Tổng thống Man-đi-vơ M. Áp-đun Gay-ôm đã may mắn thoát nạn khi bị một thanh niên tấn công bằng dao ngày hôm qua (8-1), khi ông đang dự một lễ khánh thành ở đảo Hô-a-ra-phu-si, phía bắc quốc đảo Man-đi-vơ.
![]() |
Tổng thống Man-đi-vơ M. Áp-đun Gay-ôm đã may mắn thoát nạn khi bị một thanh niên tấn công bằng dao ngày hôm qua (8-1), khi ông đang dự một lễ khánh thành ở đảo Hô-a-ra-phu-si, phía bắc quốc đảo Man-đi-vơ.
Theo hãng tin Roi-tơ, vụ ám sát hụt xảy ra khi Tổng thống Gay-ôm đến dự lễ khánh thành một nhà máy năng lượng tái chế. Trong khi ông đang vẫy chào mọi người thì một thanh niên từ trong đám đông rút ra con dao và cố sức đâm vào bụng Tổng thống Gay-ôm. May mắn, một cậu bé khoảng 15 tuổi đang ở gần đó đã nhảy ra cứu Tổng thống bằng cách nắm lấy con dao của kẻ sát nhân. Hành động dũng cảm đó đã khiến cậu bị thương ở tay. Lực lượng an ninh đã có mặt để bắt giữ kẻ mưu sát.
Phát ngôn viên văn phòng Tổng thống Man-đi-vơ Mô-ha-mét Sa-ríp cho hay, thủ phạm đã bị bắt. Hắn tên là Giai-sam, người vùng Hô-a-ra-phu-si. Tên này đã theo dõi Tổng thống từ thủ đô Ma-lơ. Hiện, cảnh sát đang tiến hành điều tra động cơ vụ tấn công trên.
NGUYÊN XUÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận