Bất chấp lời chỉ trích cho rằng, chính phủ bắt đầu kiểm duyệt gắt gao hơn mạng internet, Ô-xtrây-li-a vẫn sẽ thực hiện kế hoạch “thanh lọc” những gì gọi là độc hại trên internet...
Bất chấp lời chỉ trích cho rằng, chính phủ bắt đầu kiểm duyệt gắt gao hơn mạng internet, Ô-xtrây-li-a vẫn sẽ thực hiện kế hoạch “thanh lọc” những gì gọi là độc hại trên internet. Bộ trưởng Thông tin liên lạc Xtê-phen Con-roi, thành viên Công đảng, muốn biến ý tưởng này thành hiện thực để ngăn chặn việc trẻ em tiếp xúc với các hình ảnh khiêu dâm và bạo lực trên mạng.
Theo kế hoạch, các nhà cung cấp dịch vụ internet phải cung cấp các thiết bị lọc miễn phí cho các gia đình và trường học nhằm ngăn chặn việc truy cập các hình ảnh, sách báo khiêu dâm và các thể loại không phù hợp khác. Ông Con-roi phản đối các lời chỉ trích cho rằng việc làm này sẽ hủy hoại sự tự do của thế giới mạng. Ông nói một cách dứt khoát rằng: “Công đảng sẽ không nói xin lỗi về việc này”.
Chủ tịch Quỹ bảo vệ quyền riêng tư Ô-xtrây-li-a, ông Rô-gơ Clác cho rằng kế hoạch sẽ chẳng đem lại tác dụng gì. Ông cho rằng, vai trò bảo vệ trẻ em khỏi những thứ độc hại trên mạng internet là của các bậc phụ huynh và những người bảo vệ, chứ không phải chính phủ.
Trong khi đó, các nhà cung cấp dịch vụ internet tỏ ra hoài nghi tính khả thi của kế hoạch trên. Ông Pi-tơ Cô-rô-nê-ốt, phát ngôn viên của Hiệp hội công nghiệp internet cho biết, các nhà cung cấp đã sẵn sàng cung cấp các thiết bị lọc miễn phí. Song họ chưa được bảo đảm liệu kế hoạch của chính phủ có thực hiện được hay không. Ông Pi-tơ nói hiện họ vẫn chưa biết quy mô của kế hoạch này ra sao, chi phí sẽ thế nào và liệu nó có tạo ra tiền lệ cho các thay đổi khác hay không.
Để xoa dịu dư luận, ông Con-roi cho biết, người sử dụng internet có thể truy cập các trang không bị kiểm duyệt bằng cách lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ và chính phủ sẽ làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ để các thiết bị lọc không làm chậm tốc độ truy cập.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận