Chủ Nhật, 14/04/2013, 21:56

    Pháp truy lùng kẻ vượt ngục có biệt danh "Nhà văn"

    Ngày 14-4, khoảng 100 điều tra viên Pháp đang lùng theo các dấu vết của Rê-đô-in Pha-ít (Redoine Faid), nổi danh với những vụ cướp nhằm vào các xe chở tiền, sau khi tên này dùng thuốc nổ phá tung 5 lớp cửa trại giam, bắt 4 lính gác làm con tin...

    Ngày 14-4, khoảng 100 điều tra viên Pháp đang lùng theo các dấu vết của Rê-đô-in Pha-ít (Redoine Faid), nổi danh với những vụ cướp nhằm vào các xe chở tiền, sau khi tên này dùng thuốc nổ phá tung 5 lớp cửa trại giam, bắt 4 lính gác làm con tin rồi đào tẩu thành công khỏi một nhà tù ở thị trấn Xê-quê-đin trong ngày 13-4. Cảnh sát thừa nhận vụ vượt ngục của Pha-ít được lên kế hoạch rất chính xác và tỉ mỉ. Sau khi bắt các con tin, Pha-ít đã lần lượt thả họ trên đường trốn chạy. Cảnh sát tìm thấy chiếc xe Pha-ít dùng để tẩu thoát bị đốt cháy ở Lin, nơi đối tượng này được cho là đã chuyển sang một xe khác.

    Pha-ít có biệt danh "Nhà văn" vì sau một thập kỷ ngồi tù đã cùng viết hai cuốn sách về thời trẻ phạm pháp cũng như con đường trở thành tội phạm của mình ở các ngoại ô đói nghèo của Pa-ri.

    TTXVN

    mthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...