Thứ Năm, 27/12/2012, 21:54

    Triệu phú “khuyết tật”

    QĐND - Với khuôn mặt biến dạng nghiêm trọng do bị tạt a-xít, thế nhưng thay vì lẩn tránh mọi người, Xô-na-li Mu-khơ-gi (Sonali Mukherjee), một cô gái 27 tuổi đã dũng cảm xuất hiện trong trò chơi truyền hình “Ai là triệu phú” phiên bản Ấn Độ...

    No image available
    Nữ triệu phú “khuyết tật” Xô-na-li Mu-khơ-gi. Ảnh: AFP

    QĐND - Với khuôn mặt biến dạng nghiêm trọng do bị tạt a-xít, thế nhưng thay vì lẩn tránh mọi người, Xô-na-li Mu-khơ-gi (Sonali Mukherjee), một cô gái 27 tuổi đã dũng cảm xuất hiện trong trò chơi truyền hình “Ai là triệu phú” phiên bản Ấn Độ.

    Phát biểu trước hãng tin AFP, cô Mu-khơ-gi chia sẻ: "Nếu bạn có thể nhìn chằm chằm vào bức hình của một người phụ nữ xinh đẹp thì bạn cũng có thể nhìn vào khuôn mặt biến dạng của tôi. Những nạn nhân bị tạt a-xít thường giấu đi nỗi đau của mình, nhưng tôi chọn cách xuất hiện trước công chúng để chống lại các vụ tạt a-xít và bạo lực”.

    Và dường như số phận cũng đã phần nào “mỉm cười” với Mu-khơ-gi khi cô trả lời chính xác 10 câu hỏi và nhận được giải thưởng 2,5 triệu ru-pi (tương đương 45.000USD) của chương trình. Khoản tiền này dự kiến sẽ được dùng để trang trải cho quá trình phẫu thuật vào năm tới của Mu-khơ-gi.

    Cách đây 9 năm, Mu-khơ-gi từng là một nữ sinh viên đầy triển vọng tại một trường đại học ở thành phố Đan-bát của Ấn Độ. Khi ấy, nhiều nam sinh viên yêu mến muốn ngỏ lời cưới hoặc làm bạn trai của cô, nhưng Mu-khơ-gi đã từ chối với lý do phải chuyên tâm vào chuyện học hành. Hậu quả là, ba nam sinh viên đã đột nhập vào nhà Mu-khơ-gi lúc cô đang ngủ, tạt a-xít vào mặt cô.
    “Bọn họ không thể chấp nhận sự từ chối của tôi nên đã quyết định trả thù”, Mu-khơ-gi nói.

    Mặc dù trải qua 22 ca phẫu thuật nhưng Mu-khơ-gi đã bị mù hoàn toàn và thính lực giảm sút. Mu-khơ-gi cho biết, gia đình cô đã phải bán căn nhà 2 tầng, đất nông nghiệp, vàng bạc và cả gia súc để trang trải tiền viện phí. Cả ba nghi phạm đều bị bắt, ngồi tù vài tháng rồi được bảo lãnh tại ngoại. Theo AFP, Mu-khơ-gi đang thực hiện một chiến dịch vì những nạn nhân bị tạt a-xít, nhằm kêu gọi chính phủ Ấn Độ thay đổi luật hình sự, tăng cường hình phạt đối với tội phạm tạt a-xít. Sự quyết tâm vượt qua số phận của Mu-khơ-gi là một tấm gương sáng và là bài học đáng phải suy ngẫm.

    QUANG HIỂN 

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...