Thứ Bảy, 01/01/2011, 23:24

    Thế giới tưng bừng chào đón năm mới

    QĐND - Thế giới đã chào đón năm mới 2011 trong cả tiếng pháo hoa và bom nổ. Mặc dù trải qua một năm khó khăn với những “dư chấn” tồi của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng từ châu Á, tới châu Âu và châu Mỹ vẫn tràn ngập bầu không khí tưng bừng chào đón một năm mới với nhiều hy vọng theo nhiều cách thức độc đáo, muôn màu, muôn vẻ...

    * Đánh bom đẫm máu ở châu Phi

    QĐND - Thế giới đã chào đón năm mới 2011 trong cả tiếng pháo hoa và bom nổ. Mặc dù trải qua một năm khó khăn với những “dư chấn” tồi của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng từ châu Á, tới châu Âu và châu Mỹ vẫn tràn ngập bầu không khí tưng bừng chào đón một năm mới với nhiều hy vọng theo nhiều cách thức độc đáo, muôn màu, muôn vẻ. Còn tại châu Phi, Ni-giê-ri-a và Ai Cập không được đón một năm mới bình yên vì bom nổ gây thương vong đẫm máu.

    Tại Niu Y-oóc, khoảng một triệu người đã tụ họp dự lễ chào đón năm mới ở Quảng trường Thời Đại trong tình trạng an ninh được thắt chặt và trong giá lạnh. Tại đây được ghi nhận là nơi tổ chức lễ hội đón năm mới hoành tráng và lớn nhất thế giới với nghi lễ truyền thống thả quả cầu pha lê khổng lồ và hoa giấy sặc sỡ. Quả cầu pha lê lấp lánh được thả từ độ cao hơn 20m xuống mặt đất lúc 11 giờ 59 phút đêm Giao thừa, trong tiếng reo hò và đếm ngược của mọi người. Hơn một tấn hoa giấy đủ màu sắc, trên các mảnh giấy ghi ước nguyện của mọi người bằng 25 thứ tiếng đã được thả tung bay xuống quảng trường.

    No image available
    Không khí đón năm mới tưng bừng ở Quảng trường Thời Đại, Niu Y-oóc.Ảnh: Roi-tơ.

    Tại Cu-ba, người dân chào đón một năm mới hùng tráng với 21 loạt đại bác nổ vang được bắn từ pháo đài  Mo-rô ở La Ha-ba-na, nhằm kỷ niệm lần thứ 52 cuộc cách mạng Cu-ba năm 1959. Đài Truyền hình Nhà nước đã truyền hình trực tiếp những hình ảnh từ pháo đài Mo-rô xen lẫn hình ảnh của nhà lãnh đạo Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô và Ra-un Ca-xtơ-rô. 

    Tại châu Âu, người dân Hy Lạp, Ai-len và Tây Ban Nha đã tiệc tùng thâu đêm, bỏ lại đằng sau một năm bộn bề với những mối lo cơm áo, gạo tiền trong cuộc khủng hoảng nợ công gay gắt. Khoảng 50 nghìn người có mặt tại Quảng trường Pu-ê-ta Đen Xôn ở Ma-đrít để tham gia một nghi lễ truyền thống mang tên “Las Uvas”. Mỗi người ăn 12 quả nho theo 12 tiếng chuông vang lên vào đêm Giao thừa.

    Nước Nga cũng đón chào năm mới với một tràng âm thanh của pháo hoa nổ rền trên Quảng trường Đỏ ở Mát-xcơ-va trong khi Tổng thống Đ. Mét-vê-đép đọc thông điệp Năm mới, cam kết xây dựng một nước Nga "hùng mạnh, mở cửa và thân thiện". Tuy nhiên, không khí Giao thừa tại Mát-xcơ-va và cố đô Xanh Pê-téc-bua không hoàn toàn bình yên vì cảnh sát buộc phải bắt giữ 120 đối tượng quá khích, cố tình phá rối các hoạt động chào đón năm mới.

