Năm 2008 trôi qua trong nỗi ám ảnh về một bóng ma suy thoái kinh tế bao trùm thế giới và người dân, từ Âu sang Á, ở châu Mỹ hay châu Phi xa xôi, đón năm 2009 với chiếc hầu bao lép kẹp.
![]() |
| Màn pháo hoa đón chào năm mới đầu tiên trên Trái Đất ở Ô-xtrây-li-a. Ảnh: AFP |
Sắp qua một năm mà thị trường toàn cầu rơi rớt thê thảm, và rơi cùng với nó là tinh thần của mọi người. Tuy nhiên nỗi u buồn không hoàn toàn lấn át niềm hy vọng. Ở nhiều thành phố, lễ hội đêm giao thừa đã mang đến những niềm vui cho dân chúng. Khi những bông pháo hoa đầu tiên sáng rực trên bầu trời Xít-ni vào lúc 0 giờ 1-1-2009 (20 giờ 15 phút tối 31-12 theo giờ Hà Nội), người ta lập tức quên đi những thất bát và u sầu của năm cũ, để vui chơi đêm giao thừa và hy vọng về một năm 2009 nhiều may mắn. Trước đó, từ 6 giờ sáng, hàng trăm người đã xếp hàng để giành chỗ đẹp tại cảng Xít-ni, chờ chứng kiến màn bắn pháo hoa hoành tráng trị giá 5 triệu USD mừng năm mới.
Tại Ô-clan, Niu Di-lân, nhiều người đã đổ về quảng trường trung tâm để chờ đón năm mới và chiêm ngưỡng màn pháo hoa lộng lẫy trên bầu trời đêm. Mặc dù năm nay kinh tế suy thoái, nhưng người dân Niu Di-lân vẫn háo hức chúc tụng với hy vọng sang năm sẽ sáng sủa hơn và nhiều may mắn hơn. Tại Xin-ga-po, hơn 250.000 người tề tựu trước khu vực đài phun nước ở Marina Bay ngắm pháo hoa. Dòng sông Singapore River được thắp sáng bởi 10.000 "quả cầu ước" ghi lời ước của những người dân quốc đảo này.
Trong khi đó, cảnh sát Phi-líp-pin đã được lệnh báo động chuẩn bị đối phó với những sự cố có thể xảy ra, khi hàng triệu người dân đốt pháo và bắn súng mừng năm mới. Các bệnh viện cũng trong tư thế sẵn sàng chờ người bị thương do pháo và súng. Tổng thống A-rô-giô của Phi-líp-pin thừa nhận năm 2008 quả là khó khăn và phải vật lộn để vượt qua. Nhưng bà cũng bày tỏ hy vọng vào tương lai: "Tôi cầu nguyện cho hòa bình và ổn định. Tôi hy vọng cả thế giới chúng ta có thể chung tay để vượt qua cơn bão".
Ở Trung Quốc, những lễ hội lớn nhất phải chờ đến cuối tháng này mới diễn ra, khi đó vào Tết Nguyên đán, người lao động sẽ được nghỉ một tuần. Tuy nhiên nhiều người dân Đại lục không vì thế mà bỏ qua những lễ hội mini chào năm mới dương lịch. Nhiều công ty cho nhân viên nghỉ luôn ngày thứ sáu, để họ có thể tận hưởng kỳ nghỉ kéo dài qua cuối tuần. Tại Hồng Công (Trung Quốc), Trung tâm thương mại Times Square nổi tiếng đã tặng hơn mười nghìn món quà nhỏ cho khách hàng trong lễ đếm ngược truyền thống đón giờ phút giao thừa. Những món quà năm nay in dòng chữ thể hiện ước mong, như "ai ai cũng có việc làm", "thị trường chứng khoán lên điểm" hay "Hồng Công phát tài".
Tại Thái Lan, những tháng ngày biểu tình liên miên và 6 tháng chính phủ hầu như bị tê liệt vì biểu tình, đất nước của những nụ cười cuối cùng đã có một ngày yên ả, khi phe ủng hộ cựu thủ tướng Thặc-xỉn nghỉ lễ 5 ngày. Nhật Bản, những người làm công ăn lương bị sa thải ở Tô-ki-ô thì tụ tập bên ngoài công viên Hibiya. Các nhà từ thiện chống đói nghèo ở Nhật đã nấu cháo mời ăn miễn phí và tổ chức một buổi hòa nhạc, nhằm giúp những công nhân mất việc và mất nhà có một chút ít niềm vui.
Không khí đón năm mới cũng tưng bừng tại châu Âu. Tại Nga, hơn 100.000 người đón Năm Mới 2009 tại trung tâm Mát-xcơ-va. Bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang tác động mạnh đến Nga, chính quyền Mát-xcơ-va vẫn chủ trương tổ chức một cách "hoành tráng" ngày lễ Năm Mới và tổ chức bắn pháo hoa tại các khu vực khác nhau trong thành phố. Trên Quảng trường Cách mạng có tổ chức chương trình "Quà tặng video" để mọi người có thể chúc mừng nhau qua cầu truyền hình. Chính quyền Mát-xcơ-va đã điều động thêm 4 nghìn cảnh sát giữ trật tự tại các điểm đón Xuân của người dân và khách thủ đô.
Tại Hàn Quốc, cảnh sát cảnh báo về nguy cơ một cuộc biểu tình chống chính phủ ở cung điện Bosingak Pavilion, trung tâm Xơ-un, sau khi một website ra lời kêu gọi tổ chức tuần hành thắp nến đêm giao thừa. Theo nghi lễ hằng năm ở Bosingak, người ta đã đánh 33 tiếng chuông đồng để báo hiệu năm mới đến. Năm nay, ở Hàn Quốc, sự kiện này đã thu hút hơn 100.000 khán giả.
Còn tại Mỹ, bất chấp bóng ma suy thoái đe dọa và tình trạng ảm đạm kéo dài của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, phần đông người Mỹ vẫn đang rất lạc quan về tương lai trong năm 2009. Từ sáng 31-12 (giờ địa phương), các hoạt động mừng năm mới đã rộn ràng khắp nước Mỹ. Quảng trường Thời đại ở Niu Y-oóc dự kiến sẽ không còn chỗ khi người ta kéo nhau đến đây để cầu mong một năm mới với nhiều vận may. Cuộc thăm dò của Đại học Marist New York cho thấy khoảng 64% công dân Mỹ dưới 45 tuổi có cái nhìn lạc quan và hy vọng về tương lai tươi sáng, so với 52% của những người có tuổi từ 45 trở lên.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận