QĐND - Các nhà điều tra Anh và Mỹ vừa bắt một thanh niên bị tình nghi là đầu sỏ trong một loạt vụ tấn công các trang mạng của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA), Thượng viện Mỹ và một số công ty lớn trên thế giới. Thủ phạm chưa đầy 20 tuổi thuộc nhóm tin tặc Lulz Security (LulzSec) và thực hiện các cuộc tấn công ngay từ chính phòng ngủ của mình...
QĐND - Các nhà điều tra Anh và Mỹ vừa bắt một thanh niên bị tình nghi là đầu sỏ trong một loạt vụ tấn công các trang mạng của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA), Thượng viện Mỹ và một số công ty lớn trên thế giới. Thủ phạm chưa đầy 20 tuổi thuộc nhóm tin tặc Lulz Security (LulzSec) và thực hiện các cuộc tấn công ngay từ chính phòng ngủ của mình.
![]() |
|
Tin tặc Ri-an Cờ-lia-ri năm 13 tuổi. Ảnh: Daily Mail |
Mẹ đẻ của tin tặc 19 tuổi Ri-an Cờ-lia-ri (Ryan Cleary), bà Ri-ta có mặt tại tòa án trong phiên xét xử đầu tiên chống lại con trai bà hôm thứ 5 vừa qua. Bà lo sợ rằng đứa con sống “cô độc” của mình có thể sẽ tự sát nếu nó không được sử dụng máy tính trong hoàn cảnh hiện nay. Ri-an được biết đến như là một người sống cuộc đời ảo trên mạng máy tính. Đã có lần Ri-an đã dọa tự rạch cổ tay khi bị mẹ cấm sử dụng internet. Bà Ri-ta kể Ri-an có vấn đề về thần kinh và rối loạn hành vi cảm xúc từ khi còn là một đứa trẻ. Ri-an còn mắc chứng rối loạn tăng động (ADHD). Từ 5 tuổi, Ri-ran đã buộc phải nghỉ học vì mắc chứng thiếu chú ý và quá hiếu động. Ri-an từng tìm cách tự tử khi mới 10 tuổi. Sau lần đó, Ri-an được gửi tới trường học đặc biệt tại Côn-chét-xtơ (Anh).
Ri-an nghỉ học hoàn toàn từ năm 15 tuổi và suốt 4 năm qua sống gần như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Suốt ngày đêm Ri-an chỉ ở phòng ngủ của mình trong ngôi nhà một tầng của gia đình tại Uých-phót, Ét-xếch (Anh). Trong phòng Ri-an có đến hai chiếc máy vi tính. Ri-an thường sử dụng các thuật ngữ máy tính khiến ngay cả người thân cũng chẳng hiểu được. Bà Ri-ta cho biết, con trai mình bị ám ảnh bởi mạng internet và chỉ ra khỏi phòng ngủ khi sử dụng nhà tắm. Ngay cả đến bữa ăn, Ri-an cũng không rời phòng. Bà Ri-ta phải để khay thức ăn bên ngoài cửa. Một tuần Ri-an chỉ cho phép mẹ vào dọn phòng ngủ cho mình một lần.
Bà Ri-ta không thể tin nổi con mình là một kẻ phạm tội hình sự và đủ khả năng gây ra những chuyện tày đình mà cảnh sát đang điều tra. Những người hàng xóm của gia đình bà Ri-ta thừa nhận họ bị sốc khi biết Ri-an bị bắt vì tội làm tin tặc. Họ đã không nhìn thấy Ri-an trong nhiều năm và tưởng thằng bé đi học đại học ở xa.
