QĐND - Mấy ngày qua, báo chí Mỹ rộ lên đưa tin về một họa sĩ vô gia cư chuyên vẽ tranh tường, có tên Đa-vít Chô-ê (David Choe) ở Mỹ bỗng đổi đời nhờ kế hoạch lên sàn chứng khoán của Facebook...
QĐND - Mấy ngày qua, báo chí Mỹ rộ lên đưa tin về một họa sĩ vô gia cư chuyên vẽ tranh tường, có tên Đa-vít Chô-ê (David Choe) ở Mỹ bỗng đổi đời nhờ kế hoạch lên sàn chứng khoán của Facebook. Theo CBS News, Chô-ê hiện sở hữu số cổ phiếu có thể trị giá lên tới 200 triệu USD của Facebook nhờ một vụ hợp tác với Facebook từ năm 2005. Khi đó trang mạng xã hội này chưa mấy tên tuổi. Facebook thời gian này mới chỉ phổ biến trong các trường đại học, trung học nên lợi nhuận từ quảng cáo chưa nhiều như bây giờ.
![]() |
|
Họa sĩ Đa-vít Chô-ê. Ảnh: ABC OTUS News |
Câu chuyện nghe có vẻ khó tin ấy bắt đầu từ năm 2005, khi đó Chủ tịch của Facebook là Xin Pác-cơ đã thuê anh họa sĩ gốc Á này vẽ một bức tranh tường tại văn phòng đầu tiên của Facebook ở Pa-lô An-tô. Sau khi hoàn thành bức tranh, Chô-ê có hai sự lựa chọn một là nhận tiền mặt, hai là nhận cổ phần của Facebook. Và Chô-ê đã quyết định chọn cổ phần, một sự lựa chọn mà anh không bao giờ ngờ có thể giúp anh trở thành triệu phú trong vài năm sau, từ một người trắng tay, không nhà cửa.
Đầu tháng 2 này, Facebook đã chính thức nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ và nhiều khả năng sẽ chính thức phát hành cổ phiếu vào khoảng tháng 4 tới. Nếu huy động thành công 5 tỷ USD từ đợt phát hành 5% cổ phần lần này như kế hoạch, nhiều người có quyền lợi ở Facebook, bao gồm cả họa sĩ Chô-ê sẽ thực sự “đổi đời”.
Mai Xuân
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận