Thứ Sáu, 28/11/2008, 23:15

    Thủ phạm giấu mặt ở Mum-bai

    48 giờ sau vụ tấn công đẫm máu khiến ít nhất 130 người chết và làm kinh hoàng không chỉ đất nước Ấn Độ đêm 26-11, không khí tang thương vẫn bao trùm trung tâm tài chính nổi tiếng Mum-bai. Nhiều câu hỏi được đặt ra như ai là chủ mưu?

    No image available

    Lực lượng an ninh Ấn Độ giải thoát con tin khỏi khách sạn Taj Mahal trong khi giao tranh vẫn diễn ra. Ảnh: AFP

    48 giờ sau vụ tấn công đẫm máu khiến ít nhất 130 người chết và làm kinh hoàng không chỉ đất nước Ấn Độ đêm 26-11, không khí tang thương vẫn bao trùm trung tâm tài chính nổi tiếng Mum-bai. Nhiều câu hỏi được đặt ra như ai là chủ mưu?

    Con tin may mắn

    Dù đã được giải cứu khỏi khách sạn Oberoi-Trident, nhưng Che-rin Rô-bin-xơn, một nữ khách du lịch người Anh bị nhóm bắt cóc bắt làm con tin vẫn rùng mình khi kể lại. “Chúng tôi đang ăn tối thì nghe thấy có tiếng súng, sau đó là nhiều tiếng nổ. Chúng tôi nằm xuống sàn, nhiều người chui xuống gầm bàn, trốn dưới bất kỳ thứ gì có thể và nhân viên khách sạn nói với chúng tôi giữ im lặng trong khi họ khóa cửa phòng”, Che-rin nhớ lại. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, cả nhóm của Che-rin bàng hoàng nhận ra mình đang đứng giữa biển lửa và những đám khói đen cuốn quanh những cột đá. “Mọi người vội vã lao ra khỏi phòng. Đạn đuổi theo chúng tôi. Một người bạn của tôi khuỵu xuống và tôi ngất đi vì một cú va chạm mạnh. Tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là xác người ngổn ngang”, Che-rin nức nở. Lực lượng an ninh Ấn Độ đã đột kích vào đây, tiêu diệt một số tên khủng bố và đưa Che-rin ra khỏi khách sạn qua đường hành lang trong khi tiếng súng vẫn phát ra từ bên trong. Che-rin là một trong số 39 người may mắn được lực lượng an ninh Ấn Độ giải thoát khỏi khách sạn Oberoi-Trident, song hiện vẫn còn khoảng 300 con tin bị mắc kẹt trong các khách sạn Oberoi và Taj Mahal. Bạn trai của cô vẫn ở trong khách sạn và không biết số phận ra sao.

    Lực lượng đặc nhiệm của Ấn Độ đã tấn công vào hai khách sạn trên trong nỗ lực giải cứu hàng chục người bị mắc kẹt hoặc bị bắt làm con tin. Các máy bay trực thăng lượn trên các tòa nhà, đám đông reo hò khi lực lượng đặc nhiệm xông vào.

    Có bàn tay Al-Qaeda?

    Vụ tấn công này đặc biệt táo tợn xét về quy mô và cách thực hiện so với những cuộc tấn công khủng bố ngày càng tăng thời gian gần đây tại Ấn Độ. Hầu như ai cũng choáng váng trước vụ tấn công được cho là tồi tệ nhất ở Mum-bai này. Một nhóm trước đây vẫn còn vô danh, nay tự xưng tên là Deccan Mujahideen đã gửi thư điện tử tới các báo để nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận xét rằng vụ tấn công hầu như là hành động của một nhóm khác. Nhiều khả năng thủ phạm là nhóm Mujahideen của Ấn Độ hoặc Lashkar-e-Taiba - một trong những nhóm chiến binh Hồi giáo lớn nhất tại Nam Á, đóng tại Pa-ki-xtan và chiến đấu chống lại sự cầm quyền của Ấn Độ tại Ca-sơ-mia. Nhóm này được cho là thủ phạm vụ đánh bom các khu chợ ở Niu Đê-li làm hơn 60 người chết năm 2005 cũng như vụ tấn công Quốc hội Ấn Độ năm 2001, sự kiện đưa Ấn Độ và Pa-ki-xtan đến bờ cuộc chiến thứ 4. Các nhà phân tích an ninh nói, nhóm này có tài chính dồi dào, được tổ chức chặt chẽ, ủng hộ mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.

    Điều này có lý khi nhiều ý kiến cho rằng vụ tấn công ở Mum-bai mang chiến thuật mới và có dấu hiệu của Al-Qaeda. Các nhà quan sát quốc tế cho rằng mục tiêu chính của các cuộc tấn công là nhằm vào người nước ngoài và các vụ bắt giữ con tin kéo dài tại các khách sạn cao cấp cho thấy rõ ràng các cuộc tấn công này khác với những vụ bạo lực trước đây trong lịch sử Ấn Độ. Những vụ tấn công đêm 26-11 vừa qua khác hẳn trước cả về phương thức và mức độ, với những nhóm người được vũ trang tốt, hoạt động có phối hợp liên hoàn và chứng tỏ chúng sẵn sàng liều chết khi tấn công trắng trợn như vậy. Điều này cho thấy đây hoặc là một sự thay đổi trong chiến lược của các tổ chức đã được biết đến ở Ấn Độ, hoặc một sự chuyển hướng do tác động của các phe nhóm bên ngoài, rất có thể là Al-Qaeda. Theo Ngoại trưởng Anh Đa-vít Mi-li-ban, các vụ tấn công ở Mum-bai vừa qua mang nhiều dấu ấn của Al-Qaeda, song hiện còn quá sớm để quy kết Al-Qaeda đứng đằng sau vụ này.

    Tình báo Nga đã từng cảnh báo

    CNN dẫn nguồn các quan chức chính phủ Ấn Độ nói họ hoàn toàn không hay biết gì về vụ việc, không có một tin tình báo nào cho thấy vụ tấn công phối hợp đã được tính toán trước. Tuy nhiên, một mạng tin khác lại cho biết trước khi xảy ra vụ tấn công khủng bố vào Mum-bai ít lâu, tình báo Nga đã cảnh báo phía Ấn Độ có khả năng sẽ xảy ra một cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào các thành phố lớn của Ấn Độ. Thậm chí Mát-xcơ-va còn chỉ ra cho Niu Đê-li thấy một vài tổ chức âm mưu tấn công, trong đó có Lashkar-e-Taiba. Tuy nhiên, phía Ấn Độ đã không quan tâm nhiều tới thông tin này.

    Xuất hiện trên truyền hình, Thủ tướng Ấn Độ M. Xinh tuyên bố sẽ dùng “bất cứ biện pháp nào cần thiết” để truy tìm những kẻ tấn công tại Mum-bai. Ông cho rằng các nước láng giềng đã chứa chấp những kẻ khủng bố này. Ông Xinh tuyên bố sẽ “tiến hành biện pháp mạnh”.

    Dù Lashkar-e-Taiba đã phủ nhận việc chủ mưu vụ tấn công nhưng 3 tay súng bị lực lượng an ninh Ấn Độ bắt sống, trong đó có một tên mang quốc tịch Pa-ki-xtan, đã khai nhận là thành viên nhóm Lashkar-e-Taiba, có trụ sở tại Pa-ki-xtan. Chúng gồm 12 tên đã thâm nhập Ấn Độ bằng đường biển. Bộ Nội vụ cũng xác nhận đã bắt giữ hai chiếc thuyền buôn mà các tay súng khai dùng để thâm nhập vùng biển Ấn Độ.

    Tờ Thời báo Ấn Độ hôm 28-11 có bài viết đặt nghi vấn về vai trò của Pa-ki-xtan trong vụ tàn sát vừa qua. Báo này nêu bằng chứng mà quân đội và các chuyên gia an ninh nước này thu thập được từ các cuộc điện thoại, loại vũ khí sử dụng và những kẻ tấn công thâm nhập Ấn Độ bằng đường biển.Đã có lo ngại nếu đó là Pa-ki-xtan thì căng thẳng nguy hiểm có thể xảy ra giữa hai nước láng giềng có vũ khí hạt nhân này. Tuy nhiên, Chính phủ Pa-ki-xtan đã phủ nhận có liên quan đến vụ tấn công đẫm máu.

    NGỌC HÀ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...