Từ ngày 1-6, lá cờ Ô-xtrây-li-a tại trại Tê-ren-đắc ở miền Nam I-rắc đã hạ xuống, báo hiệu sự chấm dứt các hoạt động tham chiến của quân đội Ô-xtrây-li-a tại quốc gia Trung Đông này. Hơn 500 lính chiến Ô-xtrây-li-a hân hoan trở về nước sau 5 năm chịu hiểm nguy nơi hòn tên, mũi đạn...
Từ ngày 1-6, lá cờ Ô-xtrây-li-a tại trại Tê-ren-đắc ở miền Nam I-rắc đã hạ xuống, báo hiệu sự chấm dứt các hoạt động tham chiến của quân đội Ô-xtrây-li-a tại quốc gia Trung Đông này. Hơn 500 lính chiến Ô-xtrây-li-a hân hoan trở về nước sau 5 năm chịu hiểm nguy nơi hòn tên, mũi đạn.
Quyết định rút quân không chỉ đơn thuần là việc thực thi cam kết tranh cử của đương kim Thủ tướng Kê-vin Rút mà còn ẩn chứa nhiều nguyên cớ sâu xa. Việc các đồng minh của Mỹ lần lượt rút quân khỏi chiến trường I-rắc được nhìn nhận như một hệ quả tất yếu của cuộc chiến hao người tốn của này. Cuộc rút quân của Ô-xtrây-li-a gây nhiều chú ý hơn cả bởi lời công kích nặng nề của Thủ tướng Kê-vin Rút xung quanh lý do Oa-sinh-tơn phát động cuộc chiến I-rắc và quyết định cử quân tham chiến của chính phủ Ô-xtrây-li-a.
![]() |
|
Binh sĩ quân đội Ô-xtrây-li-a tại I-rắc (ảnh internet) |
Giữa lúc sứ mệnh “bảo vệ an ninh cho I-rắc” của liên quân do Mỹ đứng đầu còn chồng chất khó khăn, lực lượng Ô-xtrây-li-a rút về là một đòn mạnh giáng vào nỗ lực chật vật trong vai trò cầm trịch của Mỹ ở I-rắc.
Điều gì đã dẫn đến hành động quyết liệt, dứt khoát của ông Kê-vin Rút? Dễ dàng nhận thấy rằng, I-rắc đã không còn là “miếng bánh” hấp dẫn. Khi Mỹ phát động cuộc chiến năm 2003, một loạt nước đã tình nguyện đưa quân tham chiến với hy vọng sẽ được chia phần lợi ích tại đất nước được mệnh danh “rốn dầu” khu vực. 5 năm sau, I-rắc đã biến thành “vũng lầy” không lối thoát.
Cuộc chiến I-rắc bị cả thế giới lên án không chỉ khiến hình ảnh nước Mỹ bị tổn hại mà ngay cả những nước ủng hộ Mỹ cũng chịu chung hậu quả. Với Ô-xtrây-li-a, thời gian 5 năm tham chiến ở I-rắc là quãng thời gian quốc gia này phải đối mặt với nguy cơ khủng bố và vô số những lời chỉ trích vì đã “theo đuôi” Mỹ. Quyết định rút quân của Ô-xtrây-li-a bị dư luận trong nước cho là quá chậm trễ và đã gây ra tình trạng căng thẳng nguồn dự trữ quân sự của nước này.
Cuộc chiến I-rắc do Mỹ phát động ngày càng chứng tỏ là cuộc chiến vô nghĩa. Sự thật đó ngày càng bị phơi bày trần trụi. Mới đây nhất, cựu phát ngôn viên Nhà trắng Mắc Clê-lan đã cho ra mắt cuốn hồi ký gây chấn động, cáo buộc chính quyền của ông Bu-sơ đã dựa vào “sự tuyên truyền” để lừa bịp dân chúng, tiến hành một cuộc chiến “không cần thiết”. Theo ông Mắc Clê-lan, “cuộc chiến I-rắc là một sai lầm chiến lược”.
Việc Ô-xtrây-li-a rút quân khỏi I-rắc là thêm một lời cảnh báo về những khó khăn mà Mỹ sẽ phải đối mặt nếu không sớm tìm được lối thoát khỏi “vũng lầy I-rắc”.
MỸ HẠNH (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận