QĐND - Các giới chức an ninh Mỹ vừa bắt giữ một người đàn ông có biệt danh “Sói cô đơn” bị cáo buộc âm mưu đánh bom các mục tiêu ở thành phố Niu Y-oóc và các vùng lân cận...
QĐND - Các giới chức an ninh Mỹ vừa bắt giữ một người đàn ông có biệt danh “Sói cô đơn” bị cáo buộc âm mưu đánh bom các mục tiêu ở thành phố Niu Y-oóc và các vùng lân cận. Thị trưởng Niu Y-oóc Mai-cơn Blum-bớc cho biết, nghi can này có tên là Hô-xê Pai-men-ten (Jose Pimentel), 27 tuổi, dự định tấn công các mục tiêu khác nhau, bao gồm những lính Mỹ trở về từ I-rắc và Áp-ga-ni-xtan, nhất là lính thủy đánh bộ và lục quân; các bưu điện và xe cảnh sát ở Niu Y-oóc, Bay-ôn-nê, Niu Giơ-xi. Hô-xê bị cáo buộc thông đồng, sở hữu vũ khí khủng bố cấp độ một và hỗ trợ khủng bố.
Hô-xê là người Mỹ gốc Đô-mi-ni-ca, sống phần lớn thời gian ở Man-hát-tan, ngoại trừ 5 năm sống ở Xchê-nếch-ta-đi, Niu Y-oóc. Cảnh sát trưởng Niu Y-oóc Giay Ke-li (Ray Kelly) cho biết, Hô-xê là kẻ có quan điểm cực đoan và đã bị các giới chức an ninh giám sát từ năm 2009. Cảnh sát đã quyết định bắt giữ hắn do lo ngại hắn sẽ ra tay hành động khủng bố. Hắn bị bắt khi đã gần hoàn thành việc chế tạo ít nhất một quả bom. Cảnh sát đã dựng lại bản sao của thiết bị nổ mà Hô-xê đang chế tạo. Hô-xê đã mua các vật liệu cần thiết để chế tạo 3 quả bom và dự kiến thực hiện một vụ nổ thử nghiệm tại một hòm thư trước khi sử dụng các quả bom khác để tấn công.
![]() |
|
Tên Hô-xê Pai-men-ten (bên phải) bị buộc tội tại tòa hình sự Man-hát-tan ngày 20-11. Ảnh: AP |
Hắn đã học cách chế tạo bom từ một trang web của Al-Qaeda. Hô-xê là một người say mê đọc tạp chí “Inspire” trực tuyến của mạng lưới khủng bố này. Các nhà điều tra tìm thấy một bài báo có tiêu đề "Cách chế tạo bom trong bếp của mẹ bạn" trong nhà của Hô-xê mà hắn tải xuống từ trang web “Inspire”.
Hô-xê là một phần tử được “Al-Qaeda truyền cảm hứng” và đã cải đạo sang Hồi giáo. Hắn còn được biết dưới cái tên Mu-ha-mát Y-u-xúp (Muhammad Yusuf). Thậm chí, hắn từng nói về chuyện sẽ đổi tên mình thành Ô-xa-ma Hút-xen (Osama Hussein) để nhân danh trùm Al-Qaeda đã bị tiêu diệt Ô-xa-ma Bin La-đen và cựu Tổng thống I-rắc Xát-đam Hút-xen. Tuy nhiên, tên này chưa bao giờ cộng tác hay được huấn luyện bởi bất kỳ ai trong tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Nhưng, hắn từng nói về việc sẽ tới Y-ê-men tham gia các khóa huấn luyện trước khi trở lại Niu Y-oóc để trở thành một kẻ tử vì đạo.
Cảnh sát đã phát hiện ra âm mưu của Hô-xê khi xác định được hắn là một tín đồ của giáo sĩ An-oa An O-la-ki, vốn nổi lên là một nhân vật hàng đầu của Al-Qaeda ở bán đảo A-rập. Hô-xê đã cố gắng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ O-la-ki nhưng chưa bao giờ được đáp lại. Tháng 8 năm ngoái, Hô-xê đã bị cáo buộc rắp tâm thực hiện một vụ đánh bom. Nhưng Hô-xê thực sự bị thôi thúc hành động từ sau ngày 30-9 năm ngoái, khi giáo sĩ O-la-ki bị tiêu diệt trong một cuộc oanh kích của quân đội Mỹ ở Y-ê-men.
Đây là âm mưu đánh bom Niu Y-oóc thứ ba bị phát hiện trong vòng 3 năm qua và là âm mưu khủng bố thứ 11 nhằm vào thành phố này kể từ sau vụ tấn công 11-9-2001. Năm ngoái, một chiếc xe thể thao chứa thiết bị nổ tự tạo được phát hiện đỗ trên Quảng trường Thời Đại, nhưng đã kịp thời được tháo ngòi nổ. Năm 2009, cảnh sát đã bắt giữ 4 kẻ tình nghi cho nổ tung một cơ sở tôn giáo của người Do Thái ở Niu Y-oóc.
MAI XUÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận