Số nạn nhân bị cướp đi mạng sống sau trận động đất kinh hoàng ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) cho tới giờ vẫn chưa có thống kê cuối cùng...
![]() |
| Một nạn nhân bị thương nặng được cứu thoát khỏi đống đổ nát. Ảnh: Trung Quốc nhật báo |
Kinh tế Trung Quốc không bị tác động lớn
Chưa có con số thống kê chính thức về mức độ thiệt hại kinh tế của trận động đất kinh hoàng, song theo giới chuyên gia, nó sẽ không tác động nhiều tới nền kinh tế Trung Quốc, ngoại trừ việc sẽ huých nhẹ lên tỷ lệ lạm phát đang leo thang của Trung Quốc do sản xuất nông nghiệp tại khu vực ảnh hưởng bị gián đoạn. Ông Xăn Minh-chun, chuyên gia kinh tế thuộc Lehman Brothers đánh giá tác động của vụ thiên tai đối với tăng trưởng kinh tế Trung sẽ chỉ tạm thời và ở mức hạn chế. Nó thậm chí vẫn thấp hơn cả thiệt hại do trận bão tuyết xảy ra trên một vùng lãnh thổ rộng lớn này và kéo dài hồi tháng một và tháng hai vừa qua.
Theo các con số thống kê, tỉnh Tứ Xuyên đóng góp khoảng 3,5% tổng sản lượng công nghiệp quốc gia trong năm 2006 và chỉ chiếm khoảng 1% kim ngạch xuất khẩu. Ông Oang Quy-an, chuyên gia kinh tế thuộc JPMorgan Chase ước tính sản lượng công nghiệp của Tứ Xuyên chỉ chiếm 2,5% mặc dù là khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên và tiềm năng thủy điện. Tứ Xuyên đóng góp 6,1% vào tổng sản lượng nông nghiệp và 7,3% vào tổng sản lượng gạo toàn quốc, đồng thời là nơi cung cấp lượng thịt lợn lớn nhất cả nước.
Trận động đất mạnh 7,8 độ rích-te đã phá hủy nhiều nhà máy, công trình xây dựng, đường xáở phía Bắc tỉnh Tứ Xuyên do tâm chấn nằm tại đây. Còn các mỏ khí đốt thiên nhiên và các trang trại lợn chủ yếu phân bố ở phía Nam nên không bị ảnh hưởng đáng kể.
Sau thảm họa, giới phân tích cho rằng, chính quyền trung ương có thể nới lỏng chính sách tiền tệ tạo điều kiện cho công tác tái thiết hậu thiên tai. Có thể hoạt động kiểm soát tín dụng trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng ở các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất sẽ dễ dàng hơn trong mấy tháng tới.
Thầy giáo anh hùng quên mình cứu học sinh
Không như mất mát về kinh tế, mất mát không thể nào tính được là nỗi đau mất đi sinh mạng con người. Một số thị trấn gần như bị xóa xổ hoàn toàn. Theo ghi nhận mới nhất, tại thị trấn Ánh Tú thuộc huyện Vấn Xuyên, vùng gần tâm chấn, chỉ còn khoảng 2300 người sống sót trong tổng dân số 10 nghìn người. Trong số đó, hơn 1000 người đang bị thương rất nặng.
Tại một trường học ở Vấn Xuyên, người ta có thể nghe thấy những tiếng kêu cứu tuyệt vọng của các nạn nhân còn sống sót đang ở tình trạng sức khỏe nguy kịch vì khát nước và bị thương nặng. Tại đây, công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do đường xá bị hư hỏng nặng khiến các lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận. Theo phản ánh của các phóng viên tại hiện trường, mọi người phải dùng tay để đào bới đống đổ nát nhằm đưa các nạn nhân thoát ra do máy móc của lực lượng cứu hộ không thể đưa được tới đây. Một giới chức địa phương cho biết, tình hình ở vùng tâm chấn tồi tệ hơn rất nhiều so với đánh giá ban đầu. Mạng sống của các nạn nhân bị vùi lấp đang tính từng giờ, từng phút.
Các phóng viên còn phản ánh được những cảnh ngộ thương tâm khi thảm họa kinh hoàng xảy ra. Một bà mẹ ở thành phố Đô Giang Yến, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, lúc ấy đang có mặt tại trường học để gặp giáo viên chủ nhiệm của cậu con trai Lu Qianliang 16 tuổi. Nhưng bà đã may mắn vì kịp chạy thoát ra ngoài vì đứng gần cầu thang hơn cậu con trai. Bà đã mất cậu con trai chỉ trong gang tấc khi tòa nhà sụp xuống.
Cảnh ngộ khác - thầy giáo trẻ 24 tuổi Guo Xiaochao ở huyện Tongjiang (Tứ Xuyên) cách vùng tâm chấn 400 km đã chọn ngày 14-5 là ngày đi nghỉ tuần trăng mật, song cái ngày tưởng chừng hạnh phúc ấy lại biến thành ngày tổ chức đám tang của anh. Dân làng, họ hàng, phụ huynh và các đồng nghiệp tới dự đám tang của người mà họ gọi là anh hùng. Khi tòa nhà ba tầng của ngôi trường ở làng Tonganba rung lên bần bật, thầy Guo đã ngay lập tức báo động nguy hiểm. Bình tĩnh và nhanh nhẹn, thầy cùng một số đồng nghiệp đã hướng dẫn gần như toàn bộ 158 học sinh rời khỏi tòa nhà đã bị hư hỏng rất nặng một cách an toàn. Khi tòa nhà bắt đầu rung lắc dữ dội và có dấu hiệu sắp sập xuống, thầy Guo vẫn dũng cảm lao lên tầng 3 và đưa được 5 học sinh thoát hiểm. Sau đó mặc dù đã bị thương nghiêm trọng, thầy vẫn dũng cảm quay trở lại để cứu tiếp 3 học sinh thoát ra. Nhưng thầy Guo đã không thoát kịp vì các bức tường và mảnh trần vỡ đã đổ ụp xuống. Thầy Guo đã tắt thở trên đường tới bệnh viện cấp cứu để lại sự tiếc thương và lòng kính trọng của mọi người.
Công tác cứu hộ và tìm kiếm vẫn được tiến hành khẩn trương, song cùng với thời gian, hy vọng sống sót của các nạn nhân đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát càng mỏng manh. Cha mẹ các em học sinh cùng người thân của họ không thể làm gì hơn ngoài việc đứng dưới trời mưa ướt sũng trong bóng đêm tối tuyệt vọng và cầu nguyện cho những đứa con và những người thân yêu của mình đang chưa biết sống chết thế nào./.
MAI XUÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận