Thủ tướng Nga Vla-đi-mia Pu-tin vừa mới thực hiện cuộc thám hiểm đáy hồ Bai-can ở Xi-bi-ri, hồ nước ngọt rộng nhất và sâu nhất thế giới...
Thủ tướng Nga Vla-đi-mia Pu-tin vừa mới thực hiện cuộc thám hiểm đáy hồ Bai-can ở Xi-bi-ri, hồ nước ngọt rộng nhất và sâu nhất thế giới.
![]() |
|
Thủ tướng V-Pu-tin vẫy chào trước khi xuống tàu Mir-1 thám hiểm đáy hồ Bai-can. Ảnh: Reuters
|
Trong bộ đồ đặc biệt màu xanh nước biển có khả năng giữ nhiệt, người đứng đầu Chính phủ Nga đã có chuyến du lịch kỳ thú kéo dài hơn 4 giờ cùng tàu ngầm mi-ni Mir-1, khám phá các quần thể động thực vật trong lòng hồ Bai-can.
Phát biểu sau khi trở lại mặt nước, Thủ tướng Pu-tin cho biết, ông thực sự choáng ngợp trước vẻ đẹp tráng lệ của thế giới nước dưới lòng hồ Bai-can và đây là lần đầu tiên trong đời ông được trải nghiệm cảm giác đặc biệt này. “Tôi chưa từng có trải nghiệm nào như vậy trong đời. Cảm giác cực kỳ đặc biệt. Những gì tôi nhìn thấy có ấn tượng mạnh, bởi với chính đôi mắt tôi có thể thấy hồ Bai-can như thế nào, thấy hết vẻ kỳ vĩ của nó", ông nói. Theo Thủ tướng Pu-tin, vẻ đẹp nhuốm màu thần thoại của hồ Bai-can luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim mỗi người dân Nga.
Tuy nhiên ông tỏ vẻ ngạc nhiên vì nước hồ có nhiều bùn. "Nước hồ tất nhiên là sạch nếu xét theo quan điểm sinh thái, nhưng trên thực tế trông nó giống như súp loãng, hay ít nhất là tôi thấy thế".
Trả lời câu hỏi của phóng viên liệu ông có ý định thăm quan Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) hay không, Thủ tướng Pu-tin cho biết không có kế hoạch này vì "trên Trái Đất còn quá nhiều việc phải làm".
Theo các hãng tin Nga, trong chuyến thám hiểm lòng hồ Bai-can này, tàu ngầm Mir-1 đã đưa Thủ tướng Pu-tin xuống độ sâu 1.400 mét, điểm sâu nhất phần của hồ chứa tới 1/5 lượng nước ngọt của thế giới. Mir-1 cũng là tàu ngầm đã lập kỷ lục thế giới về lặn với độ sâu lên tới 1.680 mét hồi năm ngoái.
PHƯƠNG LINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận