Ngày 4-12, trong tình hình rất căng thẳng trước nguy cơ của một cuộc đảo chính quân sự, quân đội Phi-gi đã tước vũ khí của đơn vị cảnh sát có vũ trang của quốc đảo này...
![]() |
| Thủ đô Xu-va của Phi-gi |
Khoảng 3 giờ, sau khi đến và yêu cầu kiểm tra vũ khí, binh lính đã chất vũ khí lên những chiếc xe quân sự tại văn phòng đơn vị cảnh sát ở ngoại ô thủ đô Xu-va. Không có sự chống đối của cảnh sát.
Tổng chỉ huy quân đội Phi-gi Vô-re-cơ Bai-ni-ma-ra-ma đã thề là sẽ buộc Thủ tướng Lai-xơ-ni-a Qua-ra-xơ phải rời bỏ quyền lực trong “sự chuyển tiếp hoà bình”. Đây có thể sẽ là cuộc đảo chính thứ tư ở nước này trong 2 thập kỷ qua. Ông Bai-ni-ma-ra-ma đã đưa ra thời hạn đến ngày thứ sáu cho chính phủ phải chấp thuận một loạt các yêu cầu, bao gồm việc bãi bỏ luật pháp gây tranh cãi và chấm dứt cuộc điều tra của cảnh sát về những lời cáo buộc chống lại ông.
Trong số những yêu cầu của giới quân sự có yêu cầu đơn vị cảnh sát ứng cứu chiến thuật trên phải giải giáp ngay vì chỉ có quân đội mới được mang vũ khí. Đơn vị cảnh sát này đóng tại ngoại ô thủ đô, được thành lập với nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ các nhà lãnh đạo trong nước và nước ngoài đến thăm Phi-gi. Các đơn vị cảnh sát khác của Phi-gi không được trang bị vũ khí.
Phi-gi, một quốc đảo ở nam Thái Bình Dương với khoảng 900.000 dân, gồm 800 hòn đảo núi lửa và san hô, có khí hậu nhiệt đới rất hấp dẫn khách du lịch. Tuy nhiên những căng thẳng về chủng tộc và chính trị kể từ năm 1987, với 3 cuộc đảo chính đã gây mất ổn định cho quốc đảo này.
T.C
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận