Thứ Ba, 05/07/2011, 22:48

    Quốc nạn rác

    QĐND - Thủ tướng I-ta-li-a Xin-vi-ô Béc-lu-xcô-ni (Silvio Berlusconi) chính thức coi cuộc khủng hoảng rác thải ở thành phố Na-pô-li, miền Nam nước này, là quốc nạn. Ông kêu gọi các khu vực khác trên cả nước chung tay góp sức giải quyết vấn nạn này...

    QĐND - Thủ tướng I-ta-li-a Xin-vi-ô Béc-lu-xcô-ni (Silvio Berlusconi) chính thức coi cuộc khủng hoảng rác thải ở thành phố Na-pô-li, miền Nam nước này, là quốc nạn. Ông kêu gọi các khu vực khác trên cả nước chung tay góp sức giải quyết vấn nạn này. Chuyện nghe có vẻ hơi lạ bởi I-ta-li-a vốn được xem là một trong những nơi sạch đẹp ở châu Âu.

    Thực ra, khủng hoảng rác ở Na-pô-li không còn là vấn đề mới mẻ. Nó vốn là hệ quả của nhiều năm bất ổn về chính trị, tham nhũng lan tràn và các băng nhóm ma-phi-a khu vực kiểm soát hoạt động dọn rác thải. Dù chính quyền địa phương đã nỗ lực xử lý, nhưng rác cứ hết lại đầy và lại rơi vào khủng hoảng. Rác là nguyên nhân dẫn tới các vụ biểu tình, bạo loạn ở Na-pô-li hồi năm ngoái, làm nhiều người bị thương. Nó cũng là một trong những nguyên nhân khiến uy tín của chính phủ tiền nhiệm của ông R.Prô-đi (R.Prodi) bị sụt giảm và phải từ chức đầu năm 2008. Và giờ đây, trong hàng loạt nguyên nhân, rác cũng đang tác động tiêu cực tới số phận chính trị của ông Béc-lu-xcô-ni. 

    “Quốc nạn rác” ở I-ta-li-a giống như ung nhọt ăn sâu vào cơ thể lâu ngày. Để giải quyết tận gốc quốc nạn này, theo các nhà phân tích, trước hết phải diệt trừ tham nhũng trong bộ máy chính quyền ở Na-pô-li, đồng thời xóa sổ các băng nhóm ma-phi-a. Ông Béc-lu-xcô-ni dường như biết rõ rằng, điều này quá khó để thực hiện trong một sớm một chiều, thế nên ông kêu gọi toàn dân tham gia chống “giặc rác”. Đó cũng là nước cờ để ông Béc-lu-xcô-ni phần nào lấy lòng dân chúng trong tình thế chính trị khó khăn của ông hiện nay.

    Linh Oanh

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...