QĐND - Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la U. Cha-vết (Hugo Chavez) đã về nước ngày 23-7 sau khi trải qua quá trình hóa trị tại Cu-ba. Trước đó, mặc dù đã ủy quyền điều hành đất nước cho Phó tổng thống Ê-li-át Hau-a (Eliás Jaua) và Bộ trưởng Tài chính H.Gioóc-đa-ni (Jorge Giordani), nhưng trong khi đang điều trị căn bệnh ung thư ở Cu-ba, Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la vẫn điều hành đất nước thông qua mạng xã hội T
QĐND - Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la U. Cha-vết (Hugo Chavez) đã về nước ngày 23-7 sau khi trải qua quá trình hóa trị tại Cu-ba. Trước đó, mặc dù đã ủy quyền điều hành đất nước cho Phó tổng thống Ê-li-át Hau-a (Eliás Jaua) và Bộ trưởng Tài chính H.Gioóc-đa-ni (Jorge Giordani), nhưng trong khi đang điều trị căn bệnh ung thư ở Cu-ba, Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la vẫn điều hành đất nước thông qua mạng xã hội Twitter. Hầu hết những thông điệp ông đưa lên Twitter đều thể hiện ông là một nhà lãnh đạo yêu nước, luôn gắn kết với nhân dân. Ông hãnh diện vì có hơn 1,8 triệu người theo dõi và các tin nhắn của ông cũng thường xuyên xuất hiện trên truyền hình quốc gia Vê-nê-xu-ê-la.
![]() |
|
Tổng thống Cha-vết từ Cu-ba trở về Ca-ra-cát ngày 23-7 trong sự chào đón của người dân Vê-nê-xu-ê-la. Ảnh: AP |
Trong hơn 40 tin nhắn được gửi lên mạng tuần qua, ông Cha-vết đã thông qua ngân sách hơn 25 triệu USD chi cho một dự án thu gom rác thải ở thủ đô Ca-ra-cát, 51 triệu USD cho chính phủ và 37 triệu USD cho Frente Francisco de Miranda, một tổ chức xúc tiến các nỗ lực đưa Vê-nê-xu-ê-la thành một quốc gia theo đường lối xã hội chủ nghĩa. Về đối ngoại, Tổng thống Cha-vết đã gửi một tin nhắn trực tiếp đến người đồng cấp Mê-hi-cô: “Chào ông bạn Tổng thống Can-đê-rôn! Cảm ơn ông vì những lời chúc tốt lành”.
Tổng thống Cha-vết chính thức gia nhập Twitter ngày 27-4 với mục đích có thể tham gia “khẩu chiến” chống các đối thủ đã sử dụng Twitter và các blog khác chỉ trích chính phủ của ông. Ông kêu gọi người ủng hộ cùng tham gia cuộc chơi mạng, coi Twitter là “vũ khí mà cách mạng cần sử dụng”. Chỉ chưa đầy hai tuần sau khi đăng ký tài khoản trên mạng xã hội ảo này, ông Cha-vết đã trở thành một trong số những “người chơi Twitter đình đám nhất” tại Vê-nê-xu-ê-la. Tại thời điểm đó, tài khoản “chavezcandanga” của ông Cha-vết đã thu hút hơn 237.000 người ghé thăm. Tổng thống Cha-vết đã phải tuyển dụng một đội quân gồm 200 cố vấn giúp ông trả lời các thắc mắc, phàn nàn trên Twitter.
Ngay sau khi trở về nước, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trong nước tối 24-7, ông Cha-vết cho biết, mặc dù mới phải trải qua cuộc phẫu thuật nhưng ông sẽ tiếp tục tham gia cuộc vận động tranh cử vào năm sau nhằm có cơ hội tái cử tổng thống lần thứ 6 ở quốc gia Nam Mỹ này.
Phương Linh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận