Thứ Năm, 12/11/2009, 09:56

    Vẫn là lựa chọn khó tránh

    Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) hôm 11-11 đã thảo luận với đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia về các lựa chọn để điều chỉnh lại chiến lược của Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan trước khi đi tới quyết định có đổ thêm quân vào cuộc chiến “hao người tốn của” này nữa không...

    No image available

    Lính Mỹ bị thương tại Áp-ga-ni-xtan. Ảnh: Roi-tơ

    Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) hôm 11-11 đã thảo luận với đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia về các lựa chọn để điều chỉnh lại chiến lược của Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan trước khi đi tới quyết định có đổ thêm quân vào cuộc chiến “hao người tốn của” này nữa không.

    Người phát ngôn Nhà Trắng Rô-bớt Ghíp (Robert Gibs) không tiết lộ thêm chi tiết nào về những giải pháp trên, mà chỉ khẳng định rằng ông Ô-ba-ma chưa đưa ra một quyết định nào về việc triển khai quân. Theo ông Ghíp, bất cứ ai nói ông Ô-ba-ma đã có quyết định là không có chút sự thật nào trong đó. “Sẽ không có một thông báo nào về chiến lược của Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan cho đến cuối tháng này, khi Tổng thống Ô-ba-ma trở về sau chuyến công du châu Á”, ông Ghíp nói.

    Trong khi đó, các quan chức quân sự Mỹ cho biết, các lựa chọn sẽ gồm cả cách Tổng thống có thể huy động thêm quân vào năm tới. Theo họ, Tổng thống Ô-ba-ma hiện đã gần đi tới quyết định tăng thêm hàng chục nghìn binh lính tới chiến trường Áp-ga-ni-xtan, dù số binh lính được tăng cường có thể sẽ không phải là 40.000 như yêu cầu của các tướng Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan. Các quan chức chính quyền cũng nói rằng việc triển khai thêm quân dự kiến bắt đầu vào tháng Giêng tới với sứ mệnh tăng cường khả năng phòng thủ ở 10 thành phố và thị trấn chính tại Áp-ga-ni-xtan. Ngoài ra, lực lượng mới được tăng cường này cũng có nhiệm vụ bảo vệ các tuyến đường quan trọng và các cơ sở hạ tầng chính khác.

    Tổng thống Ô-ba-ma đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan khi phải đối mặt với áp lực quyết định chiến lược nào có thể cải thiện tình hình ở Áp-ga-ni-xtan. Cuộc chiến tại đất nước Nam Á của Mỹ không còn được người dân Mỹ ủng hộ, trong khi chi phí rót vào chiếc thùng không đáy này khiến nước Mỹ nhiều khi kiệt quệ. Tính đến nay, tổng chi phí Mỹ đổ vào cuộc chiến Áp-ga-ni-xtan tăng lên 300 tỉ USD và hơn 700 tỉ USD cho các hoạt động ở I-rắc từ ngày 11-9-2001, trong khi số binh lính thiệt mạng đã vượt qua con số 800.

    Trong khi đó, tướng Mắc Crai-xtan (McChrystal), người đứng đầu lực lượng Mỹ và NATO tại Áp-ga-ni-xtan, cho rằng dù tình hình Áp-ga-ni-xtan nghiêm trọng, nhưng “khả năng đạt được những thành công tại đây vẫn có, với điều kiện phải có những thay đổi, làm mới đối với các chiến lược áp dụng tại chiến trường khốc liệt này”. Chính vì thế, ông Crai-xtan kêu gọi Tổng thống Ô-ba-ma tăng thêm 40.000 quân chi viện cho cuộc bình ổn Áp-ga-ni-xtan. Tuy nhiên, nếu Tổng thống Ô-ba-ma nghe theo tướng Crai-xtan và chấp nhận tăng số quân, thì câu hỏi đặt ra là bao nhiêu thì đủ?

    Một chuyên gia nói rằng, để giảm bạo lực trên toàn lãnh thổ Áp-ga-ni-xtan, quân đội Mỹ cần có thêm 40.000 người mới có thể “xoay chuyển tình hình nổi loạn đang gia tăng”. Theo chuyên gia này, con số đó sẽ lấp đầy lỗ hổng quanh tỉnh Can-đa-ha, một phần phía Áp-ga-ni-xtan, nơi tàn quân Ta-li-ban đang củng cố lực lượng. Nhưng vị chuyên gia này cũng cảnh báo rằng quân đội cũng cần được đệm thêm tại một số nơi có quân nổi loạn  ở Áp-ga-ni-xtan.

    Tuy nhiên, Phó tổng thống Mỹ Giâu Bai-đơn (Joe Biden) cho rằng, cần “chú trọng đến chất lượng chứ không phải là số lượng”. Các thành viên trong “Hội đồng chiến tranh” của ông Ô-ba-ma đã đánh tiếng cho rằng, phong trào Ta-li-ban nay “không còn là mối đe dọa của nước Mỹ” nữa, thậm chí, một số quan chức Mỹ đã đề cập đến việc cân nhắc một vai trò của Ta-li-ban trong chính phủ Ca-bun. Mục tiêu của Mỹ như vậy sẽ nhắm vào tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda, vốn hoạt động mạnh ở khu vực biên giới Pa-ki-xtan và Áp-ga-ni-xtan.

    Theo tờ Thời báo Niu Y-oóc, rồi ông Ô-ba-ma cũng sẽ cho gửi thêm quân, nhưng ít thôi, và sẽ tập trung cho việc huấn luyện, viện trợ để “Áp-ga-ni-xtan hóa chiến tranh”. Và như chủ trương của Phó tổng thống Bai-đơn, không điều động quân đội nhiều theo kiểu chiếm đóng, mà chú trọng vào việc đột kích, tìm diệt. Quân tăng viện sẽ là những đơn vị đặc nhiệm, chú trọng đến việc truy kích các tay súng Al-Qaeda, kết hợp với việc sử dụng chiến thuật dùng máy bay không người lái oanh kích vào các mục tiêu nghi ngờ, mà quân đội Mỹ đã sử dụng thành công trong thời gian qua ở Pa-ki-xtan.

    Ngoại trưởng Mỹ Hi-la-ri (Hillary) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Rô-bớt Ghết (Robert Gates) đã từng phát biểu, rằng Mỹ sẽ còn ở Áp-ga-ni-xtan lâu dài và sẽ chưa có kế hoạch thoái binh. Nếu như thế, trước khi Tổng thống Ô-ba-ma lên đường đi Ô-xlô nhận giải Nô-ben Hòa bình vào ngày 10-12 tới đây, hẳn ông đã có trong hành trang của mình một kế hoạch cho Áp-ga-ni-xtan. Nhưng những cuộc biểu tình phản chiến vẫn đầy rẫy ở nước Mỹ và ông Ô-ba-ma cần phải nhớ tới câu chuyện về người tiền nhiệm Bu-sơ (Bush): Trong cuộc họp báo đầu tiên sau 96 giờ tấn công Áp-ga-ni-xtan, Tổng thống Bu-sơ thừa nhận là ông không biết khi nào thì cuộc chiến sẽ kết thúc.

    NGỌC HÀ

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...