Thứ Bảy, 14/05/2011, 21:29

    Ông Ca-đa-phi vẫn sống khỏe

    QĐND - Đài truyền hình quốc gia Li-bi tối 13-5 đã phát một đoạn băng ghi âm giọng nói của nhà lãnh đạo M.Ca-đa-phi (M.Kadhafi), trong đó ông tuyên bố bom đạn của NATO không thể chạm được tới ông...

    QĐND - Đài truyền hình quốc gia Li-bi tối 13-5 đã phát một đoạn băng ghi âm giọng nói của nhà lãnh đạo M.Ca-đa-phi (M.Kadhafi), trong đó ông tuyên bố bom đạn của NATO không thể chạm được tới ông. Theo Roi-tơ, trong băng ghi âm ông Ca-đa-phi tuyên bố: “Thậm chí nếu các người giết chết thân thể tôi thì cũng không thể giết chết được linh hồn đang ngự trị trong trái tim hàng triệu người”. Ông cũng cảm ơn những người ở bên ngoài Li-bi đã “bày tỏ quan tâm sâu sắc và mạnh mẽ, nhiệt tình và tình yêu đối với tôi bằng cách đã liên lạc để hỏi về sự an toàn của tôi sau khi được tin về cuộc không kích”.

    No image available

    Tên lửa đã tạo nên một hố lớn khi bắn vào tổng hành dinh của ông Ca-đa-phi. Ảnh: AFP

    Lời tuyên bố của ông Ca-đa-phi được phát đi sau khi Chính phủ Li-bi khẳng định nhà lãnh đạo này “đang trong tình trạng rất khỏe mạnh, chí khí cao, tinh thần tốt và vẫn ở thủ đô Tri-pô-li”. Tuyên bố này nhằm bác bỏ thông tin trước đó của Ngoại trưởng I-ta-li-a Phran-cô Phrát-ti-ni (Franco Frattini) cho rằng ông Ca-đa-phi đã bị thương và đang trên đường chạy trốn sau cuộc không kích ngày 12-5 vào tổng hành dinh của nhà lãnh đạo Li-bi. Người phát ngôn chính phủ Li-bi, ông I-bra-him cho biết, cuộc không kích bằng tên lửa đã đánh vào vào một địa điểm gần nơi mà nhiều người Li-bi, một số mang theo con cái, tụ tập vào ban đêm để bày tỏ ủng hộ với ông Ca-đa-phi.

    Hiện lực lượng NATO vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại quốc gia Bắc Phi này. Một loạt 6 vụ nổ lớn đã rung chuyển Tri-pô-li suốt đêm 13-5 tới sáng sớm 14-5, trong khi máy bay quần thảo trên bầu trời thủ đô Li-bi. Các nhân chứng miêu tả các vụ nổ tạo nên những cột khói đen bốc cao đến nỗi đứng bên kia thành phố cũng có thể trông thấy. Hiện chưa có thông báo về con số thương vong trong loạt vụ không kích mới này.

    Trong khi đó, nhân vật số hai trong lực lượng chống chính phủ Li-bi M.Gi-brin (M.Jibril) đã gặp cố vấn an ninh T.Đô-nai-lơn (T.Donilon) của Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma (B.Obama) tại Nhà Trắng. Tại cuộc gặp, ông Gi-brin kêu gọi Mỹ nhanh chóng công nhận Hội đồng Dân tộc Li-bi là đại diện hợp pháp duy nhất cho người dân Li-bi giữa lúc lực lượng này vừa chiếm lại toàn bộ thành phố cảng Mi-xra-ta. Về phần mình, ông T.Đô-nai-lơn cho rằng nguyện vọng của Hội đồng Dân tộc Li-bi là “chính đáng”. Tuy nhiên Oa-sinh-tơn không công nhận mối quan hệ ngoại giao đầy đủ với lực lượng này. Hiện chỉ có Pháp, Găm-bi-a, I-ta-li-a và Ca-ta công nhận quan hệ ngoại giao đầy đủ với Hội đồng dân tộc Li-bi.

    Ngay trước khi Nhà Trắng đón tiếp đại diện ngoại giao của lực lượng chống chính phủ ở Li-bi, văn phòng liên lạc của Mỹ tại Ben-ga-di - thành trì của lực lượng trên ở Li-bi - thông báo chi tiết các loại hàng viện trợ trị giá 25 triệu USD, từ áo giáp đến quân phục, giày trận và lương thực, thực phẩm. Các nguồn tin thân cận với Chính phủ Mỹ tiết lộ ngân sách viện trợ trong ngắn hạn có thể lên đến 150 triệu USD trong bối cảnh lực lượng chống chính phủ ở Li-bi yêu cầu chi viện khẩn cấp. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ J.Ke-ri (J.Kerry), sau cuộc hội đàm với ông Gi-brin, cũng đã thông báo chuẩn bị một đạo luật cho phép chuyển một phần tài sản trị giá 30 tỷ USD của nhà lãnh đạo Ca-đa-phi đang bị phong tỏa cho lực lượng chống chính phủ.

    Bảo Anh

    tuanson

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...