    Khoảng 250.000 người đã có mặt bên hai bờ sông Thêm ở thủ đô Luân Đôn (Anh) để ngắm nhìn các màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời khu du lịch nổi tiếng thế giới này. Hàng nghìn người khác tay trong tay hát vang bài ca chào đón Giao thừa trong bữa tiệc đường phố truyền thống nhân dịp năm mới tại thành phố Ê-đin-bớc của Anh. Tại Pháp, khoảng 235.000 người tràn ra "Đại lộ ánh sáng" Xanh Ê-li-dê và 35.000 người khác tụ tập dưới chân tháp Ép-phen để chào đón năm mới.

    Không khí đón năm mới ở châu Á cũng tưng bừng không kém. Hàng nghìn người đã có mặt tại cảng Vích-to-ri-a của Hồng Công (Trung Quốc) để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa sặc sỡ đón chào năm mới. Pháo hoa được bắn từ trên một loạt nóc tòa nhà nổi tiếng nhất thành phố. Không khí đón năm mới ở Việt Nam cũng được ghi nhận với khoảng 55 nghìn người tụ họp phía trước Quảng trường Cách mạng tháng Tám ở thủ đô Hà Nội trong ánh sáng nhấp nháy và âm nhạc sôi động bởi những DJ quốc tế. Đây là năm đầu tiên thủ đô Hà Nội chào đón năm mới bằng một buổi lễ đếm ngược thời khắc Giao thừa hoành tráng, với màn trình diễn ánh sáng, với DJ nước ngoài trước cửa Nhà hát Lớn. Ở Hàn Quốc, 100.000 người đổ ra đường dự lễ rung chuông ở trung tâm thủ đô, với giới chức trách và 11 người dân cùng gióng lên 33 hồi chuông lớn ở chiếc chuông đồng khổng lồ treo ở đền chuông Bosingak vào lúc nửa đêm. Thành phố Đu-bai của Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) cũng phô diễn những hình ảnh chào năm mới lộng lẫy chưa từng có tại tòa nhà cao nhất thế giới.

    Trong khi các nước trên thế giới tưng bừng chào đón năm mới, một số nước châu Phi và châu Á chào đón năm mới trong tiếng bom. Theo CNN, tại Ai Cập, ít nhất 21 người đã thiệt mạng và 79 người khác bị thương trong vụ đánh bom tại thành phố A-lếch-xan-đri-a ngay sáng sớm ngày đầu năm mới. Sau đó, đụng độ đã xảy ra khi các tín đồ giận dữ ném đá vào cảnh sát. Nguyên nhân đang được điều tra nhưng nhiều khả năng là do xung đột sắc tộc vốn gia tăng trong thời gian gần đây tại Ai Cập.

    Tại Ni-giê-ri-a, 30 người thiệt mạng khi một quả bom phát nổ vào đúng đêm Giao thừa làm rung chuyển một quán bar nằm gần một doanh trại tại thủ đô nước này. Vụ nổ xảy ra khi có đông các binh sĩ và người dân đang tụ họp ăn uống. Người đứng đầu quân đội Ni-giê-ri-a cho biết, quả bom đã được cài đặt nhằm vào những người đón lễ Giao thừa, song không cho biết ai là thủ phạm.

    Trong ngày đầu tiên của năm mới (1-1), máy bay không người lái của Mỹ đã thực hiện hai cuộc không kích ở khu vực bộ lạc Bắc Oa-di-ri-xtan (Waziristan), Tây Bắc Pa-ki-xtan, giáp Áp-ga-ni-xtan, tiêu diệt ít nhất 14 tay súng Ta-li-ban. Trong cuộc không kích đầu tiên, 4 tên lửa của Mỹ đã phá hủy một ô tô đang di chuyển cùng một cơ sở của Taliban ở Xpin Oam (Spin Wam), làm ít nhất 9 tay súng thiệt mạng. Cuộc không kích thứ hai diễn ra hai tiếng sau đó đã tiêu diệt 5 phần tử Taliban cũng tại khu vực trên. /.

    MAI NGUYÊN

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...