QĐND Online – Hầu hết 12 nạn nhân trong vụ xả súng diễn ra sáng 20-7 tại rạp hát Century 16 (bang Corolado) đều là những người trẻ tuổi. Trong đó, có nạn nhân vừa bước sang tuổi mới, người khác từng thoát chết trong một vụ xả súng gần đây…
QĐND Online – Hầu hết 12 nạn nhân trong vụ xả súng diễn ra sáng 20-7 tại rạp hát Century 16 (bang Corolado) đều là những người trẻ tuổi. Trong đó, có nạn nhân vừa bước sang tuổi mới, người khác từng thoát chết trong một vụ xả súng gần đây…
* Hình ảnh vụ xả súng kinh hoàng ở Mỹ
![]() |
| Nạn nhân Jessica Ghawi đã từng may mắn sống sót trong một vụ xả súng. Ảnh: CNN |
Alex Sullivan quyết định chào mừng sinh nhật lần thứ 27 của mình vào ngày 20-7 bằng bộ phim hấp dẫn Dark Knight Rises (Người dơi trở lại). 2 ngày sau (ngày 29-7) cũng là lễ kỷ niệm một năm ngày cưới với cô vợ xinh đẹp Cassie.
Trước khi đi tới rạp Century 16, Alex viết trên trang blog cá nhân của mình: "Đó sẽ là một trong những lễ sinh nhật tuyệt vời nhất trong đời khi nó diễn ra tại rạp chiếu phim”. Nhưng không ai ngờ, đây là lễ sinh nhật cuối cùng của Alex.
Bác của Alex, ông Jim Loewenguth, cho biết, Alex là người thông minh và vui tính, anh chưa bao giờ làm mất lòng ai.
Không giống Alex, nữ phóng viên thể thao Jessica Ghawi, 24 tuổi, đã từng thoát chết trong một vụ xả xúng trước đó. Cách đây một tháng, Jessica may mắn sống sót trong vụ xả súng ở Toronto (Canada), làm 1 người chết và 7 người bị thương.
Sự kiện đó đã thay đổi cuộc đời Jessica. Cô từng chia sẻ: “Tôi cảm thấy cuộc đời thật mỏng manh. Tôi đã chứng kiến nỗi sợ hãi trên khuôn mặt những nạn nhân. Tôi nhận ra rằng, ta sẽ không thể biết cuộc đời mình sẽ kết thúc khi nào và ở đâu”.
Nỗi sợ hãi mơ hồ của cô phóng viên trẻ đã thành sự thật. Jessica gục xuống sau khi trúng nhiều phát đạn vào người tại rạp chiếu phim Century 16.
Jessica là phóng viên của đài phát thanh thành phố San Antonio. Cô vừa chuyển tới trị trấn Denver với dự định thử sức trong lĩnh vực truyền hình.
![]() |
| Người dân Mỹ tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Ảnh: Getty Images |
Vụ thảm sát kinh hoàng vừa qua cũng chứng kiến những khoảnh khắc anh hùng của các nạn nhân. Matthew R. McQuinn, 27 tuổi, đã đưa cả thân mình che chở cho cô bạn gái Samantha Yowler khi tên sát nhân nã đạn vào đám đông.
McQuinn và Samantha sinh ra và lớn lên tại thung lũng Miami thuộc bang Ohio. Họ hẹn hò nhau được vài năm và vừa mới chuyển tới thị trấn Denver từ tháng 11 năm ngoái. Nếu không có gì thay đổi, có thể vài tháng tới họ sẽ làm đám cưới.
Trong vụ nổ súng, Samatha bị thương ở chân và được đưa tới bệnh viên gần đó, còn người yêu của cô, McQuinn, đã bỏ mạng ngay tại rạp hát.
Cũng giống như McQuinn và Samantha, cặp đôi Patricia Legarreta và Jamie Rohrs đã chọn bộ phim Người dơi trở lại cho ngày nghỉ cuối tuần. Tuy chưa cưới nhau nhưng Legarreta và Rohrs đã có 1 cô con gái 4 tuổi.
Khi vụ xả súng kết thúc, cả hai đều được đưa tới bệnh viện. Legarreta bị thương nhẹ ở chân, còn Rohrs trong tình trạng nguy kịch. Trong bệnh viện, hai người trao nhau những lời cuối cùng.
Rohrs nhìn vào mắt Legarreta và nói: “Anh biết đây không phải là nơi phù hợp và không phải lúc thích hợp để nói nhưng,… em có đồng ý lấy anh không?”. Lagarreta đáp lại: “Có, em đồng ý”.
10 phút sau, Rohrs vĩnh viễn rời bỏ cuộc đời. Legarreta sẽ không bao giờ gặp được chồng sắp cưới của mình nữa.
Duy Nguyễn (theo CNN)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận