QĐND - Rạng sáng 13-11 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng I-ta-li-a Xin-vi-ô Béc-lu-xcô-ni (Silvio Berlusconi) đã chính thức đệ đơn từ chức lên Tổng thống nước này Gioóc-giô Na-pô-li-ta-nô (Giorgio Napolitano)...
QĐND - Rạng sáng 13-11 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng I-ta-li-a Xin-vi-ô Béc-lu-xcô-ni (Silvio Berlusconi) đã chính thức đệ đơn từ chức lên Tổng thống nước này Gioóc-giô Na-pô-li-ta-nô (Giorgio Napolitano). Đơn từ chức của ông Béc-lu-xcô-ni đã được Tổng thống Na-pô-li-ta-nô chấp nhận. Việc thủ tướng tai tiếng Béc-lu-xcô-ni chính thức ra đi sau rất nhiều sóng gió nhiệm kỳ và nỗ lực tại vị đã mở đường cho việc thành lập một chính phủ mới nhằm đưa đất nước I-ta-li-a thoát khỏi những khó khăn do “cơn bão” tài chính ở châu Âu.
![]() |
|
Ông Béc-lu-xcô-ni vẫy tay chào sau khi rời dinh Tổng thống I-ta-li-a. Ảnh: AP |
Ông Béc-lu-xcô-ni ra đi trong bối cảnh đang mang các cáo buộc chẳng mấy hay ho liên quan tới cả đời tư lẫn công việc điều hành chính phủ. Ông bị cáo buộc đã chi tiền để quan hệ tình dục với một cô gái mới 17 tuổi; gian lận thuế, lạm dụng quyền lực, rồi việc để cho chính phủ liên minh I-ta-li-a rơi vào tình trạng dễ tan vỡ và nền kinh tế đất nước vì đe dọa bởi cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Âu. I-ta-li-a đang phải đối mặt với nguy cơ trở thành nạn nhân kế tiếp của cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu. Món nợ của I-ta-li-a tương tương với 150% sản lượng kinh tế của đất nước. I-ta-li-a, nền kinh tế lớn thứ 3 khu vực đồng tiền chung châu Âu, đang ở vào vị trí trung tâm của cuộc khủng hoảng nợ công ở khu vực này và sẽ là quá sức đối với cả khối để cứu trợ cho đất nước này.
Kể từ khi bước vào sự nghiệp chính trị gần hai thập niên trước đây, mặc dù liên tục dính vào các vụ bê bối, nhưng chính khách 75 tuổi này vẫn duy trì được quyền lực của mình trong một thời gian dài. Ông Béc-lu-xcô-ni trở thành thủ tướng I-ta-li-a giữ ghế quyền lực trong thời gian dài nhất sau Chiến tranh thế giới thứ 2 ở quốc gia này. Ông Béc-lu-xcô-ni từng phải đối mặt với nhiều vụ xét xử nhưng không một cáo buộc nào chống lại được ông. Ở Quốc hội, các đối thủ chính trị từng đưa ra 51 cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với Béc-lu-xcô-ni riêng trong 3 năm qua, nhưng ông vẫn 3 lần được người I-ta-li-a chọn làm thủ tướng. Tuy nhiên, quyền lực của ông Béc-lu-xcô-ni đã bắt đầu đi xuống nghiêm trọng trong mấy năm gần đây mặc dù ông vẫn may mắn vượt qua 3 cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội trong năm 2010 và năm 2011.
Ông Béc-lu-xcô-ni không chỉ là một chính khách mà còn là một nhà tài phiệt, một tỷ phú giàu có sở hữu đế chế truyền thông khổng lồ ở I-ta-li-a. Ngoài ra, ông còn là chủ của các công ty xây dựng, câu lạc bộ bóng đá, từng được Tạp chí Forbes xếp hạng giàu có thứ 118 trong danh sách những người giàu nhất thế giới với tài sản trị giá 6,2 tỷ USD.
Hàng nghìn người dân I-ta-li-a ngày 13-11 đã tập trung trước phủ thủ tướng ở Rô-ma hô các khẩu hiệu hoan nghênh việc Thủ tướng Béc-lu-xcô-ni từ chức và bày tỏ hy vọng sẽ sớm thành lập chính phủ mới có khả năng điều hành đất nước thoát khỏi nguy cơ khủng hoảng.
Tổng thống Na-pô-li-ta-nô đã bắt đầu các cuộc thương lượng với các đảng chính trị ở I-ta-li-a để có thể thành lập một chính phủ mới ngay trong đầu tuần này. Các nguồn tin từ Rô-ma cho biết, có nhiều khả năng ông Ma-ri-ô Môn-ti (Mario Monti), 68 tuổi, cựu ủy viên Ủy ban châu Âu, sẽ được Tổng thống chỉ định kế nhiệm ông Béc-lu-xcô-ni để đứng ra thành lập chính phủ tạm quyền.
MAI NGUYÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận