Thứ Ba, 23/12/2008, 21:48

    Thủ tướng Pu-tin mời bé Đa-sa đón năm mới ở Mát-xcơ-va

    Ngày 24-12 là một ngày hạnh phúc với cô bé Đa-sa Va-rơ-phô-lô-mi-ép-vai-a, 9 tuổi, sống ở vùng Xi-bê-ri khi lên đường đi thủ đô Mát-xcơ-va đón Năm Mới theo lời mời của Thủ tướng Nga Vla-đi-mia Pu-tin. Đó là vinh hạnh mà cô bé Đa-sa và gia đình chưa bao giờ nghĩ tới...

    No image available

    Thủ tướng Pu-tin. Ảnh: Internet

    Ngày 24-12 là một ngày hạnh phúc với cô bé Đa-sa Va-rơ-phô-lô-mi-ép-vai-a, 9 tuổi, sống ở vùng Xi-bê-ri khi lên đường đi thủ đô Mát-xcơ-va đón Năm Mới theo lời mời của Thủ tướng Nga Vla-đi-mia Pu-tin. Đó là vinh hạnh mà cô bé Đa-sa và gia đình chưa bao giờ nghĩ tới.

    Ngày 4-12 vừa qua, Thủ tướng Pu-tin có buổi giao lưu trực tuyến trên truyền hình với người dân Nga. Hàng triệu người dân Nga đã theo dõi buổi giao lưu qua truyền hình và đã gửi hàng nghìn câu hỏi qua điện thoại đến Thủ tướng Pu-tin, đề nghị giải đáp những thắc mắc liên quan tới kinh tế, chính sách xã hội... Gia đình Đa-sa sống ở một ngôi làng hẻo lánh ở nước cộng hòa Bu-ri-a-ti-a, vùng Đông Xi-bê-ri thuộc Nga cũng theo dõi chương trình này.

    Khao khát được nói chuyện với nhà lãnh đạo nước Nga, Đa-sa đã bấm máy gọi tới tổng đài đề nghị được nói chuyện với Thủ tướng Pu-tin. Không hỏi Thủ tướng câu nào nhưng Đa-sa đề nghị ông tặng cô bé bộ quần áo mới. Cô bé nói: “Bố mẹ cháu không có việc làm. Gia đình cháu sống dựa vào tiền lương hưu của bà nội. Cháu và chị cháu từ lâu mơ ước được mặc quần áo mới. Vậy ông có thể tặng cháu một chiếc váy giống như của Xin-đơ-rê-la được không? Xin ông hãy gửi cho chúng cháu nhân dịp Năm Mới”.

    Đáp lại lời thỉnh cầu của cô bé, Thủ tướng Pu-tin đã mời Đa-sa cùng chị gái và bà nội lên Thủ đô Mát-xcơ-va đón Năm Mới. Ông cũng hứa sẽ tặng quà cho cả hai chị em.

    Chính quyền địa phương ngay lập tức hứa sẽ trả toàn bộ chi phí đi lại cho cả gia đình Đa-sa. Tuy nhiên, do gặp khó khăn về tài chính, nên sau đó, chính quyền địa phương cho biết chỉ có thể trả tiền đi lại cho hai chị em. Đa-sa và chị gái A-ni-a sẽ tới Mát-xcơ-va cùng với một nhóm thiếu nhi sẽ tới Mát-xcơ-va đón Năm Mới theo kế hoạch của chính quyền địa phương. Vấn đề ở chỗ, việc đưa hai chị em Đa-sa vào danh sách nhóm thiếu nhi đến Mát-xcơ-va trên đã khiến hai em khác phải ở nhà. Cuối cùng, với nỗ lực từ nhiều cấp, chính quyền địa phương đã quyết định mua vé máy bay cho hai chị em Đa-sa và bà nội lên Mát-xcơ-va đón Năm Mới.

    Linh Oanh

     

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...