Thứ Ba, 28/05/2013, 22:28

    Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la chỉ trích CNN

    QĐND - Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la, ông Ni-cô-lát Ma-đu-rô (Nicolas Maduro) ngày 27-5 đã cáo buộc hãng truyền thông CNN (Mỹ) phát sóng bằng tiếng Tây Ban Nha (CNN en Espanol) tuyên truyền kích động đảo chính tại quốc gia Nam Mỹ này...

    QĐND - Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la, ông Ni-cô-lát Ma-đu-rô (Nicolas Maduro) ngày 27-5 đã cáo buộc hãng truyền thông CNN (Mỹ) phát sóng bằng tiếng Tây Ban Nha (CNN en Espanol) tuyên truyền kích động đảo chính tại quốc gia Nam Mỹ này. Vẫn biết chuyện xích mích kiểu này không có gì mới giữa Vê-nê-xu-ê-la và Mỹ, nhưng cáo buộc của nhà lãnh đạo Vê-nê-xu-ê-la khiến dư luận một lần nữa đặt ra câu hỏi liệu báo chí Mỹ có thực sự tự do và khách quan như nước này vẫn tự hào tuyên bố?

    No image available

    Tổng thống Ni-cô-lát Ma-đu-rô chỉ trích CNN trên kênh truyền hình quốc gia. Ảnh: AFP

     

    Trong một bức thư điện tử chia sẻ với hãng tin AP, CNN mặc dù không trực tiếp cáo buộc ông N.Ma-đu-rô nhưng lại nói rằng đã vài lần mời ông N.Ma-đu-rô lên hình để chia sẻ những góc nhìn về Vê-nê-xu-ê-la nhưng đều không được ông đáp lại lời mời. Trong thư, CNN còn cho biết: “Một lần nữa chúng tôi lại mời Tổng thống N.Ma-đu-rô công khai trò chuyện về những vấn đề quan trọng và chúng tôi hy vọng ông sẽ đồng ý”.

    Tất nhiên không phải chỉ vì mỗi chuyện nhỏ như trên mà Tổng thống N.Ma-đu-rô lại đưa ra những lời cáo buộc khá gay gắt với CNN trên kênh truyền hình quốc gia Vê-nê-xu-ê-la. Ông chỉ trích việc CNN en Espanol công khai tuyên truyền bóp méo, xuyên tạc sự thật về đời sống chính trị, xã hội tại nước này, kêu gọi người dân Vê-nê-xu-ê-la tiến hành đảo chính. Ông N.Ma-đu-rô cho rằng, đây là một phần trong cuộc chiến tranh tâm lý do các lực lượng cánh hữu cực đoan và thù địch thực hiện, hòng lật đổ chế độ hợp hiến và gây bất ổn tình hình ở Vê-nê-xu-ê-la. Ông nhấn mạnh: “CNN en Espanol đã trở thành công cụ hữu hiệu tuyên truyền cho sự can thiệp thô bạo từ bên ngoài và kích động đảo chính tại Vê-nê-xu-ê-la”.

    Trong quá khứ, từng có chuyện Vê-nê-xu-ê-la kiện CNN vì hành động xúc phạm nhà lãnh đạo U-gô Cha-vết được đông đảo người dân nước này kính trọng. Số là CNN đã quay những hình ảnh trong đó ảnh của Tổng thống U-gô Cha-vết được đặt cạnh ảnh của một thủ lĩnh Al Qaeda. Ngoài ra, CNN còn chiếu một cảnh biểu tình được cho là ở Vê-nê-xu-ê-la để phản đối quyết định của chính phủ đóng cửa một đài truyền hình ủng hộ các vụ mưu sát Tổng thống U-gô Cha-vết, trong khi thực tế đó là một cuộc biểu tình ở Mê-hi-cô, chẳng có liên quan gì. Vê-nê-xu-ê-la đã cáo buộc CNN cố tình phát những hình ảnh dối trá này với dụng ý xấu. CNN sau đó đã phải đính chính và bày tỏ hối tiếc vì đã để xảy ra những “sai phạm vô ý” này.

    Thế nên không ngạc nhiên khi Tổng thống N.Ma-đu-rô cáo buộc những việc làm trên của CNN là một phần trong cuộc chiến truyền thông rộng lớn của các thế lực thù địch phương Tây chống phá Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la. Không cần nói cũng biết, ông N.Ma-đu-rô muốn ám chỉ tới chính quyền Oa-sinh-tơn mà Ca-ra-cát vẫn cáo buộc có âm mưu thay đổi chế độ ở Vê-nê-xu-ê-la và thành lập nên một chính quyền “dễ bảo”.

    Truyền thông được Oa-sinh-tơn sử dụng như một công cụ quen thuộc như vẫn dùng để can thiệp vào nội bộ của những quốc gia thù địch hay không “hợp khẩu vị” khác. Đài châu Á tự do, cơ quan truyền thông mặc dù núp dưới danh nghĩa tư nhân nhưng được cho là công cụ tuyên truyền của Chính phủ Mỹ, là một ví dụ. Cơ quan này không được hoan nghênh ở châu Á bởi những thông tin bị cho là thiếu trung thực, một chiều, không khách quan nhằm vào một số quốc gia nằm trong sự “chú ý đặc biệt” của Oa-sinh-tơn ở khu vực.

    CNN vẫn được xem là “gã khổng lồ” trong việc truyền bá tin tức thế giới. Nhưng qua các cuộc chiến của Mỹ ở Áp-ga-ni-xtan và I-rắc, dư luận buộc phải đặt vấn đề về tính khách quan trong thông tin của hãng truyền hình này. Còn nhớ năm 2003, khi Mỹ phát động cuộc chiến tấn công I-rắc, CNN đã truyền đi bức thông điệp tới toàn thế giới rằng Mỹ đang tiến hành chiến dịch “mang lại tự do” cho I-rắc. Nhưng sự thực hiện nay ở I-rắc thế nào thì chẳng cần nói cũng rõ. Cũng từ đó, một vấn đề được đặt ra là liệu CNN có còn được nhìn nhận như một “người phát ngôn” cho các vấn đề thời sự lớn của thế giới hay không?

    Liên hệ với sự việc ở Vê-nê-xu-ê-la thì có thể thấy, dường như CNN cũng đang đi vào “lối mòn” bị dư luận chỉ trích. Chẳng vậy mà vào năm 2005, Vê-nê-xu-ê-la đã thành lập kênh truyền hình Telesur phát trên toàn châu Mỹ La-tinh đặt tại nước này. Tổng thống U-gô Cha-vết đã coi Telesur là “gương mặt thật của Mỹ La-tinh” nhằm làm đối trọng với CNN và các kênh truyền hình tiếng Tây Ban Nha khác phát từ Mai-a-mi hay Át-lan-ta của Mỹ.

    Hiện lãnh đạo CNN chưa có bình luận gì về những cáo buộc của Tổng thống N.Ma-đu-rô. Nhưng dù sao, trông vào thực tế thì có thể thấy những việc làm của CNN đã đi ngược lại với thiện chí mong muốn bình thường hóa quan hệ với Oa-sinh-tơn của Ca-ra-cát. Mới đây, Tổng thống N.Ma-đu-rô đã bổ nhiệm Đại biện lâm thời của Vê-nê-xu-ê-la tại Mỹ nhằm tăng cường đối thoại và cải thiện quan hệ với cường quốc láng giềng. Cùng với những thiện chí, Ca-ra-cát cũng cảnh báo Mỹ cần phải chấm dứt chính sách can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, trong đó có Vê-nê-xu-ê-la.

    Nhưng dường như thiện chí đó không được Oa-sinh-tơn đáp lại một cách mặn mà. Bởi lẽ, Tổng thống N.Ma-đu-rô chính là nhân vật được người tiền nhiệm U-gô Cha-vết “chọn mặt gửi vàng”. Vậy nên, không có gì lạ khi ông N.Ma-đu-rô đưa ra những cáo buộc như trên đối với CNN.

    MỸ HẠNH

     

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...