Thứ Tư, 15/05/2013, 23:36

    Nói một đằng, làm một nẻo

    QĐND - Chuyện nhiều nước bị Mỹ tố cáo vi phạm dân chủ nhân quyền, tự do báo chí đến nay chẳng có gì mới mẻ bởi cứ “đến hẹn lại lên”, báo cáo nhân quyền hằng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ lại viện đủ lý do để buộc tội những nước này...

    QĐND - Chuyện nhiều nước bị Mỹ tố cáo vi phạm dân chủ nhân quyền, tự do báo chí đến nay chẳng có gì mới mẻ bởi cứ “đến hẹn lại lên”, báo cáo nhân quyền hằng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ lại viện đủ lý do để buộc tội những nước này.

    Chê bai, cáo buộc người khác là vậy, song Oa-sinh-tơn cũng không ngờ rằng có ngày mình cũng bị tố chung một tội, mà người tố chẳng ai khác chính là “người trong một nhà”.

    No image available

    Ảnh minh họa.

    Chẳng là, hôm 14-5 vừa qua, hãng thông tấn Associated Press (AP) của Mỹ đã cáo buộc chính quyền của Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) vi phạm quyền tự do báo chí khi bí mật tịch thu nhiều cuốn băng ghi âm hơn 20 đường điện thoại của các phóng viên AP từ tháng 4 đến tháng 5-2012 ở nhiều nơi trên lãnh thổ Mỹ. Một hành động chưa có tiền lệ mà theo lời người phát ngôn của Hiệp hội báo chí Mỹ, hành động trên đã vi phạm nghiêm trọng điều khoản bổ sung thứ nhất trong Hiến pháp Mỹ, đó là xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do báo chí.

    Sai lè lè như vậy nhưng Bộ Tư pháp Mỹ vẫn ra sức bao biện cho hành động trên với lý do “bảo vệ an ninh quốc gia” (?!)

    Nghe vậy, dư luận tỏ ra thất vọng với cách hành xử của Mỹ. Còn nhớ năm ngoái, với lý do nhằm tăng hiệu quả ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố chuẩn bị từ nước ngoài nhằm vào nước Mỹ, Tổng thống B. Ô-ba-ma đã phê chuẩn đạo luật cho phép cơ quan tình báo Mỹ nghe trộm các cuộc đàm thoại và đọc lén thư điện tử của công dân nước ngoài bị tình nghi hoạt động gián điệp và khủng bố. Ngay lập tức, đạo luật này đã bị chỉ trích là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của người dân. Điều tiếng chưa kịp lắng xuống, vụ nghe lén điện thoại của phóng viên AP chẳng khác nào “giọt nước làm tràn ly” khiến dư luận hết sức bức xúc. Nhiều người cho rằng, trong khi lớn tiếng rao giảng về "tự do báo chí" và lên án tình trạng kiểm duyệt internet chặt chẽ và hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin của nhiều nước, trong đó có Việt Nam, hành động trên của Oa-sinh-tơn lại đi ngược với chính lời mình nói. Hóa ra Mỹ nói một đằng, làm một nẻo.

    Thiết nghĩ, Mỹ cần phải “soi” lại mình trước khi đi "lên lớp" cho những nước khác. Bởi nếu không làm được điều đó, nước Mỹ nói sẽ chẳng ai nghe, ai phục.

    LINH OANH

     

    tuanson

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...