giữ và nếu bị kết tội có thể phải lĩnh án 15 năm tù giam và bị phạt 500.000USD cộng với 3 năm bị giám sát sau khi ra tù. Thượng nghị sĩ Uých-cơ sau đó cũng cho biết, ông quen Ke-vin Cơ-tít cách đây khoảng 10 năm khi thuê anh ta sắm vai ca sĩ nổi tiếng En-vít Pre-xli (Elvis Presley) mừng tiệc cưới của một đôi vợ chồng trẻ. Cảnh sát địa phương cho biết, Cơ-tít đã bị điều tra vài lần và gần đây nhất là năm 2007 khi vợ cũ tố cáo anh ta là kẻ lừa đảo.

    Nhiều chuyên gia cho rằng, các bức thư chứa độc được phát hiện ngay sau vụ đánh bom khủng bố tại thành phố Bô-xtơn ngày 15-4 vừa qua, gợi lại những diễn biến giống như từng xảy ra với một loạt bức thư và gói bưu kiện có chứa bột trắng ngay sau vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11-9-2001. Những lá thư này có chất anthrax (gây bệnh than) và xuất hiện tại các bưu điện, tòa soạn báo và Văn phòng Quốc hội, làm 5 người chết và 17 người mắc bệnh. FBI cho rằng kẻ đứng đằng sau vụ tấn công là một nhà khoa học làm việc cho chính phủ, người đã tự sát năm 2008.

    Cũng phải nói rằng, dù cả Nhà Trắng và FBI đều lên tiếng cho rằng, họ không tìm thấy manh mối nào cho thấy có sự liên quan giữa những lá thư với vụ đánh bom ở Bô-xtơn do chúng có dấu bưu điện gửi từ trước đó 1 tuần, nhưng những lá thư độc cũng đã góp phần gây hoảng loạn, hoang mang khắp trong ngoài Oa-sinh-tơn. Tất cả các hộp thư của các nghị sĩ Quốc hội, các nơi nhận bưu phẩm chính trong tòa nhà Quốc hội và Nhà Trắng đều tạm thời bị đóng cửa. An ninh xung quanh khu nhà Quốc hội và Nhà Trắng vẫn tiếp tục được tăng cường. Có thể nói, chưa bao giờ nước Mỹ lại lâm vào tình cảnh khốn đốn như hiện nay. Hàng loạt vụ việc đáng tiếc xảy ra trong vài ngày trở lại đây đã khiến công dân nước này đặt dấu chấm hỏi về sự “an toàn” của đất nước cờ hoa. Điều này nhắc nhở rằng, với những dịch vụ công cộng tại Mỹ, bạn có thể trở thành một mục tiêu bất cứ lúc nào, Thượng nghị sĩ Pát Rô-bớt (Pat Roberts) cho biết.

    NGỌC THƯ

    ngoduydong

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...