Thứ Tư, 15/02/2012, 10:35

    Pakistan: Sóng ngầm đang nổi

    Lần thứ hai liên tiếp trong gần một tháng, Tòa án Tối cao Pakistan đưa vụ kiện liên quan đến Thủ tướng đương nhiệm Yusuf Raza Gilani ra bàn thảo...

    Lần thứ hai liên tiếp trong gần một tháng, Tòa án Tối cao Pakistan đưa vụ kiện liên quan đến Thủ tướng đương nhiệm Yusuf Raza Gilani ra bàn thảo.

    Căng thẳng tiếp tục được đẩy lên khi tòa án này (ngày 13-2) chính thức cáo buộc Thủ tướng Y.R.Gilani coi thường yêu cầu của tòa về việc mở lại hồ sơ các vụ hối lộ liên quan đến Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari. Như vậy, nếu bị kết tội, ông Y.R.Gilani có thể phải đối mặt với án tù 6 tháng, đồng thời bị mất ghế Thủ tướng. Trong lúc chính trường quốc gia Nam Á này đang vật lộn với nạn bạo lực và những khó khăn đặc biệt về kinh tế, vụ việc khiến dư luận lo ngại sẽ đẩy chính phủ đang suy yếu của ông Y.R.Gilani rơi vào khủng hoảng, có thể dẫn tới một cuộc bầu cử sớm.

    No image available

    An ninh tại Pakistan đã được tăng cường khi chính trường nước này đang tồn tại nhiều căng thẳng.

    Tranh cãi nổ ra từ tháng 12-2009, khi Tòa án Tối cao Pakistan quyết định hủy bỏ một luật ân xá và ra lệnh điều tra lại các vụ nhận hối lộ trị giá hàng triệu USD từ những năm 1990, trong đó có cáo buộc Tổng thống A.A.Zardari rửa tiền nhận hối lộ tại các ngân hàng Thụy Sĩ - còn gọi là vụ bê bối "memogate". Năm 2008, phía Thụy Sĩ đã đóng các hồ sơ liên quan khi ông A.A.Zardari trở thành Tổng thống Pakistan và một công tố viên Thụy Sĩ cho biết không thể mở lại hồ sơ chừng nào ông A.A.Zardari vẫn cầm quyền và được miễn truy tố. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Pakistan luôn yêu cầu chính phủ nước này gửi thư tới giới chức Thụy Sĩ nhằm thúc giục mở lại các hồ sơ trên.

    Vụ việc đã đẩy chính trường Pakistan đến trước những nguy cơ khó lường, đặc biệt là mâu thuẫn giữa quân đội và chính phủ. Căng thẳng giữa quân đội và chính phủ nước này đã gia tăng hồi cuối tháng 1-2012, sau khi một văn bản nội bộ bị tiết lộ được cho là một bức thư của Tổng thống A.A.Zardari đề nghị Mỹ can thiệp để ngăn chặn một âm mưu đảo chính quân sự. Sau đó, Thủ tướng Y.R.Gilani đã cách chức Bí thư Quốc phòng nước này, tướng nghỉ hưu Naeem Khalid Lodhi và phe quân đội cảnh báo "hậu quả nghiêm trọng đối với đất nước", làm dấy lên đồn đoán về tương lai của chính phủ hiện nay. Rất may, ngay sau đó, Thủ tướng Y.R.Gilani đã tuyên bố rút lại cáo buộc nhằm vào những người đứng đầu lục quân và tình báo. Theo ông Y.R.Gilani, đó là bình luận được đưa ra "trong một điều kiện đặc biệt khi chưa rõ ràng". Vụ bê bối "memogate" cũng có dấu hiệu lắng dịu khi các điều tra viên của Tòa án Tối cao Pakistan bác bỏ khả năng tới Mỹ thu thập lời khai nhân chứng. Doanh nghiệp Mỹ Mansoor Ijaz, nhân chứng chính trong vụ này đã từ chối làm chứng tại Pakistan với viện dẫn lo ngại về an toàn cá nhân.

    Hiện tại, xuất hiện trước tòa cùng với luật sư của mình là ông Aitzaz Ahsan, một lãnh đạo cấp cao trong Đảng Nhân dân Pakistan (PPP), Thủ tướng Y.R.Gilani đã tuyên bố mình vô tội. Tòa án đã quyết định dời phiên điều trần sang ngày 22-2 và cho phép ông Y.R.Gilani không phải có mặt. Trước đó, ngày 12-2, ông Y.R.Gilani tuyên bố sẽ từ chức nếu bị buộc tội; đồng thời cho rằng những cáo buộc tham nhũng với Tổng thống A.A.Zardari "mang động cơ chính trị" và tổng thống có quyền được miễn truy tố theo Hiến pháp Pakistan. Trong khi đó, các thẩm phán của Tòa án Tối cao có 6 cách để khởi tố, trong đó có luận tội ông Y.R.Gilani, phế truất Thủ tướng và Tổng thống hoặc tổ chức bầu cử trước hạn. Một số nguồn tin cho biết, Đảng PPP có thể sẽ "hy sinh" ông Y.R.Gilani để bảo vệ Tổng thống A.A.Zardari.

    Mặc dù, ông Y.R.Gilani đã có những động thái xoa dịu quân đội, lực lượng vốn chi phối trên chính trường Pakistan, tuy nhiên, những gì vừa xảy ra là tín hiệu cho thấy chính phủ đương nhiệm sẽ không dễ dàng từ bỏ quyền lực trước các âm mưu lật đổ. Chính trường Pakistan đang phải đối mặt với những cơn sóng ngầm dữ dội mà vụ kiện liên quan đến Thủ tướng Yusuf Raza Gilani được cho chỉ là cái cớ. Nếu không có hướng giải quyết dứt điểm, rất có thể vụ kiện sẽ gây "nổ lớn" ở quốc gia Nam Á này.

    Theo Hanoimoi

    tuanson

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...