Ri-an bị cáo buộc 5 tội danh liên quan đến việc sử dụng sai trái máy vi tính theo luật của nước Anh. Tin tặc này bị tóm trong một chiến dịch chung truy lùng ráo riết các tội phạm mạng của cảnh sát Luân Đôn và Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI). Trên máy tính của Ri-an vẫn lưu các bằng chứng cho thấy Ri-an có liên quan đến một số cuộc tấn công mạng của LulzSec. Nhiều khả năng Ri-an sẽ bị dẫn độ sang Mỹ và có thể nhận mức án 60 năm tù vì bị cáo buộc xâm nhập vào các trang mạng của CIA và Thượng viện Mỹ. Luật sư cho biết, hiện Ri-an đang hợp tác với các nhà điều tra. Tại tòa, Ri-an chưa nhận tội hay chối tội.
Các nhà điều tra nghi Ri-an là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới của nhóm tin tặc LulzSec vốn vừa khuấy đảo một loạt trang web quan trọng của FBI, CIA, chính phủ Mỹ, kênh truyền hình PBS và Fox, hay hãng Sony… Ngoài ra, LulzSec cũng từng “thăm viếng” rồi đánh sập trang mạng của Cơ quan Chống tội phạm có tổ chức của Anh (SOCA). Trong các ngày 13 và 15-6 vừa qua, nhóm tin tặc đã đánh cắp các thông tin và dữ liệu của trang web Thượng viện Mỹ, làm cho trang web của CIA phải ngừng hoạt động trong 3 giờ đồng hồ. LulzSec còn tuyên bố đợt tấn công trang web của Thượng viện Mỹ chỉ ở quy mô nhỏ và cảnh báo rằng trang web này rất không an toàn. Còn trên trang web của PBS xuất hiện tin ca sĩ nhạc rap Tupac còn sống, dù thực tế ông đã qua đời từ năm 1996. LulzSec đã xâm nhập hệ thống và thay đổi nội dung trang web này vì đã không ủng hộ trang WikiLeaks.
Tuy nhiên, trên mạng xã hội Twitter, LulzSec lại tuyên bố rằng Ri-an có liên hệ nhưng không chặt chẽ với nhóm này và cũng không phải là chỉ huy của nhóm. Ri-an chỉ là người cung cấp một máy chủ cho một trong nhiều “phòng chát" (trò chuyện trực tiếp qua internet)” của LulzSec. Theo hãng bảo mật Imperva, nhóm này chỉ có khoảng 8 thành viên nhưng hoạt động ở quy mô toàn cầu. Mới đây nhất, LulzSec đã lên tiếng nhận trách nhiệm đã thực hiện tấn công trang web của Tổng thống Bra-xin và hai trang web khác của chính phủ nước này.
Tốc độ phát triển của nhóm tin tặc LulzSec cực nhanh. Mới thành lập từ tháng 5-2011 nhưng trong vài tuần qua đã thực hiện rất nhiều cuộc tấn công mạng và phát tán thông tin mật “nhạy cảm”. Theo các chuyên gia bảo mật, LulzSec tuy là một nhóm nhỏ nhưng có sự gắn kết cao và có thể không chỉ hoạt động ở cùng một quốc gia. Tuy nhiên, nhóm này nguy hiểm vì đã cấu kết với nhóm tin tặc khét tiếng nhất thế giới là Anonymous. Các nhóm này tuyên bố họ hành động nhằm kêu gọi và tập hợp tin tặc toàn cầu tiến hành một cuộc chiến tranh ảo chống lại các chính phủ và tập đoàn lớn, phơi bày toàn bộ bí mật của bất kỳ tổ chức nào ở mọi quốc gia hay vùng lãnh thổ. Hành động của các nhóm tin tặc này đang gây phẫn nộ trên toàn thế giới bởi chúng gây tổn hại không chỉ cho tổ chức, hay cơ quan chính phủ nào đó mà chúng muốn chống phá để thể hiện quan điểm chính trị. Các cá nhân vô tội cũng trở thành nạn nhân vì các thông tin cá nhân như thư điện tử hay mật khẩu, thông tin tài khoản cũng bị các tin tặc đánh cắp gây thiệt hại tài chính.
MỸ HẠNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận